Re:Ký sự xuyên việt từ sài gòn ra Đồng Văn - Lụng Cú thuộc Hà Giang
chiếc land cruiser nhìn mạnh mẽ thiệt . con này đời 2010 phải không mấy anh?
chiếc land cruiser nhìn mạnh mẽ thiệt . con này đời 2010 phải không mấy anh?
Last edited by a moderator:
Re:Ký sự xuyên việt từ sài gòn ra Đồng Văn - Lụng Cú thuộc Hà Giang
Bác có đến ải Nam quan không ? Ðây là nơi Nguyễn Trãi đã từ biệt cha Nguyễn Phi Khanh, trở về phò Lê Lợi diệt Minh, nơi tướng nước Tàu Liễu Thăng đã bị quân Nam phục binh chém rơi đầu, nơi Mạc Ðăng Dung từng lê lết trói mình, qùy lạy xin dâng đất....
Bác có đến ải Nam quan không ? Ðây là nơi Nguyễn Trãi đã từ biệt cha Nguyễn Phi Khanh, trở về phò Lê Lợi diệt Minh, nơi tướng nước Tàu Liễu Thăng đã bị quân Nam phục binh chém rơi đầu, nơi Mạc Ðăng Dung từng lê lết trói mình, qùy lạy xin dâng đất....
Re:Ký sự xuyên việt từ sài gòn ra Đồng Văn - Lụng Cú thuộc Hà Giang
Đúng rồi bác, v8, 4.7 màCaMap2001 nói:con LandCruiser đẹp quá. Đường ra bắc đi chiếc này thì quá tuyệt vời rồi. Chúc mừng bác có chuyến xuyên Việt tuyệt vời.
Re:Ký sự xuyên việt từ sài gòn ra Đồng Văn - Lụng Cú thuộc Hà Giang
Đọc lại lịch sử đi pa, Ải Nam Quan bị bọn Tầu nó lấy mịa nó rùi còn đâu nữa mà tham quanT.siena nói:Bác có đến ải Nam quan không ? Ðây là nơi Nguyễn Trãi đã từ biệt cha Nguyễn Phi Khanh, trở về phò Lê Lợi diệt Minh, nơi tướng nước Tàu Liễu Thăng đã bị quân Nam phục binh chém rơi đầu, nơi Mạc Ðăng Dung từng lê lết trói mình, qùy lạy xin dâng đất....
Re:Ký sự xuyên việt từ sài gòn ra Đồng Văn - Lụng Cú thuộc Hà Giang
Toàn thấy hình bác tự sử không vậy
Toàn thấy hình bác tự sử không vậy
Re:Ký sự xuyên việt từ sài gòn ra Đồng Văn - Lụng Cú thuộc Hà Giang
Ủa sách sử VN có tái bản và chỉnh sửa hả Bác? Sao ko ai nó cho em biết điều này ta?!couto nói:Đọc lại lịch sử đi pa, Ải Nam Quan bị bọn Tầu nó lấy mịa nó rùi còn đâu nữa mà tham quanT.siena nói:Bác có đến ải Nam quan không ? Ðây là nơi Nguyễn Trãi đã từ biệt cha Nguyễn Phi Khanh, trở về phò Lê Lợi diệt Minh, nơi tướng nước Tàu Liễu Thăng đã bị quân Nam phục binh chém rơi đầu, nơi Mạc Ðăng Dung từng lê lết trói mình, qùy lạy xin dâng đất....