Tập Lái
3/3/18
3
0
1
A/c/e nào K234 học B2 tại Hoàng Gia lập group chia sẻ kinh nghiệm học với ạ. E ngày 25/3 bắt đầu học lái ngày đầu tiên. Chưa biết gì về xe cộ nên hơi run hizzz
 
Hạng D
17/11/14
1.156
1.118
113
42
Ho Chi Minh City, Vietnam
Anh khoá K225 12/3 này đi thi, ngày đầu tiên chạy chắc chắn không bao giờ được như ý vì phải phối hợp côn, số, vô lăng, ga, kính chiếu hậu. Lần đầu tiên cầm lái cảm giác rất sợ khi thấy xe chạy vèo vèo hai bên, từ từ sẽ quen, nhớ để ý thả lỏng tay lái đừng gồng thành tật. Nên lên mạng xem mấy clip ngày đầu tập xe để hiểu nguyên tắc. Khi bẻ lái đừng để ý đến cái vô lăng, cứ canh đầu xe đánh từ từ, thiếu thì đánh thêm, dư thì trả lại.
 
  • Like
Reactions: Onlylove2610
Hạng B2
7/9/17
222
860
113
A/c/e nào K234 học B2 tại Hoàng Gia lập group chia sẻ kinh nghiệm học với ạ. E ngày 25/3 bắt đầu học lái ngày đầu tiên. Chưa biết gì về xe cộ nên hơi run hizzz
Buổi đầu tiên thì bác sẽ ngồi ở ghế phụ từ Văn phòng ở Nguyễn Thiện Thuật, được giáo viên phụ trách hướng dẫn trở xuống chỗ đường Phạm Hùng. Sau đó sẽ tắt máy, mở cửa xe cho bác đánh lái nguội và tập vào/ra số, đạp côn tại chỗ. Nếu thấy bác thành thạo thì giáo viên sẽ cho lái lượt về đến chỗ cầu Rạch Ông lớn chuẩn bị quẹo sang khu Trung Sơn thì giáo viên lại cho bạn qua ghế phụ ngồi ngắm đường đi về văn phòng.
Buổi thứ 2, nếu giáo viên thấy khả năng thao tác tốt ở buổi 1 thì họ sẽ cho bác ngồi ghế phụ đến khu Trung Sơn và đổi cho bác lái từ đó xuống Phạm Hùng. Còn nếu tay lái yếu, thao tác kém thì Giáo viên sẽ chạy thẳng xuống Phạm Hùng. Buổi này sẽ học Re và quẹo phải/trái trong khu dân cư đường vắng. Lượt về thì cũng tùy, nếu tay lái khá thì giáo viên cho chạy về đến tận Văn phòng. Còn non thì chỉ cho chạy đến chỗ khu Trung Sơn thôi.
Nói chung cũng không có gì quá khó khăn cả. Chủ yếu là giữ bình tĩnh. Nhất là mới ngồi lái thì hay bị cuống, đặc biệt là khi qua chỗ mấy cái bùng binh vào giờ cao điểm. Nên cứ bình tĩnh làm theo hướng dẫn của giáo viên, người ta kêu đạp côn thì đạp, đạp thắng thì đạp. Còn đang chạy mà có tình hướng nguy hiểm như bị thằng 2 bánh nó tạt đầu thì chắc chắn giáo viên sẽ xử lý giúp rồi, khỏi lo vì bên ghế phụ cũng có đủ cả chân thắng và chân côn cho giáo viên.
 
  • Like
Reactions: Onlylove2610
Tập Lái
3/3/18
3
0
1
Anh khoá K225 12/3 này đi thi, ngày đầu tiên chạy chắc chắn không bao giờ được như ý vì phải phối hợp côn, số, vô lăng, ga, kính chiếu hậu. Lần đầu tiên cầm lái cảm giác rất sợ khi thấy xe chạy vèo vèo hai bên, từ từ sẽ quen, nhớ để ý thả lỏng tay lái đừng gồng thành tật. Nên lên mạng xem mấy clip ngày đầu tập xe để hiểu nguyên tắc. Khi bẻ lái đừng để ý đến cái vô lăng, cứ canh đầu xe đánh từ từ, thiếu thì đánh thêm, dư thì trả lại.
Vâng e cám ơn bác, e coi mấy clip hướng dẫn trên mạng mà chưa nhập vào bộ nhớ đc tý nào hết á hị hị
 
Tập Lái
3/3/18
3
0
1
Buổi đầu tiên thì bác sẽ ngồi ở ghế phụ từ Văn phòng ở Nguyễn Thiện Thuật, được giáo viên phụ trách hướng dẫn trở xuống chỗ đường Phạm Hùng. Sau đó sẽ tắt máy, mở cửa xe cho bác đánh lái nguội và tập vào/ra số, đạp côn tại chỗ. Nếu thấy bác thành thạo thì giáo viên sẽ cho lái lượt về đến chỗ cầu Rạch Ông lớn chuẩn bị quẹo sang khu Trung Sơn thì giáo viên lại cho bạn qua ghế phụ ngồi ngắm đường đi về văn phòng.
Buổi thứ 2, nếu giáo viên thấy khả năng thao tác tốt ở buổi 1 thì họ sẽ cho bác ngồi ghế phụ đến khu Trung Sơn và đổi cho bác lái từ đó xuống Phạm Hùng. Còn nếu tay lái yếu, thao tác kém thì Giáo viên sẽ chạy thẳng xuống Phạm Hùng. Buổi này sẽ học Re và quẹo phải/trái trong khu dân cư đường vắng. Lượt về thì cũng tùy, nếu tay lái khá thì giáo viên cho chạy về đến tận Văn phòng. Còn non thì chỉ cho chạy đến chỗ khu Trung Sơn thôi.
Nói chung cũng không có gì quá khó khăn cả. Chủ yếu là giữ bình tĩnh. Nhất là mới ngồi lái thì hay bị cuống, đặc biệt là khi qua chỗ mấy cái bùng binh vào giờ cao điểm. Nên cứ bình tĩnh làm theo hướng dẫn của giáo viên, người ta kêu đạp côn thì đạp, đạp thắng thì đạp. Còn đang chạy mà có tình hướng nguy hiểm như bị thằng 2 bánh nó tạt đầu thì chắc chắn giáo viên sẽ xử lý giúp rồi, khỏi lo vì bên ghế phụ cũng có đủ cả chân thắng và chân côn cho giáo viên.
Trung Sơn thì ngay nhà e rùi, e sợ mấy nữa đi học sa hình xuống tận BC thì hơi xa quá ạ
 
Tập Lái
5/3/18
3
1
1
27
E cũng mới vừa thi. chưa từng đụng tới 4 bánh lần nao hết. Học đủ 20 tiếng rồi thi "tự túc" luôn. Thầy dạy hiểu duoc thi dễ lắm.
 
Tập Lái
5/3/16
42
33
18
32
minh cung dang hoc, hoc duoc 2 buoi roi, tuan sau hoc them 1 buoi 2 tieng nua la nghi, gan dem luc thi hoc tiep
 
Hạng B2
19/2/19
185
61
56
Hoàng gia thì giá chát nhưng OK . Mình học giáo viên ko dám vòi tiền hoặc gợi ý đi nhậu gì cả . Vừa lấy bằng bữa 19/3 xong. Thơm phức láng o :p
 
Tập Lái
5/3/16
42
33
18
32
Các bạn học ở hoàng gia cho mình hỏi là: mình đang học ở hoàng gia, tuần này là tuần thư 3, tức là hoc xong tuần này sẽ duoc 6 giờ học, mà khóa của mình đến đầu tháng 8 mới thi lận. Bên trung tâm họ khuyên là nên hco trước 6 tiếng, số giờ còn lai thì đợi đến gần thi hãy học. Có bạn nào bị vậy ko nhỉ?