Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Anh Kiệt và người thân dừng oto trước chung cư Everrich trên đường An Dương Vương (quận 5) để chuyển đồ thì bị nhóm người lạ đánh trọng thương phải đánh nhập viện.

Bị đánh nhập viện vì đậu oto trước chung cư


Khoảng 10h sáng 1/4, anh Hà Văn Kiệt (48 tuổi, quê ở An Giang, ngụ chung cư Everrich) dừng ôtô trước sảnh lô A, chung cư Everrich trên đường An Dương Vương, phường 4 (quận 5), chuyển đồ cùng anh họ.
Lúc này, một người đàn ông tới gây sự, rồi đánh anh Kiệt. Thấy vậy, anh họ tới can ngăn thì một nhóm khoảng 7 người ngồi uống cà phê gần đó dùng nón bảo hiểm lao vào đánh anh Kiệt và người thân tới tấp.
Người anh họ bị đánh gục tại chỗ, còn anh Kiệt trọng thương bỏ chạy thoát thân vào trong sảnh lễ tân. Tuy nhiên, nhóm người này vẫn rượt theo, đánh anh Kiệt gục xuống sàn mới bỏ đi.

Bị đánh nhập viện vì đậu oto trước chung cư


Hai nạn nhân được người thân đưa vào bệnh viên cấp cứu. Anh Kiệt bị chấn thương ở mặt, gãy xương chính mũi, gãy thành trước xoang, tụ máu phù nề mô mềm vùng trán, máu chảy nhiều… Nạn nhân còn lại bị tét đầu, phải khâu nhiều mũi.
“Sau khi đánh chúng tôi, một người trong nhóm này gọi điện cho gia đình tôi, thách thức tố cáo”, anh Kiệt cho hay.
Theo Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, khi xác định được hành vi mang tính côn đồ hoặc dùng hung khí tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể thì dù thương tích chưa đủ 11% vẫn có thể khởi tố tội Cố ý gây thương tích.

Bị đánh nhập viện vì đậu oto trước chung cư


Hành vi đánh người thể hiện tính côn đồ và xảy ra nơi công cộng, làm mất an minh trật tự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân là đặc điểm cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Zing news.
 

Attachments

Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
Chỗ này này là khu chợ An Dương Vương bán phụ tùng ô tô, thường khó kiếm chỗ dừng, đậu xe. Trước cổng everich lại có chỗ trống có thể dừng được, trước e có việc cũng dừng xe gần ngay cổng Everich.
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Đậu xe chắc chỉ là cái cớ, chứ kiểu như vô tình thì làm sao biết số điện thoại người nhà bị nạn mà gọi điện thoại thách thức..
 
Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
Đậu xe chắc chỉ là cái cớ, chứ kiểu như vô tình thì làm sao biết số điện thoại người nhà bị nạn mà gọi điện thoại thách thức..
Bác nói đúng, có thể thù oán cãi cọ gì trước đó.
 
Hạng F
2/3/14
12.226
127.963
113
Đậu xe chắc chỉ là cái cớ, chứ kiểu như vô tình thì làm sao biết số điện thoại người nhà bị nạn mà gọi điện thoại thách thức..
Đúng rồi, tính nói. Có chi tiết gọi người nhà thách thức
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
trung tâm SG mà có chuyện này sao
Trung tâm Tp. Hồ Chí Minh chứ Sài Gòn gì, cái tên Sài Gòn ngày xưa nghe nó thân thiện, hiền hòa, giờ toàn cướp ,giết ...Biểu tượng của Sài Gòn giờ chắc là Tài mụn và câu nói nổi tiếng là "Ai biểu giàu có, đeo nhiều vàng để nó cướp"
 
Hạng D
8/2/12
1.022
1.969
113
Chỗ này này là khu chợ An Dương Vương bán phụ tùng ô tô, thường khó kiếm chỗ dừng, đậu xe. Trước cổng everich lại có chỗ trống có thể dừng được, trước e có việc cũng dừng xe gần ngay cổng Everich.

Đậu trong sảnh chung cư, chắc có ân oán gì rồi
 
Hạng D
2/5/16
1.926
1.874
143
Trung tâm Tp. Hồ Chí Minh chứ Sài Gòn gì, cái tên Sài Gòn ngày xưa nghe nó thân thiện, hiền hòa, giờ toàn cướp ,giết ...Biểu tượng của Sài Gòn giờ chắc là Tài mụn và câu nói nổi tiếng là "Ai biểu giàu có, đeo nhiều vàng để nó cướp"
SG xưa cũng cướp giết thua gì nay đâu, chỉ khác là thời đó chưa có internet mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối: