Cái này công nhận là đáng ghét nhưng cũng có thể hiểu được.Anh nói chính xác. Gặp đúng người thiện chí, họ sẽ giảm để giao dịch. Giờ đội cò vạc bơm thôi đầy + chủ nhà không muốn bán mà chỉ muốn ôm thì làm gì có giao dịch, mấy người này đúng kiểu rao cho vui. Có ông chủ nhà đã rao từ đầu năm 2019 tới giờ vẫn quyết tâm k giảm dù 50 thì thôi quên đi, môi giới mà nghe mấy trường hợp nó cũng lắc đầu, không dẫn khách đi.
Anh có căn nhà A. Anh dự định bán được X đồng.
Anh nhắm tới căn nhà B với giá Y đồng.
Anh rao bán căn A mãi không được, nhưng cũng không thể giảm giá vì căn nhà B kia thằng chủ cũng éo chịu giảm. Anh giảm tiền bán nhà anh thì không đủ tiền mua nhà thằng B.
Trường hợp tương tự thằng B nhìn thằng C...
Cứ thế tất cả nhìn nhau và đều đồng loạt...tăng giá cho bõ ghét.
Còn ai mua đầu tư, có lãi rồi thì họ xử lý mềm mại uyển chuyển hơn nhiều đám đổi nhà phía trên