Tập Lái
27/6/21
0
1
2
34
ẤN ĐỘShahnawaz Shaikh được mệnh danh là "người đàn ông dưỡng khí" khi sẵn sàng bán cả xe hơi để giúp bệnh nhân Covid-19 ở Mumbai có đủ oxy.

Shahnawaz Shaikh, 32 tuổi, lớn lên trong một khu ổ chuột ở Mumbai và từng sở hữu một công ty xây dựng nhỏ ăn nên làm ra trước đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, những đợt phong tỏa kéo dài vì đại dịch đã khiến hoạt động kinh doanh của anh đình trệ và trở nên tồi tệ khi Mumbai là một trong những điểm nóng Covid-19 tại Ấn Độ.

Trong số những người thiệt mạng vì Covid-19 tại Mumbai có em gái của người bạn thân thiết nhất với Shaikh. Tháng 5 năm ngoái, Shaikh tận mắt chứng kiến cô gái trút hơi thở cuối cùng trước một cổng bệnh viện quá tải, khi cô đang mang thai ở tháng thứ 6.

"Tất cả những điều cô ấy cần là oxy, thứ có thể cứu cô ấy và đứa bé trong bụng", Shaikh nói.

Cái chết của em gái bạn thân đã thúc đẩy Shaikh hành động. Tới tháng 6 năm ngoái, anh thành sáng kiến Ray of Hope, nhằm cung cấp oxy miễn phí cho bệnh nhân Covid-19. Shaikh tự bỏ ra 2.000 USD tiền túi để mua 30 bình oxy và trao miễn phí cho bất cứ ai có nhu cầu.


fb-cap-doia210510014430-01-ind-1375-7865-1621247084.jpg

Xem thêm : Cách tạo tài khoản chứng khoán

Chàng trai Ấn Độ cũng lan tỏa dự án hỗ trợ oxy cho bệnh nhân Covid-19 tới bạn bè và thông qua mạng xã hội. Khi dự án bước đầu đạt được thành công, Shaikh quyết định mở rộng quy mô, song đó cũng là lúc nguồn tiền của anh dần cạn kiệt. Để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của người bệnh, anh đã bán chiếc ô tô riêng của mình để mua thêm bình oxy.

Với 12.000 USD thu được từ việc bán xe, Shaikh tiếp tục mua thêm 160 bình oxy hỗ trợ người bệnh. Những nỗ lực của anh nhanh chóng lan truyền rộng rãi hơn và ngày càng có thêm tình nguyện viên tham gia các hoạt động của anh. Thời điểm này, Ấn Độ mới đương đầu với làn sóng Covid-19 đầu tiên.v