Thảo Luận Chung 27 Tết: SG - Hà Nội QL14

Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Ui, bác chạy đêm ah? chạy đêm thoải mái nhưng ngán vụ buồn ngủ lắm
Không hẳn là đi đêm.
Mình thường sáng sớm xuất phát nhưng tối hôm trước tuy chuẩn bị xong hết rồi cả nhà vẫn chôn rộn đi ngủ muộn nên sáng ra đi không thật tỉnh táo lắm.
Rút kinh nghiệm, hai lần mình đi thế này:
chiều hôm trước xuất phát tới Nha Trang hoặc Tuy Hoà nghỉ đêm.
Sáng ra dậy sớm đi tiếp khỏe người, đầu óc tỉnh táo.
Chút kinh nghiệm bản thân mang ra trao đổi với các bác.
 
Hạng B2
27/3/12
272
145
43
Không hẳn là đi đêm.
Mình thường sáng sớm xuất phát nhưng tối hôm trước tuy chuẩn bị xong hết rồi cả nhà vẫn chôn rộn đi ngủ muộn nên sáng ra đi không thật tỉnh táo lắm.
Rút kinh nghiệm, hai lần mình đi thế này:
chiều hôm trước xuất phát tới Nha Trang hoặc Tuy Hoà nghỉ đêm.
Sáng ra dậy sớm đi tiếp khỏe người, đầu óc tỉnh táo.
Chút kinh nghiệm bản thân mang ra trao đổi với các bác.
Đồng ý với bác ,đi sáng sớm thì tối hôm trước cứ thao thức mãi nên năm nay em xác định ăn sáng xong xuôi ,7h xuất phát cho an tâm
 
  • Like
Reactions: bacai
Tập Lái
2/6/17
29
21
3
51
Ồ, Chào đồng hương. Mình năm nay nghỉ muộn quá nên trưa 28 mới về. Có 1 bác về Huế chung ngày về rồi. Đang xem có ai về trễ ghép đoàn luôn. EM thi thoảng cũng về Ấm thượng chơi.
Em quê gốc PT, giờ ông già đang sống ở Hạ Hòa, còn gia đình ở Thái Nguyên bác, em về PT thăm ông già trước rồi về Thái Nguyên sau
 
Hạng B2
28/5/16
387
451
63
43
Em quê gốc PT, giờ ông già đang sống ở Hạ Hòa, còn gia đình ở Thái Nguyên bác, em về PT thăm ông già trước rồi về Thái Nguyên sau
Nếu về chung đợt với bác được thì hay quá. Gần như là trọn cả cung đường.
 
  • Like
Reactions: Bintom10