Tư Vấn Đầu Tư Ai Đã Từng.......

Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
21/9/11
1.659
31.133
113
Năm 2007 nếu cứ giữ tài sản, không mua bán xào qua xáo lại gì, cũng không đổ tiền kinh doanh gì cả, chỉ cho thuê và đi làm thuê cho nhẹ đầu thì tài sản mình gấp 3 bây giờ là ít.
Thằng em mình ôm lô đất làm dự án, mua hơn 60 tỏi vốn tự có gần 30 t, người ta trả hơn 100 t Không bán, thị trường cắm đầu, lãi suất tăng chóng mặt, 1 tháng bay khoảng 2 tỷ trong 2 năm, cộng với tài sản khác đảm bảo cho khoản vay bị xử lý cùng với khoản nợ, cuối cùng lỗ tổng cộng gần 50 tỏi.

Nhiều đại gia 1 ngày xài 10 triệu 100 năm chưa xài hết tiền vì đó chỉ là tiền cho thuê mấy căn nhà, vậy mà bay sạch, may còn có cái chuồng cu để ra vào.

Lúc đó mới biết, ăn chơi không hết tiền, làm mới hết.
 
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Năm 2007 nếu cứ giữ tài sản, không mua bán xào qua xáo lại gì, cũng không đổ tiền kinh doanh gì cả, chỉ cho thuê và đi làm thuê cho nhẹ đầu thì tài sản mình gấp 3 bây giờ là ít.
Thằng em mình ôm lô đất làm dự án, mua hơn 60 tỏi vốn tự có gần 30 t, người ta trả hơn 100 t Không bán, thị trường cắm đầu, lãi suất tăng chóng mặt, 1 tháng bay khoảng 2 tỷ trong 2 năm, cộng với tài sản khác đảm bảo cho khoản vay bị xử lý cùng với khoản nợ, cuối cùng lỗ tổng cộng gần 50 tỏi.

Nhiều đại gia 1 ngày xài 10 triệu 100 năm chưa xài hết tiền vì đó chỉ là tiền cho thuê mấy căn nhà, vậy mà bay sạch, may còn có cái chuồng cu để ra vào.

Lúc đó mới biết, ăn chơi không hết tiền, làm mới hết.
Khoảng thời gian 2007 là thời gian cực thịnh làm ăn của phèo tui. Ta nói làm ra tiền thấy ham...bao nhiêu vốn liếng dốc vào mần ăn rồi sau đó phát hiện thì ra toàn lời ảo....lời trên sổ sách...vì đầu tư cho thiên hạ...rồi sau đó khủng hoảng...người ta mất khả năng chi trả...lúc ấy mới nhận ra mình sai lầm rồi mới chuyển qua mua đất. Phải chi cái ngày ấy phèo tui chả thèm lo mần ăn gì chỉ gom xèng mua đất thì giờ phèo tui chỉ ngồi chơi xơi nước
Hây dza....
 
Hạng B2
16/12/10
202
7.023
93
Năm 2007 nếu cứ giữ tài sản, không mua bán xào qua xáo lại gì, cũng không đổ tiền kinh doanh gì cả, chỉ cho thuê và đi làm thuê cho nhẹ đầu thì tài sản mình gấp 3 bây giờ là ít.
Thằng em mình ôm lô đất làm dự án, mua hơn 60 tỏi vốn tự có gần 30 t, người ta trả hơn 100 t Không bán, thị trường cắm đầu, lãi suất tăng chóng mặt, 1 tháng bay khoảng 2 tỷ trong 2 năm, cộng với tài sản khác đảm bảo cho khoản vay bị xử lý cùng với khoản nợ, cuối cùng lỗ tổng cộng gần 50 tỏi.

Nhiều đại gia 1 ngày xài 10 triệu 100 năm chưa xài hết tiền vì đó chỉ là tiền cho thuê mấy căn nhà, vậy mà bay sạch, may còn có cái chuồng cu để ra vào.

Lúc đó mới biết, ăn chơi không hết tiền, làm mới hết.
Người thật việc thật. Ai trải qua giai đoạn này mới biết từ Q7, Q2, Q9, NB, HM... đến Bình dương, Nhơn trạch là mồ chôn không biêt bao nhiêu chiến sĩ đầu tư ;) Mấy anh suốt ngày ra rả là BĐS chỉ có lên giá, không bao giờ xuống; đất không đẻ được.. blah blah thì một là dạng sửu nhi, hai là bơm thổi để cắt cò :p:D
 
Hạng B2
6/8/16
197
1.218
93
34
Bữa trước nói nó tanh tanh hoá ra tanh thật,giờ muốn seo đây
thoát hàng cực khó phải ko bác. hè. giờ có mấy lô giá rẻ hơn giá dao dịch rồi mà e cũng ko giám mua vào. biết đâu vài tháng nữa thị trường quay về mức giá cũ. giá đất hợp lý nhất là giá giữa năm ngoái nếu xung quanh ko có gì mới về hạ tầng.
 
  • Like
Reactions: xlive and pheo@
Hạng C
24/2/11
790
18.437
93
Người thật việc thật. Ai trải qua giai đoạn này mới biết từ Q7, Q2, Q9, NB, HM... đến Bình dương, Nhơn trạch là mồ chôn không biêt bao nhiêu chiến sĩ đầu tư ;) Mấy anh suốt ngày ra rả là BĐS chỉ có lên giá, không bao giờ xuống; đất không đẻ được.. blah blah thì một là dạng sửu nhi, hai là bơm thổi để cắt cò :p:D
Lớp người này ngã xuống thì sẽ có lớp người khác mọc lên. Tiền cứ chạy vòng vòng thôi. Hồi đó đi đâu cũng thấy Hagl, Sacomreal, lớp cđt nhỏ hơn thì như Vạn Phát Hưng...bây giờ thì lại nhường chỗ cho Vin, Nova, Hưng Thịnh.....