Tập Lái
24/10/16
9
1
3
36
Câu chuyện xảy ra vào ngày sáng 10/8 thứ bảy tuần trước, em lấy xe đi ra Big C định mua mấy thứ về thì thấy hiện tượng xe hơi rung nên nghĩ cũng bình thường, lúc này xăng cũng xắp hết (xắp hết nhưng vẫn còn hai vạch chưa báo đèn) nên tạt vào đổ xăng, lúc này khoảng 12 giờ trưa, em đổ xăng tại cây xăng số 37 của Petro ngã tư sở (em chỉ đổ một cây này từ ngày có xe) về gần đến nhà thì đường hơi đông nên đi rất chậm, cà giật như muốn chết máy, nhưng khi ga lên thì bắt đầu ì kinh khủng mà phải đạp thốc lên mới đi được.
xem thêm tại
http://sieuthiphutungoto.com/xemchude/1/bao-loi-cam-bien-oxy-nhung-hong-van-pcvs.html