Hạng D
15/7/07
1.805
11.441
113
Chỉ còn thời gian gì nữa anh? Pốt nó oánh Phú Quốc, Thổ Chu ngay 1/5/75 khi VNCH sụp đổ mà VC chưa thể tiếp quản được hết (nó cũng khôn tính chiếm lúc tranh tối tranh sáng thành chuyện đã rồi để thu hổi lại 2 hòn đảo lớn của ta). Sau đó từ 1976 là tấn công vào VN ngày càng nhiều. Pốt nó căm mình hơn mình căm Tàu nhiều. Mình tránh xích mích với Tàu còn nó hận thù mình và tìm cách tiêu diệt mình.
Ý nói là kể cả lúc đó mình có chơi với TQ thì sớm muộn Kh"mer đỏ cũng kiếm chuyện thôi. Không cách này hay cách khác. Có thể sẽ k0 bắt đầu giết người Việt từ 1972 mà nhiều năm sau.

Tuy nhiên như trước đây đã nói, nếu LD vẫn khôn khéo giữ được đi hai hàng thì không có những trận đánh lớn thảm sát vào VN, kéo theo cuộc chiến CPC dằng dai mà chỉ là những đụng độ độ lẻ tẻ như hồi CQ Lon Nol với VNCH nhưng mức độ cao hơn chút
 
Tập Lái
31/1/15
13
788
78
Mâu thuẫn Việt-Trung đã khởi phát từ trước khi 2 miền thống nhất, việc tham gia liên minh với LX và các hành động thù địch sau này cũng chỉ là chẳng đặng đừng, không còn cách nào khác nhằm tự bảo vệ mình khi quan hệ Việt-Trung đã không thể cứu vãn nữa. Chiến tranh Việt-Cam là một phần cái giá phải trả cho việc thống nhất đất nước.

Mở cửa, cải cách kinh tế thì còn phải phụ thuộc tình hình chính trị nội bộ và quốc tế khi đó, Việt hoàn toàn không có các điều kiện thuận lợi như Trung lúc đó (đã bình thường hoá quan hệ với Mỹ, không có chiến tranh, không bị bao vây chính trị/kinh tế...).

Tất nhiên là có những sai lầm có thể tránh/giảm được, nhưng ngày nay khi mọi việc đã qua thì nói dễ lắm, nhưng đặt trong bối cảnh lúc đó Việt cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ thế giới, phải phụ thuộc vào các đại ca thì cũng không có lựa chọn đâu.
 
Tập Lái
17/2/16
27
723
78
34
À lúc trước thấy cái nick này là định block rồi, nhưng mọi người nói là nick fake nên thôi.
Bây giờ nếu là chú thì thôi nhé, tiễn vong!
Hố hố. Bài quen thuộc của bạn Kam đây mà. Hễ bí là chạy làng hả bạn? Trình các bạn thì chỉ thế thôi, hoặc chửi rủa tấn công cá nhân, hoặc block nick. Các bạn toàn nói nhảm, chửi nhảm chứ có bao giờ viết được cái đíu gì cho ra hồn đâu.

Thế còn bạn nào định bào chữa cho thằng D nữa không nhỉ?
 
Hạng C
13/2/09
549
36.589
93
Lại đổ thừa, sai từ gốc thì sửa mãi vẫn sai cho đến khi xoá được cụm từ xuống hố cả nút
Thời nào tốt thì phải ghi nhận thôi. Còn chuyện xoá sổ thì thời anh 6 mà ngon thì ít nhất đã trở thành Nam Hàn thứ 2 rồi chứ đâu để trở thành đồng minh duy nhất trong lịch sử Mỹ phải buông bỏ như thế nữa.
 
Hạng C
13/5/12
713
11.490
93
13
Hố hố. Bài quen thuộc của bạn Kam đây mà. Hễ bí là chạy làng hả bạn? Trình các bạn thì chỉ thế thôi, hoặc chửi rủa tấn công cá nhân, hoặc block nick. Các bạn toàn nói nhảm, chửi nhảm chứ có bao giờ viết được cái đíu gì cho ra hồn đâu.

Thế còn bạn nào định bào chữa cho thằng D nữa không nhỉ?

E nhớ a gừng đã làm 1 bài Thông não a gay về chuyện này rùi mà.
 
Hạng D
9/7/12
2.272
5.507
113
Thời của dấu chân tròn trên cát
Chúc mừng mấy anh 6x đời đầu đã sống sót & nguyên vẹn qua thời này
 
Tập Lái
17/2/16
27
723
78
34
E nhớ a gừng đã làm 1 bài Thông não a gay về chuyện này rùi mà.
Thôn cái lồng. Gừng nhục quá chốn dồi. Mà chú biết gì thì nói. Không biết thì trật tự hóng. Lôi kéo người này người nọ làm gì cho nó hèn người ra, nhở
 
Hạng B2
5/9/15
164
16.638
93
Mâu thuẫn Việt-Trung đã khởi phát từ trước khi 2 miền thống nhất, việc tham gia liên minh với LX và các hành động thù địch sau này cũng chỉ là chẳng đặng đừng, không còn cách nào khác nhằm tự bảo vệ mình khi quan hệ Việt-Trung đã không thể cứu vãn nữa. Chiến tranh Việt-Cam là một phần cái giá phải trả cho việc thống nhất đất nước.

Mở cửa, cải cách kinh tế thì còn phải phụ thuộc tình hình chính trị nội bộ và quốc tế khi đó, Việt hoàn toàn không có các điều kiện thuận lợi như Trung lúc đó (đã bình thường hoá quan hệ với Mỹ, không có chiến tranh, không bị bao vây chính trị/kinh tế...).

Tất nhiên là có những sai lầm có thể tránh/giảm được, nhưng ngày nay khi mọi việc đã qua thì nói dễ lắm, nhưng đặt trong bối cảnh lúc đó Việt cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ thế giới, phải phụ thuộc vào các đại ca thì cũng không có lựa chọn đâu.
Ngu và bẩn nhất là bọn xét lại.
giờ chúng nó ngồi phòng lạnh, tra google và phán xét các cụ trong thời hỗn mang.
bọn này chắc vài chục năm nữa chúng lôi cha mẹ ông bà chúng nó ra chửi sao không thế này thế nọ để giờ đời chúng nó được sung sướng hơn
 
Hạng B1
30/4/13
96
2.255
83
lịt mẹ, mồm bảo sao lại chơi với LX ? cũng cái mồm phun ra sao ko đi theo TQ
cái mồm cá trê ăn trầu méo khá được
anh méo đủ trình bình sử, nhận xét các cụ nhé
cút
Anh Háp- gay thuộc phe nào M16 hay AK47 nhỉ? Phe nào mà thâu nộp loại này thì chưa chiến đã thua sml vì ng.u và húng càn!