Tập Lái
26/8/17
0
1
2
36
Gần đây một số dự án trên thị trường thiết kế kiểu căn hộ duplex 2 tầng, được khách hàng đón nhận khá tốt . Điểm khác biệt căn hộ 2 tầng
+ Độ cao trần cao
+ Thoáng
+ Diện tích rộng
+ Tiện nghi
+ Thiết kế sang trọng như biệt thự phố
....
 
  • Like
Reactions: cowboy20042008
12/10/07
2.646
10.496
113
Không thích.

Đã chọn chung cư là vì người ta muốn cùng số tiền bỏ ra lại có không gian rộng rãi hơn, dàn trải chiều ngang, bớt chiều đứng, giảm bớt diện tích giao thông (Hành lang, cầu thang, giếng trời...của nhà phố), tận dụng diện tích tối đa cho phòng khách, sinh hoạt gia đình.

Nay lại chọn căn hộ duplex nghĩa là đâm đầu vô cái nhà phố trong chung cư, tự đánh mất cái hay của chung cư, rước cái của nợ của nhà phố về!

Chi vậy?
 
Hạng D
6/8/08
3.339
2.114
113
Thành phố có nhiều xxx bẩn
Không thích.

Đã chọn chung cư là vì người ta muốn cùng số tiền bỏ ra lại có không gian rộng rãi hơn, dàn trải chiều ngang, bớt chiều đứng, giảm bớt diện tích giao thông (Hành lang, cầu thang, giếng trời...của nhà phố), tận dụng diện tích tối đa cho phòng khách, sinh hoạt gia đình.

Nay lại chọn căn hộ duplex nghĩa là đâm đầu vô cái nhà phố trong chung cư, tự đánh mất cái hay của chung cư, rước cái của nợ của nhà phố về!

Chi vậy?
chi vậy - kong thích
 
Hạng B2
23/4/14
149
853
93
Không thích.

Đã chọn chung cư là vì người ta muốn cùng số tiền bỏ ra lại có không gian rộng rãi hơn, dàn trải chiều ngang, bớt chiều đứng, giảm bớt diện tích giao thông (Hành lang, cầu thang, giếng trời...của nhà phố), tận dụng diện tích tối đa cho phòng khách, sinh hoạt gia đình.

Nay lại chọn căn hộ duplex nghĩa là đâm đầu vô cái nhà phố trong chung cư, tự đánh mất cái hay của chung cư, rước cái của nợ của nhà phố về!

Chi vậy?
Haiza, bác churong nói mới có một chiều à. Em thì nghĩ ngược lại, bỏ nhà phố lên căn hộ, theo em vì an ninh, an toàn hơn, có đủ mấy cái tiện ích cho tụi nhỏ thoải mái (hồ bơi, công viên, khu trò chơi...). Lỡ đi công tác, tụi nhỏ ở nhà với bà zú cũng đỡ lo, đi học về, nó chạy loanh quanh trong khu căn hộ, cũng đỡ lo. Ông bà vô thăm cháu, chiều chiều xuống công viên giao lưu, đỡ buồn. Giờ thêm được cái rộng rãi, thì em nghĩ nó phải hơn nhiều chớ bác. Chưa kể, quan điểm của em á, nhà phố bình thường không có gara hay hầm để xe riêng, sẽ phải để xe trong nhà thì Cái này là không tốt, mùi xăng, mùi dầu rồi xe dơ, đưa vô nhà... Nhiều bác (và cả em đôi khi) vẫn thích nhà có đất, nhưng sau khi mua cái chung cư đầu tiên, cầm được cái zái hồng, em thấy, em cũng được mấy chục m2 đất hẳn hoi trên sổ nên cũng thay đổi nhiều về suy nghĩ mua cái chuồng ku rồi. Phân vân nhất của em chỉ là, em hông có xiền.