Em thấy nhiều người đi 2b có ve thích cắt mặt và vượt 4b. Hôm qua em đang chạy ADV có một anh giao hàng vỗ vào mong xe em mấy cái để xin vượt. Không bình tỉnh là em chó nó ăn xe bus ngược chiều rồi.
Em cũng mới bị y như bác chủ hôm qua. Nguyễn Tất Thành. Đường thì đông, kẹt xe. nhít từng tí. Thế mà xe máy nó cũng rang tạt đầu xe mình. dính xe nó vô cản trước. em phải de xe lại cho nó thoát. xong nó chạy luôn. Trầy xe cũng hơi sâu. @@
Chuyện thường ngày trên phố!
Em thật nể mấy bác tài già trước giải phóng: "Chạy sao để người khác không đụng mình mới hay!!!"
Ha ha, OSers nhà mình thấy OK không? và có luyện được không???????????????