Hạng D
8/11/04
3.249
2.230
113
Chào anh em. Sáng nay em được biết bác CHT đang trên đường đi làm bằng xe đạp thì bị tai nạn phải vào viện 30-04 để may mấy mũi. Theo nội dung nói chuyện thì bác ấy rất tỉnh táo và cũng không nghiêm trọng nhưng "sứt mẻ" thì có. Hiện em cũng đang bận chưa có thời gian nói chuyện thêm hay thăm trực tiếp để biết chính xác. Vậy cứ tạm báo lên đây, anh em nào có điều kiện thì liên lạc hay gặp gỡ bác ấy; có thêm thông tin gì thì post lên đây cho cả nhà cùng biết nhé.

Cảm ơn anh em và chúc bác CHT mau khỏe.
 
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
Có Bác nào alo cho Bác CHT xem tình hình thế nào rồi chưa ta…
Chúc Bác CHT mau bình phục để chinh chiến Chợ Gò…
 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
53
Đà Lạt
BCBT nói:
Có Bác nào alo cho Bác CHT xem tình hình thế nào rồi chưa ta…
Chúc Bác CHT mau bình phục để chinh chiến Chợ Gò…
Thế mà cũng hỏi, bốc điện thoại alo liền đi chuyện nóng như thế mà.... làm như bên kia thế giới không bằng
bash.gif



 
Hạng B2
24/6/10
347
86
28
LLQ P8 Q. Tân Bình
Bản tin mới nhận, đ/c CHT bị té xe đạp.
Nguyên dân dẫn đến tai nạn: tự té do dây của túi xách treo ghi đông xe quấn vào bánh trước.
Hậu quả: may mất mấy mũi ở mũi, trầy xước, đau nhức toàn thân.
Chỉ định: chụp XQuang, siêu âm màu toàn thân: chưa phát hiện đứt gãy hay nứt vỡ gì, bi còn lành lặn. Tình trạng hiện nay : đang an dưỡng tại nhà, Bác nào có điều kiện thì mang thùng bia qua thăm.
Thêm một tin quan trọng nữa: chiếc xế độp hàng Nhựt Bổn không bị làm sao cả, chỉ cong sườn chút xíu.
Kết luận: Bác nào cần mua xe đạp đã được test qua va chạm mạnh vui lòng liên hệ Bác CHT nhé.
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Cảm ơn các bác đã quan tâm. Em đi làm treo thêm túi giày đá banh ở trước. Lên dốc cầu nhổm mông lấy hết sức để đạp lên. Cùng lúc kg hiểu sao cái túi giày nó trượt theo lực tới của bánh trước chổ cái gấp thắng trước. Nó khựng lại kiểu như có ai đút cây ngang qua và với các lực cộng lại em lộn cù mèo về phía trước cái mặt cà xuống đường cùng 1 số khuỷnh tay, bàn tay chà theo. Hậu quả cũng giống giống cái vở hài "Sứt môi" năm nào nhưng nhẹ hơn là chỉ sưng môi, rách sóng mũi, trầy lác đủ chổ. Em sẽ tự sướng vài tấm hình lên face cho các bác rõ. Cái xe đạp của em thì bị cong cái gấp. Đồ Nhật Bản bền thiệt.