Hạng B2
23/8/11
438
373
63
Hồi chiều cậu em hỏi tôi: "Nếu anh đang đi trên đường, nhất là vùng lạ mà bỗng dưng bị chặn đường bởi đám trẻ trâu! Khi đó anh xử lý ntn: dừng lại tìm hiểu, nói chuyện với tụi nhỏ hay là tông thẳng xe vào chúng kiếm đường thoát?".

kể ra tình huống hơi khó xư lý: tông vào nhỡ nó chết cũng rất phiền, kê cả khi mình cho là tụi cướp vì khi mình tông thì hành vi cướp chưa xảy ra. Còn ko thì cũng rủi ro nhỡ tụi nó là cướp thiệt!

Các bác có cao kiến gì ko?
 
Hạng D
7/4/11
1.958
2.023
113
coi dạng nào?quan trọng là phải có camera hành trình,nhớ nói trong xe là cướp nhé
nếu dạng" không phải dạng vừa đâu" thì kệ cha nó, tránh voi chả xấu mặt nào, khóa cửa ngồi xem
nếu trẻ trâu cỡ 3 4 thằng, mà trên xe bác có cũng 3 4 ông thì xuống " tiễn bạn lên đường luôn"
nếu gặp cướp thì buộc phải chạy,cách chạy là lùi lại rồi mới chạy, vì nếu nó ôm đầu xe thì bác cán nó chết,do nó phản ứng ko kịp, nhưng lùi lại tí lấy trớn ủi thì bố nó cũng ko dám đứng cản
 
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Kinh nghiệm là bác tìm 1 ít tiền giả mệnh giá 20 - 50k nếu gặp tình huống như thế bác hé cửa kính và quẳng ra ngoài 1 ít tụi nó thấy tiền bu lại nhặt lúc đó bác ung dung ...dzọt. Còn tụi nó sau khi hiểu được chuyện tức ói máu thì bác đã đi xa :3danbanh:
Chống chỉ định: Tiền giả chỉ để trong xe dùng cho những tình huống như trên hoặc dúi vào tay xxx khi bác phạm lỗi giao thông mà tụi nó đòi ăn thôi nhé tuyệt đối không mang đi mua hàng hay tiêu xài. :3dchientrung:
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Từng bước cách xử lý:
- Ngừng xe, de lại một chút, nhồi ga để số 1 nhắp tới cho chúng nó sợ (nếu ban đêm, tắt đèn, nhồi ga cộng nhá pha liên tục)
- Nếu thấy phản ứng thuận lợi, nhồi ga ủi tới cho chúng né rồi đạp thẳng, thoát.
- Nếu phản ứng không thuận lợi, đạp luôn số de, tìm cách quay đầu nhanh rồi zọt...càng nhanh càng tốt.
P/s. bác @XeTank thì khác, cứ hạ nòng súng, ủi tới thì em nào cũng phải tránh.
 
Hạng B2
23/8/11
438
373
63
Từng bước cách xử lý:
- Ngừng xe, de lại một chút, nhồi ga để số 1 nhắp tới cho chúng nó sợ (nếu ban đêm, tắt đèn, nhồi ga cộng nhá pha liên tục)
- Nếu thấy phản ứng thuận lợi, nhồi ga ủi tới cho chúng né rồi đạp thẳng, thoát.
- Nếu phản ứng không thuận lợi, đạp luôn số de, tìm cách quay đầu nhanh rồi zọt...càng nhanh càng tốt.
P/s. bác @XeTank thì khác, cứ hạ nòng súng, ủi tới thì em nào cũng phải tránh.
Kể ra xử lý như bác cũng ko tệ! Dưng mà nếu yếu bóng vía hay hiền lành tính thì cũng khó làm được như thế!
 
Hạng D
4/2/05
1.060
990
113
- kiểu này em cũng gặp vài lần cũng may là toàn gặp bọn trẻ trâu .
- 1 lần em bị trong khu công nghiệp tân tạo bị 5-7 trẻ trâu chặn. Em thắng xe , không khán cự, lấy hết xiền trong bóp dược 3 trẹo nộp hết cho các chú, bọn này có vẻ rất hung hăng. May là chúng chỉ lấy xiền. Em đã trình báo ca, ca cung đã hốt đám trẻ trâu này sau bài tháng.
- 1 lần em về miền tây cũng bị 1 đám trẻ trâu chặn lại. Em thắng xe. Đám trẻ trâu miệt vườn vừa say vừa xỉn nói cho xin tiền mua mòi nhậu. Em cúng 500k . Các bác cám ơn và cho em đi. Lần này em không trì h báo công an vì thấy các bác này không có hành động nguy hiếp.
- quan niệm em mạng người là trên hết. Bọn chặn đường đêm khuya đa phần chỉ xin điểu hoặc cướp cạn. Lấy hết tiền mình là đủ chúng thỏa mãn rồi. Nếu nạn nhân không kháng cự chúng cũng không làn gì nguy hiểm.
 
Hạng B2
23/8/11
438
373
63
- kiểu này em cũng gặp vài lần cũng may là toàn gặp bọn trẻ trâu .
- 1 lần em bị trong khu công nghiệp tân tạo bị 5-7 trẻ trâu chặn. Em thắng xe , không khán cự, lấy hết xiền trong bóp dược 3 trẹo nộp hết cho các chú, bọn này có vẻ rất hung hăng. May là chúng chỉ lấy xiền. Em đã trình báo ca, ca cung đã hốt đám trẻ trâu này sau bài tháng.
- 1 lần em về miền tây cũng bị 1 đám trẻ trâu chặn lại. Em thắng xe. Đám trẻ trâu miệt vườn vừa say vừa xỉn nói cho xin tiền mua mòi nhậu. Em cúng 500k . Các bác cám ơn và cho em đi. Lần này em không trì h báo công an vì thấy các bác này không có hành động nguy hiếp.
- quan niệm em mạng người là trên hết. Bọn chặn đường đêm khuya đa phần chỉ xin điểu hoặc cướp cạn. Lấy hết tiền mình là đủ chúng thỏa mãn rồi. Nếu nạn nhân không kháng cự chúng cũng không làn gì nguy hiểm.
Cũng là một quan điểm đáng để tham khảo. Thực ra, về phía anh em mình toii tin là chả có ai muốn tông chúng chết. Chỉ là tình huống bắt buộc mà thôi!