Chủ đề tương tự
Đoạn này mới nâng cấp đây mà xuống cấp trầm trọng luôn. Ko biết mấy anh nhà mình làm đường thế éo nào mà như ccc vậy.vừa rồi e có dịp đi miên tây,vào buổi tối. đoạn qua thị xã cai lậy. từ nhà thờ chạy xuống cái bè.oi cha đường sá xuống cấp trầm trọng.đang chạy bon bon xuất hiện ổ gà sâu hút làm sao tránh kịp.kết quả là e bị nổ cái bánh trước mốp cái mâm,xe em vốn là vỏ mỏng thể thao.nên khi sụp xuống lổ sâu là bị đá chặc tét vỏ liền. Còn lún vào tới cái nâm nữa mới ghê chứ.
về có alo cho
bảo hiểm hỏi xem,thì được trả lời là ko bòi thường vỏ mới đau nè mấy bác. Tới chừng về đoạn đó mới thấy lổ gà lổ trâu nhiều vô kể.lổ nào lổ nấy sâu hút. Tuy nhiên đoạn đó cũng đang sửa chữa đương. Mấy bác có đi đoạn đó thì chậm chậm nhé. Nhưng khổ nổi khi đi Q lộ mà chạy chậm ơ phía sao, ông nọi,ông ngoai bóp còi nhá đèn liên tục,cũng bực bọi lắm mấy bác.

QL1A đoạn qua huyện Thủ Thừa, Long An đang trãi nhựa lại , chắn hết đường chỉ chừa lại 1 lane nên kẹt xe dữ lắm nhen.
Đoạn từ Trung Lương tới Mỹ Thuận đường xấu kinh, lane sát lương đường cứ mấp mô, in hằng vết bánh lõm xuống mặt đường, ổ gà ổ trâu kh, lane giữa thì phẳng hơn mà dính xe máy nhiều cứ lạng ra lạng vô, kh thể nào chạy nhanh được, chắc xuống cấp để chuẩn bị cho cái cao tốc TL-Mỹ Thuận là vừa
vậy àh.tại lúc tối ko thấy cái mâm bị mốp. Về đt cho BH nói chạy rớt ổ gà bể bánh nó nói bể bánh ko được bồi thường.giờ kiểm tra lại thấy bị mốp bên trong,oi chao vậy là khiếu nại tiếp được hả bác. Chứ giờ là chạy xe ko có bánh dự phòng cũng lo wá.