Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Tại huyện Hướng Hoà tỉnh Quảng Trị vừa mới xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu giữa xe máy với chó chạy qua đường khiến 3 người thương vong.

3 người thương vong vì tông phải chó và câu chuyện thả rông động vật vô trách nhiệm


Trước đó, vào 18 giờ 45 phút ngày 6/5, 3 thanh niên gồm Hồ Văn Đen, sinh năm 2001; Hồ Văn Hiếu và Hồ Văn Puôm cùng trú tại khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện miền núi Hướng Hóa đi trên xe máy biển kiểm soát 74H1-222.65 (chưa rõ danh tính người điều khiển) theo hướng thị trấn Khe Sanh đến thị trấn Lao Bảo.
Câu chuyện ở những vùng quê thả rông động vật là điều không hề mới, chó hay gà luôn băng ra đường gây cản trở giao thông rất lớn, nhất là khi tốc độ của các phương tiện đang cao người điều khiển không phản ứng kịp khi động vật bất thình lình băng qua đường.
Ở những vùng quê, nghe chuyện té xe vì gà chó băng qua đường là chuyện không lạ, nhưng cũng vì chưa phát hiện các vụ tai nạn lớn nên dường như câu chuyện này dễ bị cho vào phần không quan trọng, không đáng nhắc tới.
Đôi khi việc tài xế tông phải các động vật nhưng bản thân không bị thương nặng nhưng các con vật chết thì còn phải đền bù cho chủ của các con vật vì tội làm chết "của" của họ.
Đã đến lúc, các gia đình nên có trách nhiệm hơn với việc thả rông động vật của mình ra đường gây cản trở giao thông.
 

Attachments

Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
Chó thả rông là điều không được phép và mới đây đã có văn bản chấn chỉnh việc này, tuy nhiên VN chúng ta thì ai cũng biết rồi, quy định thì cứ quy định còn ta làm gì kệ ta - đường của ta mà.
Vẫn biết là như vậy nhưng theo ý kiến chủ quan của mình, những người mất mạng vì chó nhẹ thì bị thương đều là những người chạy ẩu nếu không thì cũng phóng rất rất nhanh nên mới không kịp xử lý tình huống. Thương thì cũng thương thật nhưng cũng rất đáng trách.
 
Hạng B1
9/6/14
60
41
18
Chó thả rông là điều không được phép và mới đây đã có văn bản chấn chỉnh việc này, tuy nhiên VN chúng ta thì ai cũng biết rồi, quy định thì cứ quy định còn ta làm gì kệ ta - đường của ta mà.
Vẫn biết là như vậy nhưng theo ý kiến chủ quan của mình, những người mất mạng vì chó nhẹ thì bị thương đều là những người chạy ẩu nếu không thì cũng phóng rất rất nhanh nên mới không kịp xử lý tình huống. Thương thì cũng thương thật nhưng cũng rất đáng trách.
mẹ, ông qua đây chạy 50km/h đi, tôi quăng cho cục gạch vào bánh xe xem về nhà có vừa đi vừa cười không, con chó nó hứng lên nó phi bất ngờ thẳng vào xe thì xử lý cái gì... nói dùng não tí chứ...
 
Hạng B2
14/2/11
403
119
63
mẹ, ông qua đây chạy 50km/h đi, tôi quăng cho cục gạch vào bánh xe xem về nhà có vừa đi vừa cười không, con chó nó hứng lên nó phi bất ngờ thẳng vào xe thì xử lý cái gì... nói dùng não tí chứ...
ngoài chó băng qua đường, còn người băng nữa, còn xe 2B của dân đia phương bằng qua... chẳng lẽ ủi lun, lái xe phải quan sát và làm chủ tốc độ chứ
 
Hạng B1
9/6/14
60
41
18
ngoài chó băng qua đường, còn người băng nữa, còn xe 2B của dân đia phương bằng qua... chẳng lẽ ủi lun, lái xe phải quan sát và làm chủ tốc độ chứ
otiv-chong-goc-tu-do.jpg
 
Hạng B2
3/5/19
237
474
81
29
về mấy tỉnh nông thôn là chuyện này xảy ra như cơm bữa, bực thôi rồi, nhưng vẫn phải né nó chứ tung nó phải đi rồi có chuyện lớn