Cuối tuần trước em có dịp đi vùng Besenova ở Slovakia, khoe với các bác về chuyến đi thú vị này.
Besenova là nơi có nguồn nước khoáng nóng khá nổi tiếng ở Slovakia, nằm cách Warsaw 524km về phía nam, cách biên giới Balan-Slovakia chừng 70km. Besenova nằm ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, nước khoáng nóng ở đây được cho là rất tốt đối với sức khoẻ, nhất là những người bị hen suyễn hay dị ứng. Nhiều vận động viên cũng chọn nơi này để relax.
Nằm trong rặng Tatra thuộc dãy Karpat nên cách Tây Au khá xa, bởi vậy chủ yếu vùng này chỉ phục vụ du khách đến từ Balan hoặc các nước thuộc Nga cũ. Vài năm trước đây là điểm đến lý tưởng của dân 3lan vì kinh tế Slovakia yếu kém, chi phí ở nơi này khá rẻ, nhưng từ khi Slovakia đổi sang dùng Euro thì lượng du khách từ 3lan giảm hẳn, vì quy đổi ra Euro khá đắt.
Khu nhà nghỉ có một bên nhìn thấy rặng núi nhỏ và đường tàu hỏa, buổi sáng sương giăng khắp nơi, tiếc là lúc này không có tuyết.
Bến xe bus vùng Liptovsky Mikulas, cách Besenova chừng 20km, phía bên kia hồ Liptovska Mara
Buổi sáng trên mặt hồ Besenova
Hồ Liptovska Mara, xa xa là rặng Tatra tuyết phủ gần như quanh năm.
Thermal park Bešeňová: nhiệt độ nước ở bể ngoài trời là 38oC, trong khi đó nhiệt độ lúc này là 6oC, trong ngày có lúc lạnh xuống -2oC nên hơi nóng nghi ngút. Thực sự lúc đầu bọn em chỉ loanh quanh bể trong nhà vì sợ lạnh nhưng thấy „tụi „ Tây ra ngoài cả nên „đánh liều” ra. Không ngờ thích quá chẳng ai muốn vào. Từ nước nóng bước ra không khí lạnh vài phút rất dễ chịu
Loanh quanh hồ Liptovska Mara vào sáng sớm xem câu cá, xem mặt trời lên và xem sương sớm.
Có dịp đi vùng khác em sẽ giới thiệu thêm.