Hạng B1
27/6/19
58
173
46
36
Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Ngày 1: Bình Dương- Cam Ranh

Xin chào các bác, 2 năm rồi dịch dã dữ quá, nên mọi người củng không đi đâu được. Gia đình em củng chẳng dám đi đâu, chỉ về quê và loanh quanh Thạnh Mỹ- Đơn Dương- Tu Tra là chính. Nay dịch dã củng đã yên, thêm phần sếp lớn hứng lên cho nghĩ 3 ngày đi chơi nên tranh thủ hè dẫn tụi nhỏ đi một chuyến xuống biển lên rừng để chuẩn bị cho một năm học mới.

Như thường lệ, gia đình em xuất phát lúc 2h30 sáng với mong ngóng nhận phòng đúng 2h chiều tai Cam Ranh. Đường khá vắng, chổ Dầu Dây thì cầu vượt củng đã xong nên đi rất khỏe. Đi giờ này cứ gặp biển thị trấn là em set cruise control 50km/h là ok.
z3347044690666_59b637f4f2aa2786ce6e87e84f3b9176.jpg

-Tới tờ mờ 6h sáng hơn thì nhà em đã tới Phan Thiết rồi.
z3347044698695_b856e4b8b7542c0503d173f2d732f79f.jpg


-Tranh thủ ghé Phan Thiết cho tui nhỏ ăn sáng với uốn ly café cho tỉnh táo. Thấy quán nào đông thì ghé vô ăn sáng. Có điều đồ ăn ở đây nấu khá ngọt.
z3472993707502_e3fb232c6ccd62721c0dd5cbb86dac10.jpg


Ăn sáng xong thì check thử xem có quán café nào đẹp ở Phan Thiết không thì ra quán Chameleon này. View biển khá đẹp. Nếu buổi tối ra đây nhăm nhy ly café hoặc chai bia thì tuyệt lắm. Quán củng có nhiều trang trí để chụp hình sống ảo nên tranh thủ chup cho tụi nhỏ vài tấm.

z3472999891282_dc59342163535af67f51b01ab5befff0.jpg

z3347044719625_df72a128146dcd4582764d79db7ce970.jpg

z3347044710934_bef15218765f00e395ba93f4286505a3.jpg

z3347044712821_58491cf48d62a3e02d8d8b6d1ec8ead2.jpg


Uốn café xong thì gia đình em lên đường ra bàu trắng. Tính em củng thích vivu nên đi đường ven biển cho đẹp. Dọc đường có rất nhiều quạt điện gió nên tranh thủ chụp hình. Năm 2010 đi phượt ra Nha Trang với thằng bạn bằng chiếc wave 110 của nó. Lúc đó mới làm điện gió. Có 3,4 trụ thôi. Nay nhìn như một cánh rừng các bác à.

z3347044718349_43764136033a59be802ac8e2934e2c8b.jpg


Đường ven biễn đẹp ghê. Lại vắng, chạy xe rất thoãi mái. Nhà em cứ tàn tàn chạy. Mấy đứa nhỏ thấy cảnh đẹp ven đường củng rất thích.

z3347047512231_1e5f7f9fc8dc51bd67b34196dc70230b.jpg


Lại điện gió trên đường chuẩn bị ra bàu trắng. Trời bắt đầu nắng nhưng em thấy củng không quá gắt. Tranh thủ chup cái làm kĩ niệm.

z3473023589828_310cbaffce18226888a394f5012b17a1.jpg


Tới bàu trắng thì trời nắng đã khá gắt nên nhà em chỉ dừng lại check -in, view đồi cát tí rồi lên đường thôi các bác ah, củng không có gì nhiều. Một vài trang trí để sống ảo với xe bán nước thôi.

z3347047520369_480a5825e7cfa5c0dca0e5d7c902d898.jpg


Tiếp tục lên đường tụi em cứ theo bàu trắng chạy ra QL1A một đoạn rồi vòng vào Vĩnh Hy. Cứ theo cụ Google map mà đi thôi các bác. Đường khá vắng, đặc trưng là các con đường xẽ núi, đường bê tông rất đặc trưng.

z3473036329533_c4f8b241d6848cc6103792d76810ffeb.jpg


Theo cụ Google map đặt điểm đến là Vịnh Vĩnh Hy. Nên cụ cho em vào thẳng trong Vịnh luôn. Ngay khu du lich thuyền đáy kính. Ở đây củng khá đẹp. tranh thủ check in luôn.


z3347047533917_4a557f7c83b1182e579b0c93cdbaf3e2.jpg

z3347047536256_79f883fb67fa16e733528d4c37fc51d6.jpg


Vừa may tới đây lại tới giờ ăn trưa rồi, nhìn quanh quất thì toàn là các quán hãi sản lớn nhỏ đều có. Thấy có một quán khá đặc biệt. Quán Bà Hương. Check thì thấy dân tình comment củng rất ok. Nhà em củng gữi xe rồi vào luôn. Quán thiết kế khá lạ, giống một hội an thu nhỏ trong long Vịnh Vĩnh Hy vậy. Đồ ăn không mắc, củng không rẽ, vừa tiền, nhưng rất ngon, hãi sãn thì rất tươi nha các bác. Củng cho vài tấm hình check-in.

z3347047542794_be6f1db3bc14426c42d00f1940353e0c.jpg

z3347047523179_cac623e341bc07817c634e822c10e0b0.jpg

z3347047526858_bbbddc6916d34a69500d7d1f7aca0f38.jpg


Ăn uốn no nê xong thì nhà em lên đường ra Cam Ranh nhận phòng thôi. Chạy ra khỏi Vịnh. Đi lên phía trên thì thấy góc view thần thánh nên củng xuống chụp tấm ảnh kĩ niệm.

z3347049576536_539e8d1eb3377e84842ed87821b2cc22.jpg


Giờ cứ theo đường ven biển mà đi. Doc đường họ làm rất nhiều chổ để ae chạy xe có chổ dừng lại để ngĩ ngơi, uốn nước và chụp hình. Em thấy củng khá hay. Vĩnh hy, Cam ranh, đúng đẹp luôn các bác, thảo nào ai đi về củng khen. Vài tấm hình chụp trên đường.

z3347049579243_2fb76db19c65f397067d0f3ae28513f8.jpg

z3347049579030_d77924a8346e1bab356c39c802910e82.jpg


Chụp hình nhiều quá nên củng trễ giờ rồi. Nhà em tranh thủ chạy ra nhận phòng thôi. Tới resort thì củng vừa 3h tròn. Mê check-in chụp hình quá mà. Đợt này ra Cam Ranh nhà em chọn dừng chân ở Duyên Hà Resort. Thấy dịch vụ củng rất ok.

z3347049586657_b5bd0199c40c6ced3dda9a1df00719c3.jpg


Nhà em chọn Villa 1 phòng ngủ để tiện ra nhà hang ven biển gần đó và hồ bơi. Mấy bé nhà em rất thích hồ bơi này vì hồ bơi cho trẽ em rất rộng và có cầu trượt nước. Với lại kinh nghiệm mấy đợt trướt là mấy cái resort ở Cam Ranh này rộng lắm nên thường di chuyển bằng xe điện nội khu. Ở xa thì lười đi bộ mà chờ xe điện lúc đông khách thì rất lâu các bác ah. Villa một phòng ngủ thì củng đẹp và đầy đủ tiện ngi. Với gia đình có con nhỏ thì có thêm căn bếp nhỏ củng rất là tiện lợi.

z3347049585099_476311bf99e074385b2aa389bece12ce.jpg


Chiều tranh thủ cho mấy nhóc ra biển chơi cát, chụp vài bô hình và tắm hồ bơi. Resort này có 1 công viên trước biển nên tụi nhỏ củng rất thích.

z3347049591891_90ab1e567e7a8821586cd9afcb703d04.jpg


Hồ bơi cho trẻ em khá rộng và có cầu trượt nước. Tụi nhỏ rất thích. Nhóc của em đợt trước rất sợ nhưng đợt này củng mê cái cầu trượt lắm. Chơi mãi không chịu lên luôn. Ah, hồ bơi này có cung cấp đầy đủ áo phao cho các bé, nên củng khá yên tâm.

z3473101695873_d5114e32491477ac7130fc7ea9227109.jpg


Tối tụi em tranh thủ ăn tối tại nhà hang ven biển luôn rồi dẫn tụi nhỏ đi chơi khu trò chơi trong nội khu. Khá vắng nên các bé chơi củng thoãi mái.
z3473154764083_6062a4f03c23f872663c24dd21204dcc.jpg


Chơi đã đời xong về ngủ một giấc đã quá các bác. Sáng dậy làm ly café pha sẵn nhăm nhi với tách trà trong lúc tụi nhỏ chạy chơi long vòng, bật vài bản nhạc accoustic. Cảm giác rất thoải mái các bác ah.


z3347051873642_587cc52ecad889b12870e6b7bf01601a.jpg


Tranh thủ dạo biển sáng sớm trước khi ăn buffet sáng.
z3347051900155_3288db14a36593870504229fd9d11c5e.jpg


Buffet sáng ở đây tuy miễn phí nhưng khá nhiều món. Nấu củng khá ngon. Có cả một gian riêng cho các loại bánh và nước uốn. không gian củng khá thoáng và rộng. rất thoãi mái.

Ăn sáng xong thì tranh thủ cho tụi nhỏ đi tắm hồ bơi phát cuối trước khi chuẫn bị hành trình lên Đà Lạt. Hiện củng đã dài nên em chia ra bớt đoạn sau nhé các bác.

To be continue....
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
27/6/19
58
173
46
36
Ngày 2: Cam Ranh- Đà Lạt

Đến trưa thì gia đình em tranh thủ trả phòng, chạy ra ăn trưa gì đó đơn giản rồi lên đường ra Nha Trang, theo đèo Khánh Lê- Khánh Vĩnh lên Đà Lạt. đường củng khá vắng, ra tới đây thì chạy thoãi mái rồi. Cứ đúng luật chạy. Biển thị trấn thì 50-60km/h, còn ra ngoài thì cứ 80-90km/h theo dãi phân cách mà mần nên không sợ bắn tốc độ.
Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Đèo Khánh Lê này toàn cua tay áo với góc khuất nhiều nên các bác cứ từ từ chạy thôi. Trên đường thì có mấy cục đá nhô ra ngoài nhìn khá nguy hiểm, vài đoạn sạt lỡ trong khá ghê, nhưng cảnh thì khá đẹp các bác. Nhiều đoạn sương mù khá dày nên tầm nhìn bị hạn chế. Các bác tài xe tãi củng hỗ trợ nhiệt tình dung xi nhan ra tín hiệu hộ trợ đường phía trước.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Tới địa phận Lâm Đồng rồi các bác. Khúc này cua liên tục. và có 1 đoạn thị trấn nho nhỏ, nge ae nói hay có bắn tốc độ tự động chổ này nên đi đèo cứ chay chậm chậm cho yên tâm.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Tới địa phận Lạc Dương rồi các bác. Đường rộng thênh thang, lại vắng. Tuy nhiên đường khá xấu, lỡm chỡm. Hay có ổ gà giữa đường nên các bác đi nhớ cẩn thận.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Chổ Lạc Dương này có cái vườn thú Zoodoo các bé rất thích nên em tranh thủ ghé vào. Đặc điểm của vườn thú này là theo tour với hướng dẫn viên theo kiểu vườn thú bên Úc nên các bác tốt nhất nên đặt vé trước. Nếu không phải chờ có suất trống thì mới đi được và thường là chờ khá lâu. Trong lúc chờ đợi thì củng có sẵn vài bé Hamter và nhà hang với vài món cho các bác dung trong lúc chờ tới lượt.
Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


-Điểm hay của Zoodoo là các bé được tương tác với các con vật. Mình người lớn mà củng khá thích. Các bé khá phấn khích. Mấy nhóc có vẽ khá dạng dĩ củng học được nhiều. Tuy nhiên vườn thú còn mới, nên khá ít thú và chủ yếu là loài phù hợp xứ lạnh. Tuy nhiên khá độc đáo và không có trong thảo cầm viên nên củng rất đáng.
Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Ngôi sao của tour thì chắc phải kể đến các em cừu A- La – Cà ( tên gì lạ hoắc) nhưng củng khá thân thiện

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.

Thêm các em ngựa lùn Pony mah các bé hay coi trong phim hoạt hình và các chú chuột túi nữa. Khá lạ mắt và được tiếp xúc trực tiếp và cho ăn nên các bé khá dạn dĩ.
Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Kết thúc tour mệt rã rời các bác ah. Gia đình em tiếp tục lên đường để kịp nhận phòng. Cảnh đẹp đâu đó trên đường.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Ở Lạc Dương này rất nỗi tiếng về nhà kính. Nhiều khi cả một ngọn đồi trãi dài toàn là nhà kính thôi. Buỗi tối đều sáng đèn rất đẹp. Cầm ly kem bơ Thanh Thảo ra đây thì hết ý.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Nhà em củng kip check -in khách sạn New Life ngay đầu dốc Đống Đa ở rìa thanh phố. Giá cả củng ok. Được cái view thanh phố khá đẹp. Củng thích ở trong hồ Tuyền Lâm nhưng lần này đi ăn uốn mấy quán quen ở ngoài này nên ở ngoài cho tiện.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Check in xong thì nhà em tranh thủ ra ăn tối. Quán tụi em hay ăn là quán bánh canh Dung- đối diện Dinh 2. Quán này khá ít khách du lịch biết. Chủ yếu dân địa phương thôi. Bánh canh khá ngon. Có thêm bánh trang cuốn khá hấp dẫn. Giá thành thì củng khá ok. Lần nào lên em củng hay ra đây ăn cả, như một thói quen rồi.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.
Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Ăn tối xong thì làm ly kem bơ Thanh Thảo rồi dạo một vòng bờ hồ thôi các bác. Đà Lạt gần như là quê hương thứ hai nên củng quen thuộc quá rồi.
Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Sáng ngủ dậy làm ly café ngồi ngắm cảnh thì còn gì bằng các bác nhỉ.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.
Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Đợt này chỉ ghé ngang đà lạt ngĩ ngơi là chính nên nhà em củng tranh thủ trưa trả phòng rồi đi ăn trưa quán quen ở chợ Đà Lạt kết hợp mua vài món quà nho nhỏ cho gia đình. Tui em hay an quan nem nướng Hạnh Tâm trong chợ, có lẽ đã 14 năm hơn rồi.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Nhà em hay đi về không qua đèo Pren mà chạy tắt vào hồ Tuyền Lâm qua đèo SaCom về cho vắng và đẹp. Các bác củng nên thử 1 lần đảm bảo đẹp lắm các bác ah

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.


Đường về khá đông nhưng quen đường nên chạy củng khá nhàn. Cứ theo đúng tốc độ mà đi là được. Về nhà lúc 7h tối. kết thúc một chuyến đi. Mirage đã theo gia đình em 6 năm. 118k km. Thường các bác hay hỏi xăng tiêu hao thì trung bình 4,2-4,7l/100km, cả chuyến đi em tốn khoản 1,2tr tiền xăng các bác ah. Thời bão giá xăng như hiện nay thì em vẫn còn yêu em nó lắm. Hehe. Cảm ơn các bác đã đọc bài chia sẽ ạ.
 

Attachments

Hạng D
16/11/20
2.630
7.860
113
37
Mirage thì tiết kiệm xăng vô đối rồi. Chúc mừng bác có chuyến đi lên rừng xuống biển thành công. Mà đi kiểu này thấy cực quá. Công nhận bác chạy cũng khỏe thật.
 
Hạng B1
27/6/19
58
173
46
36
Mirage thì tiết kiệm xăng vô đối rồi. Chúc mừng bác có chuyến đi lên rừng xuống biển thành công. Mà đi kiểu này thấy cực quá. Công nhận bác chạy cũng khỏe thật.
Công việc lu bu nên rãnh lúc nào là vác xe lên đi chơi lúc đó bác ah. Với lại về quê Đà Lạt riết củng quen rồi.
 
Hạng D
10/4/10
1.349
4.729
113
e đang đi át tặc
đúng thời bão giá xăng thì ko nỡ xa em nó
mà lên đà lạt hoài e chả biết đi đâu bác ạ
 
  • Like
Reactions: darknight87
Hạng B1
27/6/19
58
173
46
36
e đang đi át tặc
đúng thời bão giá xăng thì ko nỡ xa em nó
mà lên đà lạt hoài e chả biết đi đâu bác ạ
Chủ yếu đi dạo lòng vòng, bác qua Lạc Dương buổi tối view nhà kính nek, rồi vô Hồ Tuyền Lâm nướng thịt ngay bờ hồ hoặc qua cầu đất uốn cafe phindeli săn mây với điện gió,... Chủ yếu là không khí bác ơi, chứ em trên đó hoài riết củng biết đi đâu, mỗi lần kiếm 1 quán cafe lạ lạ đi cho vui bác. Dạo này bên Đức Trọng củng có mấy quán cafe đẹp mà đở bon chen hơn.
Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.

Bình Dương – Nha Trang- Đà Lạt: Xuống biển lên rừng cùng Mirage già 2016.
 
  • Like
Reactions: ninomax and QT75
Hạng D
16/11/20
2.630
7.860
113
37
Chủ yếu đi dạo lòng vòng, bác qua Lạc Dương buổi tối view nhà kính nek, rồi vô Hồ Tuyền Lâm nướng thịt ngay bờ hồ hoặc qua cầu đất uốn cafe phindeli săn mây với điện gió,... Chủ yếu là không khí bác ơi, chứ em trên đó hoài riết củng biết đi đâu, mỗi lần kiếm 1 quán cafe lạ lạ đi cho vui bác. Dạo này bên Đức Trọng củng có mấy quán cafe đẹp mà đở bon chen hơn.
View attachment 2723364
View attachment 2723365
View attachment 2723366
Bác kiếm được cái view chill nhỉ. Em đi ĐL đúng chỉ tận hưởng không khí còn ăn uống toàn đi kiếm quán vì đi ít người mà chuẩn bị rồi nấu nướng thì cực quá. Đi ĐL thì kiếm quán CF đẹp ngồi ngắm trời mây, trời lạnh thì ăn thịt nướng, cơm lam hay lẩu bò, lẩu gà lá e, ốc nhồi thịt cứ thế mà hết 1 ngày rồi bác.
 
  • Like
Reactions: darknight87
Hạng B1
27/6/19
58
173
46
36
Bác kiếm được cái view chill nhỉ. Em đi ĐL đúng chỉ tận hưởng không khí còn ăn uống toàn đi kiếm quán vì đi ít người mà chuẩn bị rồi nấu nướng thì cực quá. Đi ĐL thì kiếm quán CF đẹp ngồi ngắm trời mây, trời lạnh thì ăn thịt nướng, cơm lam hay lẩu bò, lẩu gà lá e, ốc nhồi thịt cứ thế mà hết 1 ngày rồi bác.
Quê vok em trên đó mà bác, nên đi kiếm chỗ lạ lạ để thay đỗi không khí với tụ tập anh em này kia là chính. chứ bình thường thì về quê cho mấy nhóc thăm ông bà này kia là chính. Nhưng lần nào lên củng kiếm mấy quán cafe lạ lạ đi cho có cảm giác thú vị chút. Hehe.
 
  • Like
Reactions: Khanh Tran Cong