Hạng B2
10/5/20
107
76
28
32
Đầu năm giờ hẹn cái 30/4 đi lên Buôn Mê chăn Voi, mà cuối cùng Covid-19 nhốt ở nhà hoàn toàn. Giờ cuồng chân quá mấy anh, không biết còn nhớ cảm giác lái nữa không Kkkk :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Anh em Os hãy cùng chia sẻ chuyến đi kỷ niệm
 
  • Like
Reactions: ninomax
Hạng B2
10/5/20
107
76
28
32
Một trong những kỷ niệm vui vui đáng nhớ của mình là trong lần solo xuyên Việt 2020 khi hạ trại ở Cao Bằng.
Sáng thức dậy dọn đồ xong chuẩn bị đi về Lạng Sơn, thấy vũng nước đẹp, nên chạy lại gần để chụp hình, mới chạy tới chuẩn bị xuống xe thì đất ngay đó bị sup xuống, 1 nữa xe nghiêng hẳn xuống hồ. Loay hoay đủ kiểu vẫn không thể lên được nên bỏ xe lại đi tìm kím sự trợ giúp xung quanh

Đi đến khu có nhà dân kia, vào vài căn nhà không hề có ai ở nhà. Đến nhà nọ may mắn gặp người ngỏ lời giúp đỡ thì hỡi ơi cô ấy không hiểu tiếng Kinh. Qua một vài nhà khác cũng vậy thì bắt đầu hơi lo. Chợt nghĩ ở đây thế nào cũng có chính quuyền và cán bộ, mấy người đó thì thể nào cũng biết tiếng Kinh, thế là đi tìm. Vô tình gặp trường học,vào trường và đúng như mình dự đoán, có người hiểu được mình. Sau khi kể hoàn cảnh xong thì mình nhờ cô ấy đi cùng mình trở lại mấy nhà lúc nãy làm thông dịch.

Sau khi thông dịch xong thì lại phát sinh tiếp vấn đề đó là máy cày giờ ra đồng hết rồi, tới chiều mới về nhà. Bắt đầu cảm thấy có chút bế tắc, liên hệ xe cứu hộ ở TP Cao Bằng thì cũng phải mất rất nhiều thời gian xe mới tới nơi được, nhưng cũng chưa chắc xe cứu hộ có thể chạy xuống tận nơi để kéo mình vì từ đường bê tông xuống tới xe mình phải băng qua một vũng lầy. Thôi thì đành phải chờ đến khi máy cày về vậy.

Lủi thủi quay trở lại xe ngồi được một lúc thì gặp vài người đi làm đồng ngang qua hỏi chuyện, rồi trong số đó có người bảo cho số đt liên hệ chủ máy cày gần đó với giá 50k. Thôi thì ok luôn , gọi tiếp ông kia thì bảo có máy cày kéo với giá 500k, thì cũng chịu thôi. Thế là hơn 1 tiếng sau máy cày tới là kéo. Cũng khá căng thẳng, kéo đến mức máy cày nhổng đầu lên luôn nhưng rồi mọi chuyện cũng ok. :D

Tổng thời gian từ lúc sụp hố đến lúc thoát mất gần 5 tiếng :confused:

View attachment 2495760

Em sợ bác luôn, kaka
 
Hạng F
6/9/18
7.366
16.282
113
35
Chuyến đi T1 vừa rồi hầu như đi hết các cung đường đẹp và khó. Đường ven biển Ninh Thuận, Nha Trang. Đèo Hải Vân, Đèo Ngang, Núi Bạch Mã, Đường Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, xuyên rừng hồ Kẻ Gỗ. Nhưng tiếc là bị mưa bão gần như suốt hành trình 10 ngày với lại lái có một mình nên cũng không có hình Report bài cho các anh em.

Sẽ có bài chi tiết trong chuyến xuyên việt của mình sắp tới khi hết phong toả.
Một mình qua các đèo ở đường TSĐ cũng phiêu lắm hả bác,, nge mấy bác kể chuyện ma trên đường thiên lý đều tập trung ở các đèo này
 
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Một mình qua các đèo ở đường TSĐ cũng phiêu lắm hả bác,, nge mấy bác kể chuyện ma trên đường thiên lý đều tập trung ở các đèo này
Cũng bình thường như bro JangNhut chia sẽ, gặp nhiều thành quen với lại mình không chọc người ta thì cũng không ai phá mình. Cái đoạn 1 mình khám phá biệt thự hoang trên đỉnh Bạch Mã mới lạnh sống lưng bro ạ.
Anh em Os hãy cùng chia sẻ chuyến đi kỷ niệm
 
  • Like
Reactions: Jangnhut
Hạng F
6/9/18
7.366
16.282
113
35
Cũng bình thường như bro JangNhut chia sẽ, gặp nhiều thành quen với lại mình không chọc người ta thì cũng không ai phá mình. Cái đoạn 1 mình khám phá biệt thự hoang trên đỉnh Bạch Mã mới lạnh sống lưng bro ạ.View attachment 2496860
Cũng khó mà nói bác ạ,, nhiều khi hạp mạng ko chừng,, cơ mà bên trong biệt thự này ntn vậy a
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Cũng khó mà nói bác ạ,, nhiều khi hạp mạng ko chừng,, cơ mà bên trong biệt thự này ntn vậy a
Uh, mấy vụ tâm linh khó nói, người tin người không. Thành ra cứ đi, cảm nhận, gặp rồi biết.
Ah, mà không dám đùa với xứ Huế, nhiêu chuyện li kỳ. Còn phía trong biệt thự này thì hoang tàng nối tiếp hoàng tàng, tối tăm lạnh lẽo thôi ạ.
 
Hạng B1
18/10/19
58
18
18
ảnh đẹp quá các bác ạ, bao giờ cho tới ngày xưa để lại được vi vu đây?
 
Hạng B2
17/4/15
409
743
93
43
Uh, mấy vụ tâm linh khó nói, người tin người không. Thành ra cứ đi, cảm nhận, gặp rồi biết.
Ah, mà không dám đùa với xứ Huế, nhiêu chuyện li kỳ. Còn phía trong biệt thự này thì hoang tàng nối tiếp hoàng tàng, tối tăm lạnh lẽo thôi ạ.
Hóng chia sẻ mấy câu chuyện ly kì.. và của anh JangNhut gì đó nữa.. :p
 
  • Haha
Reactions: Jangnhut