Mình đọc bài này trên Face Bạn tham khảo.
DU LỊCH DALAT - Phần 3
Đang ở resort 4 sao mới nhất của Dalat - Terracotta - nằm trong khu Hồ Tuyền Lâm. Ai lần đầu vào đây có thể ngại con đường nhưng mấy năm nay ở trong khu này thì mình rất thích. May thay, con đường đang được làm, xuyên qua rừng thông, vườn dâu và men theo hồ xanh bạt ngàn.
Nhà mình thuê một căn biệt thự ở đây ở cùng đại gia đình. Một villa 4 phòng ngủ, 2 tầng, mỗi tầng khoảng 150m2, có phòng sinh hoạt chung, phòng ăn, nhà bếp đầy đủ microware, lò nướng, bếp hồng ngoại. Phòng ngủ lót gỗ, chăn ấm nệm êm, rộng 40m2. giá nguyên căn 9tr, từng phòng 2,4tr (promotion). Phòng thường khoảng 1,3tr, rộng 35m2. Do mình khởi hành trễ nên tối mới mò đến nơi. Dọc đường đi Dalat mua được mớ sầu riêng rất ngon mà phải đem ra vỉa hè villa ngồi ăn vì sợ hôi phòng. Sáng ra mới phát hiện là villa mình sở hữu một cái terrace tuyệt đẹp hóng ra hồ Tuyền Lâm, tối đem sầu riêng ra đây ăn là sang chảnh cún luôn rồi!
Trưa mình mua gà về ướp, tối nướng. Gà mái dầu ở chợ Dalat khoảng 110K/kg vàng ươm rất ngon nhé! Nướng và nấu cháo giữa trời mưa lạnh này thì chỉ từ chết đến bị thương.
Ăn sáng khá nhiều món, dịch vụ khá, xe điện chở khách, shuttle bus vô chợ Dalat thường xuyên. Resort này được thiết kế chỉn chu nên toàn cảnh rất đẹp, lại có hơn 300 phòng từ building đến villa nên phân khúc khách hàng nào cũng đáp ứng được. Trong đây có hồ bơi nho nhỏ trong nhà, có Kid playground khá rộng bao gồm cả nhà banh, cầu tuột, con mình rất thích; có xe điện cho trẻ em thuê 50K/30p, con mình cũng mê.
Từ đây chạy vô trong chừng 5phút có gà nướng, cá tầm rất ngon nha! Hai quán Kim Nhung và Chung Hoa, Chung Hoa sạch hơn nhưng mắc hơn và hay cân gian hơn Kim Nhung. Gà nướng, cháo gà, cá tầm nướng, nấu măng chua bao ngon.
Ngoài ra, đi Dalat mình cũng phát hiện hai quán rất ngon để thay thế cho Madagui vừa mắc vừa phục vụ kém: quán Bờ Bến Lạ vừa qua cầu La Ngà bên tay phải có canh chua cá lăng/ cá leo và cá kho tộ khá ngon, hôm qua mình vừa ăn hai món có cơm, nước kêu cho hai người ăn chỉ hết 130K, trong khi một canh chua ở Madagui đã là 200K nha! Ngoài ra còn quán cơm niêu heo quay nóng da giòn tại chỗ khá ngon ở Bảo Lộc giá cũng rẻ hơn Madagui nhiều: Cơm niêu Thuận Thành 0633864722 - số 86 Lý Tự Trọng - ngay ngã ba Trần Phú và Lý Tự Trọng. Ở đây heo quay cải chua, rau xào, canh chua ngon, thịt kho không ngon. Nếu đã lên đến Đức Trọng thì quẹo phải Tuệ Tĩnh, quẹo phải tiếp Hoàng Văn Thụ có nhiều quán trâu rất ngon, nhưng nhớ nhắc không bột ngọt, trâu nướng tỏi, trâu nhúng mẻ ăn không ngon không tính tiền, cả nhà mình ăn no gần chết hết 380K. Khu đó quán Long Thuỷ là ngon nhất, địa phương nhất nhưng không vệ sinh bằng quán 126A 0975514181 nha!
Mùa măng, giá từ 8-10K/kg, mấy bà nội trợ nhớ mua về muối nấu canh chua, đừng mua ngoài chợ không tốt đâu!
Có ai phong em làm Nữ quàng Du lịch hôn? Em đi nước ngoài lung tung nhưng chỉ PR cho Việt Nam nhá!
Ai cần cứ share về nhé!
Ở đây cũng có xe vào thành phố miễn phí nhe Bác, phải đăng ký ở tiếp tân...