Hạng D
10/9/12
2.642
122
63
Chào cã nhà! Ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho V2 để cùng rong ruổi trên mọi nẽo đường .Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta có những nỗi niềm mà không biết tỏ cùng ai nên em mạo muội mở thớt này .Cã nhà cứ ném thẳng tay vào nhé.
Thân ái!
I love accord club!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
17/5/09
18.998
2.207
113
Gialai
Re:Góc tư vấn và chăm sốc sức khỏe gia đình

Nhiệt liệt hưởng ứng bác chủ
080402cool_prv.gif

Hôm trước ghé biên hòa, thấy lão họ Bùi cầm cái chai rượu thuốc gì bẩu là của bác Chiến tặng hay lắm, đã nhiều lần định alô hỏi thăm bác nhưng ngại nên...chưa gọi
 
Hạng D
10/9/12
2.642
122
63
Re:Góc tư vấn và chăm sốc sức khỏe gia đình

dung_gialai nói:
Nhiệt liệt hưởng ứng bác chủ
080402cool_prv.gif

Hôm trước ghé biên hòa, thấy lão họ Bùi cầm cái chai rượu thuốc gì bẩu là của bác Chiến tặng hay lắm, đã nhiều lần định alô hỏi thăm bác nhưng ngại nên...chưa gọi

Anh em cã có gì đâu mà ngại bác Dũng ơi! Em có chút kiến thức mọn về y dược và chăm sốc sức khỏe nên được mẹ em đễ dành cho chút thuốc phòng thân thôi. Bữa đó nghe tin papa của bác Vũ bùi gặp chuyện chẵng lành nên em muốn giúp đỡ chút tinh thần thôi mà. Bộ bác cũng bị trật xương sưng khớp hay đau mắt nữa à? Hay là lo cho Két quá nên trẹo sườn rồi?:D
Bác Dũng có hay nhậu ko? Nếu nhậu nhiều mà bị đau cái bao tử thì alo em. em gửi cho nắm thuốc thảo dược.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Re:Góc tư vấn và chăm sốc sức khỏe gia đình

Nói về nhậu, thì 1 năm nay em uống bia hay rượu (nhất là bia), dù chỉ 2-3 chai thì y như rắng sáng hôm sau là ruột nó cứ khó chịu cả ngày.
Hiện tượng này lặp đi lặp lại cả năm nay rồi, bị thường nhất là khi uống bia, 1 chai thì nhiều khi không bị, 2-3 chai trở lên thì 10 lần bị hết 9 lần.
Rượu thì hên xui và thường ít bị hơn, dĩ nhiên em ít uống gụ đế....
Trước kia tửu lượng em tầm 10 chai bia là bình thường, giờ vì cái bệnh kia nên em ít uống lại, dần dần uống quen nên tầm 3 chai là muốn thôi, vì cảm giác sợ mai ruột nó cứ biểu tình.
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.207
113
Gialai
Re:Góc tư vấn và chăm sốc sức khỏe gia đình

Cop oi la Cop nói:
dung_gialai nói:
Nhiệt liệt hưởng ứng bác chủ
080402cool_prv.gif

Hôm trước ghé biên hòa, thấy lão họ Bùi cầm cái chai rượu thuốc gì bẩu là của bác Chiến tặng hay lắm, đã nhiều lần định alô hỏi thăm bác nhưng ngại nên...chưa gọi

Anh em cã có gì đâu mà ngại bác Dũng ơi! Em có chút kiến thức mọn về y dược và chăm sốc sức khỏe nên được mẹ em đễ dành cho chút thuốc phòng thân thôi. Bữa đó nghe tin papa của bác Vũ bùi gặp chuyện chẵng lành nên em muốn giúp đỡ chút tinh thần thôi mà. Bộ bác cũng bị trật xương sưng khớp hay đau mắt nữa à? Hay là lo cho Két quá nên trẹo sườn rồi?:D
Bác Dũng có hay nhậu ko? Nếu nhậu nhiều mà bị đau cái bao tử thì alo em. em gửi cho nắm thuốc thảo dược.
Nói thật mình bị bao tử kinh niên đã 20 năm nay rồi may mà suýt chết, hồi đó bị cúm, em gái đi mua đồ ăn sáng về ăn rồi uống thuốc, nó đi lâu quá em chơi thuốc luôn, nó loét bao tử đến nỗi....ra máu toàn bộ, khi kiệt sức đi không nỗi nữa đem đến BV thì bác sĩ bẩu chậm chừng 30 phút nữa là chết,và....bị thủng bao tử, từ đó đến chừ cứ mỗi khi trời trở lạnh là em ăn cái gì cũng không tiêu, mỗi tối tầm 21h00 là cái bụng bắt đầu nê nê, khi ngủ thì 1-2 giờ sáng nó dau quặn buộc phải thức giấc, lăn lê bò càn làm sao cho hơi trong bụng nó ra hết thì mới êm và ngủ được- lúc này đã gần 5h00
Em đã chữa trị nhiều, bác sĩ cũng cho toa mà chả ăn thua, lão râu cho cái toa em uống đã nhiều mà cũng zậy
Cảm ơn bác trước nhé!
 
Hạng D
10/9/12
2.642
122
63
Re:Góc tư vấn và chăm sốc sức khỏe gia đình

dung_gialai nói:
Cop oi la Cop nói:
dung_gialai nói:
Nhiệt liệt hưởng ứng bác chủ
080402cool_prv.gif

Hôm trước ghé biên hòa, thấy lão họ Bùi cầm cái chai rượu thuốc gì bẩu là của bác Chiến tặng hay lắm, đã nhiều lần định alô hỏi thăm bác nhưng ngại nên...chưa gọi

Anh em cã có gì đâu mà ngại bác Dũng ơi! Em có chút kiến thức mọn về y dược và chăm sốc sức khỏe nên được mẹ em đễ dành cho chút thuốc phòng thân thôi. Bữa đó nghe tin papa của bác Vũ bùi gặp chuyện chẵng lành nên em muốn giúp đỡ chút tinh thần thôi mà. Bộ bác cũng bị trật xương sưng khớp hay đau mắt nữa à? Hay là lo cho Két quá nên trẹo sườn rồi?:D
Bác Dũng có hay nhậu ko? Nếu nhậu nhiều mà bị đau cái bao tử thì alo em. em gửi cho nắm thuốc thảo dược.
Nói thật mình bị bao tử kinh niên đã 20 năm nay rồi may mà suýt chết, hồi đó bị cúm, em gái đi mua đồ ăn sáng về ăn rồi uống thuốc, nó đi lâu quá em chơi thuốc luôn, nó loét bao tử đến nỗi....ra máu toàn bộ, khi kiệt sức đi không nỗi nữa đem đến BV thì bác sĩ bẩu chậm chừng 30 phút nữa là chết,và....bị thủng bao tử, từ đó đến chừ cứ mỗi khi trời trở lạnh là em ăn cái gì cũng không tiêu, mỗi tối tầm 21h00 là cái bụng bắt đầu nê nê, khi ngủ thì 1-2 giờ sáng nó dau quặn buộc phải thức giấc, lăn lê bò càn làm sao cho hơi trong bụng nó ra hết thì mới êm và ngủ được- lúc này đã gần 5h00
Em đã chữa trị nhiều, bác sĩ cũng cho toa mà chả ăn thua, lão râu cho cái toa em uống đã nhiều mà cũng zậy
Cảm ơn bác trước nhé!
Hiểu rồi bác Dũng! Để em pha cho bác bình thảo dược hen. Uống như uống nước ngày 3- 5 lần trước khi ăn. chừng 3 ngày là bụng nhẹ như con Két thôi mà.
@ Huy! Tháng sau xuống BH anh cầm xuống luôn nhé. Hay là gữi cho ai đây?
Thuốc này Chiết xuất từ cây tươi nên cần bảo quản cẫn thận ko là bị hư. Ko biết gữi cho bác Dũng bằng cách nào đây!
39.gif
 
Hạng D
25/8/11
1.990
10
38
Re:ACCORD CLUB - Góc tư vấn và chăm sóc sức khỏe gia đình

Bác chủ ơi, có loại cây gì ngâm vào rượu, mà ông uống bà khen không bác tks.
 
Hạng D
10/9/12
2.642
122
63
Re:ACCORD CLUB - Góc tư vấn và chăm sóc sức khỏe gia đình

tudam nói:
Bác chủ ơi, có loại cây gì ngâm vào rượu, mà ông uống bà khen không bác tks.
Bác tú ko đc khen hay là bì chị nhà chê vậy? Cái này thì có nhiều cách chứ ko nhất thiết phải ngâm rượu đâu. Cách đơn giản ma hiệu quả rất nhanh đó là
1/nhâm nhi thịt chó với đế gạo đó bác. Hiệu quả ngoài mong đợi.
2/Còn muôn khen nhiều thì làm 3-5 cái hột vịt lộn ( ko ăn rau răm nha bác) + 1 xị đế trước khi muốn đc khen 1-2 giờ
3/ 1 đĩa Bạch tuộc mua về rữa sạch ngâm nước muối vớt ra để ráo nước nướng lửa than + 1 xị chuối hột . TG sử dụng như trên . Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
17/5/09
18.998
2.207
113
Gialai
Re:Góc tư vấn và chăm sốc sức khỏe gia đình

Cop oi la Cop nói:
dung_gialai nói:
Cop oi la Cop nói:
dung_gialai nói:
Nhiệt liệt hưởng ứng bác chủ
080402cool_prv.gif

Hôm trước ghé biên hòa, thấy lão họ Bùi cầm cái chai rượu thuốc gì bẩu là của bác Chiến tặng hay lắm, đã nhiều lần định alô hỏi thăm bác nhưng ngại nên...chưa gọi

Anh em cã có gì đâu mà ngại bác Dũng ơi! Em có chút kiến thức mọn về y dược và chăm sốc sức khỏe nên được mẹ em đễ dành cho chút thuốc phòng thân thôi. Bữa đó nghe tin papa của bác Vũ bùi gặp chuyện chẵng lành nên em muốn giúp đỡ chút tinh thần thôi mà. Bộ bác cũng bị trật xương sưng khớp hay đau mắt nữa à? Hay là lo cho Két quá nên trẹo sườn rồi?:D
Bác Dũng có hay nhậu ko? Nếu nhậu nhiều mà bị đau cái bao tử thì alo em. em gửi cho nắm thuốc thảo dược.
Nói thật mình bị bao tử kinh niên đã 20 năm nay rồi may mà suýt chết, hồi đó bị cúm, em gái đi mua đồ ăn sáng về ăn rồi uống thuốc, nó đi lâu quá em chơi thuốc luôn, nó loét bao tử đến nỗi....ra máu toàn bộ, khi kiệt sức đi không nỗi nữa đem đến BV thì bác sĩ bẩu chậm chừng 30 phút nữa là chết,và....bị thủng bao tử, từ đó đến chừ cứ mỗi khi trời trở lạnh là em ăn cái gì cũng không tiêu, mỗi tối tầm 21h00 là cái bụng bắt đầu nê nê, khi ngủ thì 1-2 giờ sáng nó dau quặn buộc phải thức giấc, lăn lê bò càn làm sao cho hơi trong bụng nó ra hết thì mới êm và ngủ được- lúc này đã gần 5h00
Em đã chữa trị nhiều, bác sĩ cũng cho toa mà chả ăn thua, lão râu cho cái toa em uống đã nhiều mà cũng zậy
Cảm ơn bác trước nhé!
Hiểu rồi bác Dũng! Để em pha cho bác bình thảo dược hen. Uống như uống nước ngày 3- 5 lần trước khi ăn. chừng 3 ngày là bụng nhẹ như con Két thôi mà.
@ Huy! Tháng sau xuống BH anh cầm xuống luôn nhé. Hay là gữi cho ai đây?
Thuốc này Chiết xuất từ cây tươi nên cần bảo quản cẫn thận ko là bị hư. Ko biết gữi cho bác Dũng bằng cách nào đây!
39.gif
Cảm ơn bác nhiều! nếu hôm nào gặp lão Toy, bác gởi cho lão giúp em
 
Hạng D
10/9/12
2.642
122
63
Re:Góc tư vấn và chăm sốc sức khỏe gia đình

dung_gialai nói:
Cop oi la Cop nói:
dung_gialai nói:
Cop oi la Cop nói:
dung_gialai nói:
Nhiệt liệt hưởng ứng bác chủ
080402cool_prv.gif

Hôm trước ghé biên hòa, thấy lão họ Bùi cầm cái chai rượu thuốc gì bẩu là của bác Chiến tặng hay lắm, đã nhiều lần định alô hỏi thăm bác nhưng ngại nên...chưa gọi

Anh em cã có gì đâu mà ngại bác Dũng ơi! Em có chút kiến thức mọn về y dược và chăm sốc sức khỏe nên được mẹ em đễ dành cho chút thuốc phòng thân thôi. Bữa đó nghe tin papa của bác Vũ bùi gặp chuyện chẵng lành nên em muốn giúp đỡ chút tinh thần thôi mà. Bộ bác cũng bị trật xương sưng khớp hay đau mắt nữa à? Hay là lo cho Két quá nên trẹo sườn rồi?:D
Bác Dũng có hay nhậu ko? Nếu nhậu nhiều mà bị đau cái bao tử thì alo em. em gửi cho nắm thuốc thảo dược.
Nói thật mình bị bao tử kinh niên đã 20 năm nay rồi may mà suýt chết, hồi đó bị cúm, em gái đi mua đồ ăn sáng về ăn rồi uống thuốc, nó đi lâu quá em chơi thuốc luôn, nó loét bao tử đến nỗi....ra máu toàn bộ, khi kiệt sức đi không nỗi nữa đem đến BV thì bác sĩ bẩu chậm chừng 30 phút nữa là chết,và....bị thủng bao tử, từ đó đến chừ cứ mỗi khi trời trở lạnh là em ăn cái gì cũng không tiêu, mỗi tối tầm 21h00 là cái bụng bắt đầu nê nê, khi ngủ thì 1-2 giờ sáng nó dau quặn buộc phải thức giấc, lăn lê bò càn làm sao cho hơi trong bụng nó ra hết thì mới êm và ngủ được- lúc này đã gần 5h00
Em đã chữa trị nhiều, bác sĩ cũng cho toa mà chả ăn thua, lão râu cho cái toa em uống đã nhiều mà cũng zậy
Cảm ơn bác trước nhé!
Hiểu rồi bác Dũng! Để em pha cho bác bình thảo dược hen. Uống như uống nước ngày 3- 5 lần trước khi ăn. chừng 3 ngày là bụng nhẹ như con Két thôi mà.
@ Huy! Tháng sau xuống BH anh cầm xuống luôn nhé. Hay là gữi cho ai đây?
Thuốc này Chiết xuất từ cây tươi nên cần bảo quản cẫn thận ko là bị hư. Ko biết gữi cho bác Dũng bằng cách nào đây!
39.gif
Cảm ơn bác nhiều! nếu hôm nào gặp lão Toy, bác gởi cho lão giúp em
Ở Sg thì dể rồi ! Phải bảo quản trong bình và để trong tủ lạnh thì mới ko hư. Nếu có anh em nào lên GL thì hay quá. Ko gữi Bưu phẩm đc đâu bác Dũng ơi! Chừng 3 lít lận đó.