Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
24 ngày xuyên Việt trong bão lũ

Mong muốn được trãi nghiệm cảm giác cắm trại với view là những cánh đồng ruộng bậc thang đang mùa chín vàng ở miền Bắc nên khi lúa chuẩn bị chín là cũng là lúc mình bắt đầu lên đường

Ngay từ ngày đi thì bão đã chuẩn bị vào miền Trung và ngày càng lớn, tới Nha Trang định quay về nhưng cuối cùng chọn phương án đi chậm lại theo sau bão. Vì thế lần đó chứng kiến được khá nhiều thiệt hại nặng nề của bão vừa đi qua, nhất là Huế.
Sau chặng đường mưa bão thì cũng đặt chân an toàn tới Hà Nội, tại đây thì bắt đầu chọn lộ trình và quyết định đi cung Tây Bắc qua Đông Bắc.
Ngoài đam mê những cảnh đẹp thì mình rất thích tìm hiểu về văn hóa và con người địa phương nên hay tìm tới những bản làng vùng xâu vùng xa để ở cũng như có dịp giao lưu với người dân và thưởng thức các món ăn vùng miền.

Những con đường xấu và khó khăn lại càng làm mình kích thích phải đi vào. Không ít lần đi vào đường cụt và phải de ra vì không tìm được nơi quay đầu nhưng cứ thấy trên map mà có điểm đẹp là phải lủi vô. Cảm xúc nhất vẫn là những đoạn đi sát mép vực, vừa ghê mà lại vừa phê, phê khó tả luôn
1f924.png


Điểm đến phải thay đổi liên tục hàng ngày hàng giờ do lúc này đang có bão vào miền Bắc. Trên đường đi những đoạn sạc lỡ đất diễn ra thường xuyên ngay trước mặt mỗi ngày, có nhiều đoạn phải ở lại chờ lực lượng chức năng xử lý xong mới đi tiếp được, hoặc phải quay đầu chọn đường vòng. Có lúc nữa đêm cũng phải dọn đồ chuyển đến nơi cao hơn vì mưa và lo ngại nước dâng. Cuối cùng chuyến đi phải kết thúc sớm hơn dự định nhiều vì không cảm thấy an toàn nữa.

Đỉnh diểm là khi quay về đến miền Trung thì cũng là lúc bão chồng bão và lũ chồng lũ đang vào nơi này, lúc này nước đã bắt đầu dâng lên khá nhanh. Sau một đêm ở Hội An thì nước đã ngập gần nữa bánh xe. May mắn là sáng hôm đó mình đã quyết định về nhanh chứ không ở lại chờ nước rút, sau khi mình đi thì vài ngày thì miền Trung cũng bị cô lập hoàn toàn do lũ về.

Điểm dừng chân kết thúc chuyến đi như mọi khi vẫn là Đà Lạt, tuy đang có mưa do ảnh hưởng bão nhưng mình vẫn có cảm giác an toàn và bình yên ở đây
1f606.png

Và cuối cùng là cám ơn những người bạn ở mọi miền có cùng chung đam mê đã đón tiếp, hỗ trợ thông tin hoặc đi cùng một vài đoạn, đôi khi chỉ là một cái đá đèn chào nhau trên đường nhưng mình cảm thấy rất vui

Một câu chuyện buồn đó là ngày vừa xuất phát ra khỏi Sài Gòn đã bị CSGT giam bằng, thôi thì các anh cứ giữ về em lấy sau vậy
1f923.png

Tóm gọn một chuyến đi 24 ngày bão táp mưa xa bằng một chiếc clip trong 15p

 
Hạng D
7/3/18
1.165
2.424
113
Mình nghĩ sao anh có thể làm được nhiều món ăn ngon như thế? Tài thiệt.
 
  • Haha
Reactions: Jangnhut