O.S.P.D
20/4/05
1.879
104
48
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Lang thang trong thớt này với các bác, biết đâu gặp lại "vợ cũ", cũng Camry 88 lông chuột, cưới đầu 2001, gả đầu 2008, nhưng đến đầu 2009 sang qua 1 chủ mới là 1 bác OS, tôi đi ký giấy bán xe ở cái UBND phường gì bên Thanh Đa. Đến nay chưa 1 lần gặp lại. Biển số khi tôi chạy là 52M-4591.(Mấy thằng lính cty nó oáng đề trúng hoài
21.gif
).
Chiếc xe đó là đầu tiên, quá nhiều kỷ niệm, từng chở vợ con lang thang khắp các tỉnh miền Tây, Huế, Nha Trang. Đặc biệt cùng với em này tôi có được 1 kỷ lục cho riêng mình mà chắc chắn kg thể lặp lại : Khuya mùng 2 Tết 2004 khởi hành ở quận 9 lúc 3h30 sáng, lần đầu lái Đà lạt ( mà các bác biết rồi, nguyên thuỷ đèn xe này rất tệ), đu theo tốc hành, đến trung tâm Đà lạt lúc 7h15' (tức 3h45'). Trên xe 4 lớn 3 trẻ từ 3-7 tuổi, đồ đạc đầy cứng cái cốp và trong xe.


 
18/7/12
14.914
6.996
113
42
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

canthi_td nói:
Lang thang trong thớt này với các bác, biết đâu gặp lại "vợ cũ", cũng Camry 88 lông chuột, cưới đầu 2001, gả đầu 2008, nhưng đến đầu 2009 sang qua 1 chủ mới là 1 bác OS, tôi đi ký giấy bán xe ở cái UBND phường gì bên Thanh Đa. Đến nay chưa 1 lần gặp lại. Biển số khi tôi chạy là 52M-4591.(Mấy thằng lính cty nó oáng đề trúng hoài 
21.gif
 ).
Chiếc xe đó là đầu tiên, quá nhiều kỷ niệm, từng chở vợ con lang thang khắp các tỉnh miền Tây, Huế, Nha Trang. Đặc biệt cùng với em này tôi có được 1 kỷ lục cho riêng mình mà chắc chắn kg thể lặp lại : Khuya mùng 2 Tết 2004 khởi hành ở quận 9 lúc 3h30 sáng, lần đầu lái Đà lạt ( mà các bác biết rồi, nguyên thuỷ đèn xe này rất tệ), đu theo tốc hành, đến trung tâm Đà lạt lúc 7h15' (tức 3h45'). Trên xe 4 lớn 3 trẻ từ 3-7 tuổi, đồ đạc đầy cứng cái cốp và trong xe.
 
 
Ôi, cam88 mà bác đua kinh thế. Con xlc của em thì ngược lại, mua từ Đà Lạt, đem về Sg, khởi hành 5pm, về tới SG đúng 12h đêm, gấp đôi thời gian của bác.
 
O.S.P.D
20/4/05
1.879
104
48
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
Ôi, cam88 mà bác đua kinh thế. Con xlc của em thì ngược lại, mua từ Đà Lạt, đem về Sg, khởi hành 5pm, về tới SG đúng 12h đêm, gấp đôi thời gian của bác.
Một là, 10 năm trước QL20 ngon lắm, nhất là đoạn qua khỏi Bảo Lộc hướng về ĐL, kg như bây giờ.
Hai là, giữa đêm khuya mưa lất phất, đèn xe quá tệ, phải bám theo 1 xe tốc hành. Thời may, ngày Tết + đường vắng teo nên con người cũng vui vẻ : ông lơ xe Transit 16 chỗ cứ mỗi lần dừng đón trả khách lại ra hiệu cho mình chạy trước, 1 lúc sau vươt mình lại đập thùng ngoắc mình đu theo. Cứ thế kg dừng giữa đường, tới lúc nào kg hay:D
Thật ra 88 mà nếu động cơ còn chuẩn và thay phuộc, sửa gầm ngon thì nó chạy mượt lắm, với lại chở nặng chạy nhanh nó êm thôi rồi luôn.

 
  • Like
Reactions: ThanhCuongcamry87
18/7/12
14.914
6.996
113
42
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

tuanabc nói:
chúc mừng các bác Camry có thớt mới nha.
Cảm ơn bác, ghé thăm thường xuyên nhé bác. Cuối tuần em lu bu quá nên trang 1 chưa update xong, em sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể...
 
Hạng F
14/12/10
16.910
89.624
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

canthi_td nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Ôi, cam88 mà bác đua kinh thế. Con xlc của em thì ngược lại, mua từ Đà Lạt, đem về Sg, khởi hành 5pm, về tới SG đúng 12h đêm, gấp đôi thời gian của bác.
Một là, 10 năm trước QL20 ngon lắm, nhất là đoạn qua khỏi Bảo Lộc hướng về ĐL, kg như bây giờ.
Hai là, giữa đêm khuya mưa lất phất, đèn xe quá tệ, phải bám theo 1 xe tốc hành. Thời may, ngày Tết + đường vắng teo nên con người cũng vui vẻ : ông lơ xe Transit 16 chỗ cứ mỗi lần dừng đón trả khách lại ra hiệu cho mình chạy trước, 1 lúc sau vươt mình lại đập thùng ngoắc mình đu theo. Cứ thế kg dừng giữa đường, tới lúc nào kg hay:D
Thật ra 88 mà nếu động cơ còn chuẩn và thay phuộc, sửa gầm ngon thì nó chạy mượt lắm, với lại chở nặng chạy nhanh nó êm thôi rồi luôn.
 
Chính xác, xe e ra cao tốc chơi 120 khoẻ re, của e cũng 88 nhưng đã chơi nguyên bộ nhún, cao su mới 100% chạy rất sướng, nó đã cùng e rong rũi khắp miền nam, dalat thì cứ vài ba tháng là làm chuyến, sg - LX - rg - TN làm một vòng khoẻ re
 
Hạng F
14/12/10
16.910
89.624
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Hôm nay cuối tuần có bác nào chiến đấu ko, t6 máu chảy về chim đi
 
Hạng D
4/9/11
2.135
957
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
camry1992 nói:
Để Camry Club làm tên thớt liệu mấy bác Corolla, Cressida, Crown, Mark, Corona... có chịu vào chơi chung không ta.
Camry thoai bác Hữu ơi, các bác nào đang sử dụng dòng Toy khác thì cũng wellcome nhưng thớt đã mở ra thì phải có đặc trưng riêng và bản sắc riêng của nó, giống như thớt Acc thì cũng ko thể nói thêm là Civic + Odysey + CRV...vào nữa sẽ làm loãng thớt và 1 điều quan trọng là bản sắc của thớt sẽ ko còn.
cái quan trọng nhất là những hiệu xe khác ctich có biết sửa đâu mà well với chả come
033102bebe_1_prv.gif

cho cái số điện thoại của tui vô phần điểm danh đi để có ọp ẹp còn hú tui nữa chứ trời
chúc mừng NĂM MỚI CAMRY CLUB có nhà mới
 
Hạng D
4/9/11
2.135
957
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Camry88xamlongchuot nói:
Mõ Làng nói:
He he he... Các bác chuyển nhà thì cũng ghi lại cái đ/c (đường link) để tụi em còn biết chuyển theo, chứ âm thầm chuyển làm em hổng biết cứ hóng ở nhà cũ hoài. hía hía hía...
Cáo lỗi với bác, do nhà mới em mới xây xong phần móng, tường cột và mái em đang thi công nên chưa thông báo cho bác dọn qua được ah, tại mấy bác khác đang đi ngang qua thấy nhà em đang xây ghé lại xem thử rồi góp thêm tí vật tư cho nó hoàn thiện sớm, khi nào Tân gia em sẽ thông báo chính thức mời các bác dọn qua ở chung 1 nhà cho zui ah. Hehe
haa cái vụ Tân Gia này là ctich hứa đó nha anh e........
vậy coi chọn ngày tốt làm chuyến Phú Mỹ tất niên đi nếu chủ nhà ở Phú mỹ không phiền
63.gif

 
Hạng F
14/12/10
16.910
89.624
113
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Ok con gà đen