Hạng C
7/3/17
681
13.508
93
Em định làm chuyến đi chơi 3-4 ngày chọn 2/3 nơi là Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng và xem xét định kiếm miếng đất dưỡng già. Hóng mấy anh cho vài địa điểm ăn ở và đi chơi 3 nơi trên. Em đi dạng gia đình
Anh @titustnk có đi ngang cho vài lời nhé
Tổng hợp lại:
1. Bảo Lộc(B'lao)
Ăn:

Cơm niêu Thuận Thành số 86 Lý Tự Trọng, P. 2;
Nhà hàng Bách Hỷ An số 147 - 149 Trần Quốc Toản(Có thịt rừng) làm còn Chồn hương nướng nguyên con là đẹp
Nhà hàng Cali số 5 - 7 Hà Huy Tập, P. 2.
Bún bò Huế Trần Phú; Cháo lòng 101 Nguyễn Công Trứ ngon nhất Tây Nguyên; Bún riêu nhức nách
Ăn sáng và ăn vặt có bánh bèo Bảo lộc hẻm 52 Bế Văn Đàn, P. Blao; Bún riêu dì Lan số 372 Trần Phú ( đối diện nhà thờ Bảo Lộc ); Bún bò Nhà Thờ ở Bế Văn Đàn, P. B'Lao, Xắp xắp ở hẻm 61 Lý Tự Trọng...
+ Cà phê: Pham's Garden số 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. 2; Catinat số 133/24 Trần Quốc Toản; Đôi dép số 234/12 Trần Phú, phường Lộc Sơn (Hẻm bên cạnh Yamaha Bảo Khang); Romance số 124 đường 28 Tháng 3, P. Blao hoặc Cà phê Gọi Gió số 1041 đường Trần Phú phường Lộc Tiến của anh chủ có giọng hát rất hay Nguyen Hoa.
Masage A-Á: Du lịch(dẹp rồi)
Karaoke và Chịch: Pm riêng cho mr huy CNL
Ở: Hotel Sao Vàng; Je'Taime Villa Resort(PM để có số Oser chủ Resort)
Mua đất ở hoặc làm nhà thờ: liên hệ titustnk CNL
Chơi gì:
+ Hồ Tân Rai, Nhà Thờ Thánh Mẫu, Bô Shit Tân Rai
+ Thác Dam B’ri: nằm trong khu du lịch thác Dambri, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc 18 km
+ Đồi trà Tâm Châu
+ Tu viện Bát Nhã; Giáo xứ La Vang
+ Chùa Di Đà và thác Tam Hợp
+ Chùa Linh Quy Pháp Ấn
+ Ngoài ra, nếu là người ưa thích mạo hiểm và yêu thiên nhiên, bạn có thể trải nghiệm tour leo núi và ngủ 1 đêm trên núi Đại Bình
2. Đơn Dương(Liên hệ anh Titustnk)
Chơi:

+ Dalat Milk; Vinamilk Organic;
+ Đèo Dran
+ Cầu Đất Farm
+ Hồ Đa Nhim
+ Long Đỉnh Tea
Ăn: chưa có
3. Di Linh
(nghe nói Gái đẹp lắm)
Mấy cha hâm toàn hoài niệm gái gú chưa giới thiệu điểm ăn chơi(Nếu bác đã từng ngồi sau xe đạp và tóc người ấy xoã vào mặt với mùi hương nhớ mãi
Nếu bác từng thất tình trong 1 đêm trắng xoá vì sương thì ...
Con gái Dilinh đẹp mê hồn. Copy từ Thi Vu
- Cảnh đẹp, đồi trà, hồ rộng, đường vắng thì vô Cẩm Hương- Kim lệ nhưng cẩn thận nạn xì ke hút chích.
- Cảnh rừng thông, núi cao thì về quốc lộ 28 đi Phan Thiết nhưng nhớ né bãi rác, mùa nắng họ đốt nó cháy vài tháng.
- Gặp người xưa, dưới chế độ cũ còn nét cũ thì khu vực thị trấn.
- Gốc Hà Tĩnh và bắc mới qua khu bác gì đang rao bán trên đây.
- Bắc 54 sùng đạo thì có Phú Hiệp, ra ngõ là gặp anh hùng nhưng giờ đỡ hơn rồi, người già khu này sống khá tình nghĩa. Xã này ko có xe ôm, muốn đi thì quá giang.
- Làm ăn buôn bán, chợ búa nhưng phát triển nhanh về cây số 16, khu này khá tạp nham.
- Ai mê bài bạc thì khu nào cũng có.
- Bệnh viện thì không nơi nào có y tá thân thiện và cởi mở bằng bệnh viện Dilinh, ngược lại với tay nghề. Ai muốn có cảm giác lạ kiểu đi matxa bằng xe cấp cứu hay thấy bác sĩ chui từ trong bụi ra khám nhớ ghé nơi này luôn, bác sĩ xỉn cũng ko về do đã hẹn.
- Mùa khô nhớ mang khẩu trang, bụi cafe khắp nơi, chưa kể sương mù nhân tạo do khói lò sấy.
- Đẹp nhất là mùa hoa Dã Quỳ tại mấy cung đường vắng.
- Thơm nhất mùa hoa cafe nở, trắng cả núi rừng.
- Buồn nhất mùa mưa, có thể vài tuần ko thấy mặt trời.
- Cafe ngon nhất là được dân tự rang tự pha, nếu ra quán thì có cafe Linh Vũ nhưng nhớ ăn sáng trước không thì ói.
- Nhậu thịt rừng thì hên xui, lúc nào cũng có thì chỉ hàng đông lạnh.
- Người k’Ho thì đông nhưng phải cẩn thận, tin họ chỉ có bán lúa giống.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
25/4/17
379
10.029
93
Ăn sáng ở con đường ngay phía sau trường PTTH chuyên Bảo lộc, có 4-5 quán, có quán bún bò huế ăn ngon (hình như 15 Bùi thị Xuân).

Thịt rừng có, nhưng thổ địa dẫn đi thì mới tươi, thịt người cũng vại.
 
Chỉnh sửa cuối: