Em cần mua cái đuôi cá cho mirage mấy bác biết chỗ nào giá tốt không?
Mấy ông mối này đòi nhậu không à.Anh Sĩ kiếm 1 ông mối nào chuyên cho thuê 7 chỗ, đi xa đông người thì thuê. Bình thường về đến Sadec thì Mi là đủ rồi đó chứ.
chơi lớn thế eMR tuy là dòng xe city, nhưng em đi cao tốc thấy rất đã.
Ở tốc độ cao (trên 100km/h), xe rất bám đường, tay lái cứng khừ. Đôi khi qua chỗ mấp mô, vì trọng lượng xe nhẹ, nên đôi lúc em có cảm giác hơi bay bỗng, nhưng vô-lăng không hề rung lắc. Hồi trước em chạy chơi chiếc Avante, lên hơn 90km/h, thì thấy tay lái hơi hơi đảo (chắc do bánh xe). Lạ ở chổ, đi tà tà trong SG, tay lái MR hơi nặng chút. Vào cua tốc độ thấp, trả lái hơi kém. Chạy nhanh tí, thì trả lái ào ào.
Em đang định làm tua SG - Pleiku - Đồng Hới - Đà Nẵng - Phú Yên. Lần trước đi Quy Nhơn, em lái liên tục không nghỉ gần 10 tiếng, cũng hơi vả.
MR từ đời 2013 chứ nhỉHi các bác,
Gia đình em cuối năm đang cần mua 1 chiếc Mirage, xe đời từ 2011-2015, chất lượng xe do ae trong hội Mit đi, xe ko tai nạn, ngập nc,... giá cả thương lượng theo chất lượng xe. Vì em mua nhà sử dụng nên mong ae trong hội muốn lên đời vợ 2 thì hú em ạ.
Tks các bác
Số phone em 01207 140980
giờ đến cuối năm còn biết bao biến động, Bác.Các bác cho em hỏi MR CVT hiện tại sau khi trừ hết km, giá lăn bánh tốt nhất mà các bác biết tầm khoảng bn ko ạ ? E định cuối năm nay sẽ rước 1 em ạ tks các bác
Em thấy Mirage CVT bản full bổ sung thêm HID Projector + Led hậu rồi đó, rất đáng giá
Mit làm âm thầm, kg kêu réo gì hết, nhìn chiếc xe rất okie
Mit làm âm thầm, kg kêu réo gì hết, nhìn chiếc xe rất okie
MR tuy là dòng xe city, nhưng em đi cao tốc thấy rất đã.
Ở tốc độ cao (trên 100km/h), xe rất bám đường, tay lái cứng khừ. Đôi khi qua chỗ mấp mô, vì trọng lượng xe nhẹ, nên đôi lúc em có cảm giác hơi bay bỗng, nhưng vô-lăng không hề rung lắc. Hồi trước em chạy chơi chiếc Avante, lên hơn 90km/h, thì thấy tay lái hơi hơi đảo (chắc do bánh xe). Lạ ở chổ, đi tà tà trong SG, tay lái MR hơi nặng chút. Vào cua tốc độ thấp, trả lái hơi kém. Chạy nhanh tí, thì trả lái ào ào.
Em đang định làm tua SG - Pleiku - Đồng Hới - Đà Nẵng - Phú Yên. Lần trước đi Quy Nhơn, em lái liên tục không nghỉ gần 10 tiếng, cũng hơi vả.
Tới luôn anh. Chặng Pleiku - Đồng Hới hơi phê vì dài và đèo dốc.
Số B đi đổ đèo là ok bác, hôm mùng 6 nhà e mới đi Đà Lạt. Nói chung số B ổn, có điều về số B xe đi hơi chậm hơn bt nên nhiều lúc bất tiện, fai chuyển liên tục B <-> D. Bác có thể tập với số B trước khi tới đèn đỏ ở SG để cảm nhận dc số B nó ntn, sau này đổ đèo ko bị nhát tay (vì về B máy nó gằn lên hơi hoảng ).Có anh nào đổ đèo rồi cho chút kinh nghiệm số B
PS: hôm e đi ĐL kiếm đỏ mắt ko thấy chiếc MR nào (cung đường từ cao tốc <-> Đà Lạt, ca đi và về), ko biết tại sao .