Hạng B2
2/7/14
297
393
83
37
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Lời nói đầu tiên, mình xin được gởi lời chúc sức khoẻ đến ace sinh hoạt trên diễn đàn Otosaigon, và tiếp đó mình xin giới thiệu đây là chương trình caravan của hội Civic Club SG, và ace trong nhóm mình sinh hoạt hay gọi vui là Trường Civic Club SG, những ae trong Ban Quản Trị thì gọi là các thầy cô trong Ban Giám Hiệu (BGH), đó là sự ví von cho vui, chứ không hề nhằm mục đích đề cao ae BQT... ^^

Đây không hẳn là một bài dự thi thông thường, mà đây là một bài tự sự, chia sẻ đến mọi người với nhiều cảm xúc, nó hơi dài dòng nhưng đó là cảm xúc thật của người viết bài này, hi vọng ace đọc mà có thấy dư thừa thì cũng vui lòng bỏ qua.

Cách đây 03 năm-khoảng thời gian tháng 06/2017-ace trường Civic Club SG chúng tôi vỏn vẹn với sự tham gia 17 xe, lần đầu đặt chân lên đảo Bình Hưng, và khi kết thúc tour, chúng tôi có khá nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc khó tả vì đó dường như là nơi mà một trong những chương trình đầu tiên trường chúng tôi triển khai và kêu gọi nhiều xe tham dự (public thông tin tour kêu gọi mn cùng tgia-trước đó thì chỉ những ae BQT tổ chức tour đi cùng nhau).

Tôi còn nhớ như in những hình ảnh năm đó, mọi thứ đều sơ khai nhất, cơ bản nhất, mọi sự chuẩn bị của ae đều là phản xạ tự nhiên, cùng nghĩ và cùng làm, đêm gala chỉ có chiếc loa kẹo kéo, một băng rôn nhỏ xíu in ở đường Lý Thái Tổ, đến decal banner dán 2 bên hông xe cũng in bằng giấy, được dán bằng băng keo 2 mặt. Banner này là do nổ lực cá nhân phút cuối của a Khiêm để làm điểm nhấn cho tour-a Khiêm là thành viên trong BGH trường, và kỉ niệm vui về banner này là khi ngày về gặp trận mưa thì 2 bên hông rách hết... ^^. Ấy vậy mà vẫn vui, và là tiền đề để trường phát huy những chương trình thành công tiếp theo.

Những mẫu banner đầu tiên được làm bằng giấy-đính vào xe bằng băng keo 2 mặt, và khi kết thúc tour thì rách sạch banner... ^^

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Gởi đến mọi người clip lần đầu đoàn đến đảo Bình Hưng:


Và dần theo thời gian, mô hình Caravan mà nhà trường tổ chức được xây dựng một cách bài bản hơn, có trọng tâm hơn, cũng như nhận được nhiều sự ủng hộ và tham gia của nhiều ace sinh hoạt tại trường Civic Club SG hơn.

Với những trọng tâm cụ thể như sau:
  • Thứ nhất: lấy trẻ em và gia đình làm trung tâm, các chương trình Caravan về sau của trường, đều đặt trọng tâm là trẻ em và gia đình sao cho các bé, cũng như ông bà nội ngoại theo đoàn đều có dấu ấn tốt, đều tham gia được các hoạt động mà chương trình trường tổ chức, và team building, cũng như những trò hoạt náo đêm Gala dinner là bắt buộc có trong chương trình mỗi tour.
  • Thứ hai: là hoạt động xã hội, với slogan "Civic Club SG-Từ đam mê đến yêu thương", mỗi chương trình caravan trường chúng tôi đều lồng ghép vào đó là kế hoạch thiện nguyện, tùy theo cung đường, cũng như nơi đến mà BGH lựa chọn hình thức tổ chức thiện nguyện phù hợp-trường thường hỗ trợ phát quà (gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt) ở các xã nghèo, hay những trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi.
Những trọng tâm này sẽ là kim chỉ nam để BGH nhà trường xây dựng và phát triển các hoạt động của mình một cách rõ ràng và cụ thể nhất.

Để thành công và được nhiều người ủng hộ như ngày hơm nay, là cần phải có bộ khung đoàn kết, sự gắn kết giữa các thành viên chủ chốt, cơ bản là anh em trong BGH cùng một chí hướng, cũng như sự ủng hộ của những thành viên gắn bó với trường từ những ngày đầu thành lập. Thực sự trường Civic Club SG cũng như các hội nhóm khác, đều có những biến cố, những tập thể không hòa hợp và tách ra sinh hoạt riêng, vui mà, hội hè là nơi chúng ta giao lưu, học hỏi, vui chơi và hỗ trợ. Nên sinh hoạt ở đâu cũng được, miễn chúng ta cảm thấy vui là được, cùng nhau xây dựng nhiều hoạt động xã hội là được.

Quay về với chương trình "Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" có gì khác biệt so với 3 năm trước, có nhiều sự thay đổi để phù hợp hơn, nhưng khác biệt nhất là số lượng xe thực sự lớn và đi vào kỉ lục của trường: 65 xe so với con số 45 xe ở tour hè 2019, và khác biệt hơn nữa là lần quay trở lại này, chúng tôi mang theo 72 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500k đồng + 10 kg gạo phát cho bà con nghèo, người già neo đơn, cũng như người khuyết tật sinh sống trên đảo Bình Hưng.

Do số lượng xe tương đối đông, nên áp lực về di chuyển an toàn khá lớn với BGH, thế nên việc xây dựng đội hình di chuyển cũng có tí thay đổi, vẫn là quản lý theo mỗi tốp gồm 5 xe, xen kẽ mỗi 2 tốp là 1 xe "Ban Tổ Chức" để điều phối cự ly, luôn luôn có 2 xe "Chốt Đoàn" làm nhiệm vụ thúc đẩy đội hình phía cuối đoàn không rớt lại quá xa, cũng như sẽ ở lại hỗ trợ nếu chẳng máy có xe nào bị sự cố.

Khác biệt mang tính thử nghiệm lần này là có một tốp gồm 5 xe với cái tên rất kiêu "Những Cô Gái Mở Đường"-nhiệm vụ tốp này là xuất phát trước đoàn 15 phút, sẽ cảnh báo tình trạng giao thông, cũng như cảnh báo "xe cấp phát bánh mì lưu động"... ^^

Dung nhan một bé trong team "Những Cô Gái Mở Đường"

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Trước đêm xuất phát, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ việc dán số thứ tự, decal, đến sạc pin bộ đàm (Trừ những ae ở xa thì sẽ dán vào sáng hôm tập kết)... sự háo hức thể hiện rõ trong group chat Caravan Civic Club SG, mọi khung giờ đều có người đọc và nhắn tin... rồi cũng phải ngủ. Giấc ngủ nó cứ chập chờn đến khi đúng 3h sáng thì dường như tất cả mn đều thức hẳn, và hò reo hối thúc nhau ra điểm tập kết.

4h00-mọi người đã có mặt tại điểm tập kết quen thuộc-đó là khu đô thị Sala. Dán số thứ tư, tem xe trong thành phần Ban Tổ Chức.

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Dán banner 2 bên hông xe

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Mọi thứ đều diễn ra rất ổn, không có gì thay đổi thì đúng 4h30 sẽ xuất phát

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Tất cả đều rất trơn tru đến khi phát bộ đàm thuê cho mn, sự cố đáng tiếc nhất và không ngờ nhất đã đến với chúng tôi, cty bộ đàm đồng hành cùng trường 3 năm nay, lại giao 24 cái bộ đàm KHÔNG ĐƯỢC CÀI TẦN SỐ OS dù đã được dặn dò kĩ trước khi giao máy. Theo dự tính 4h30 xuất phát, tình cảnh trái ngang đã làm cả BGH, tất cả mn đều lo lắng, nháo nhào lên... và thực sự không biết giải quyết thế nào. Gương mặt lo âu hiện rõ trên mỗi thành viên.

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Và với sự nhanh trí của cả một tập thể, BGH và ace thống nhất đưa ra quyết định gom tất cả bộ đàm lại phân loại (chấp nhận sẽ có mất mát và nhận lại không đúng bộ đàm của mình-nhưng hi sinh vì đại cuộc, và mn đồng ý gom lại), bộ đàm thuê cùng tần số sẽ chuyển cho 3 tốp đầu dùng, bộ đàm cá nhân (có cài tần số Os) sẽ giao cho những tốp sau dùng...

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Mọi việc có vẻ tạm ổn và cho ra xe từ từ rồi sắp số thứ tự sau... đến khi 05h30 xuất phát rồi mới biết nó vẫn................. chưa ổn.

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Do không cùng tần số và ra xe không theo số thứ tự nên các xe không thể nào liên lạc với nhau được. Đến điểm tập kết ở trạm dừng chân cao tốc Long Thành-Dầu Giây để nối đoàn với những ace ở Biên Hòa, ace ở Biên Hòa vẫn chưa hình dung được sự rối loạn vì bộ đàm khác tần số.

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Dù biết mọi việc chưa thực sự ổn nhưng đoàn vẫn tiếp tục hành trình để đến nơi ăn sáng, và một lần nữa, BTC phải thu lại bộ đàm, và dứt khoát cho ra từng xe theo đúng số thứ tự của mình.

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Tạm chấp nhận khép lại vụ án bộ đàm... và mọi người tiếp tục di chuyển về trường đua Bàu Trắng.

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Làm một tấm chụp tập thể dưới cái nắng cháy da cháy thịt

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Xong, đoàn tranh thủ di chuyển về Hòn Cò Cá Ná dùng cơm trưa

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Dùng xong cơm trưa đoàn lại phải hối hả di duyển thẳng về TTC Ninh Thuận để mn check in tranh thủ nghỉ ngơi....

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Trải qua đoạn đường không qua xa, nhưng do tranh thủ xuất phát sớm, cũng như khởi đầu không mấy trơn tru kèm cái nắng khô người, nên mọi người khá đuối, tuy nhiên teambuilding mà nhà trường xây dựng thì phải chơi thôi... ^^
Nghiêm có
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Tí tỡn có
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Và chúng tôi là một tập thể
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Và tập thể cũng là những đóa hoa
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Có những trò thể hiện sức mạnh tập thể
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Cũng có những trò cần sự khéo léo của tập thể
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Vậy đó, Civic Club SG là một tập thể cùng chung một chí hướng, người đưa tay úp mặt, người number 1... vậy là cũng có một tấm hình tập thể thật đồng lòng.
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Thế là kết thúc chương trình team building của trường, mọi người tiếp tục relax ở hồ bơi, khu công viên nước... tối sinh hoạt tự do khám phá thành phố Phang Rang, chuẩn bị hành trình ngày mai.


9h00 mọi người bắt đầu check out, chuẩn bị cho một ngày mới nhiều niềm vui và ý nghĩa
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Khung cảnh đoàn xe qua vịnh Vĩnh Hy đẹp một cách thơ mộng, thật sự không còn gì để bàn cải.
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Và rồi cả đoàn cũng đến bãi Kinh.
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Mọi người cùng tập kết quà thiện nguyện và di chuyển qua đảo Bình Hưng
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Những hình ảnh, hay đoạn video clip mà cả đoàn cùng chuyền tay những món quà cho bà con, thực sự hay và xúc động.
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Và 72 phần quà cũng đến với tay bà con có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hay những người khuyết tật sống tại thôn Bình Hưng.
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Chốt một tấm hình kỉ niệm, xong cả đoàn ăn trưa. Chia ra các hướng: team lặn ngắm san hô ở bãi Chà Là, tốp về bãi Kinh tắm, tốp hái nho, tốp về Resort Hòn Cò Cà Ná nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị cho buổi tối Gala dinner lầy lội.
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Do số lượng hình khá nhiều, dù biết dài là dỡ, nhưng không đủ hình thì sẽ không sinh động, nên mn người hóng tiếp hành trình ở cmt dưới nha!

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Icar Vietnam, Mobile Car Care, Camera 360 DCT Việt Nam, Thiên Minh Autosafety, AutobisTín Mỹ Autofilm sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch.

Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/7/14
297
393
83
37
Buổi tiệc gala dinner được chuẩn bị khá bài bản và chu đáo
Có chiếc bánh kem thật xinh, chai rượu Chivas đi kèm là do một thành viên tặng
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Kèm nhiều quà tặng giá trị đến từ các đơn vị tài trợ như YOKOHAMA tyre Việt Nam, ThienMinh Autosafe, Mobileye, MobileCarCare, NanoReiwa, Autofilm 3M Tín Mỹ, vỏ lốp xe Thành Phát, cty phụ kiện hitech MCL trading VN, cty rượu Đỉnh Vang...
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Ae BGH cùng các đơn vị tài trợ có mặt trong đêm gala tuyên bố lí do + khai tiệc
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Tiếp đó là cắt bánh kem mừng sn các thành viên tháng 7, cũng như chúc chuyến đi thành công được 3/4 chặng đường
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Trong lúc mn dùng tiệc, thì những thanh niên mạnh dạng trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Và nụ hôn nào được bình chọn cháy nhất sẽ được phần quà tương đối giá trị

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Và chủ nhân của nụ hôn đồng tính đẹp nhất tháng 7/2020 được tặng gói rửa xe toàn diện trị giá 3,5 triệu đồng đến từ nhà tài trợ MobileCarCare
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Nhiều trò chơi mang lại nhiều nụ cười cho các thành viên tham gia

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Để có những trò chơi vui tít mắt vậy không khó, khó là cameraman canh sao cho chuẩn khoảnh khắc tít mắt... haha

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Tiếp đó là phần bốc thăm trúng thưởng, người may mắn thứ nhì đó là chị Tâm đến từ Biên Hòa, trúng bộ cảnh báo va chạm sớm của Mobileye trị giá 13,6 triệu đồng

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Người may mắn thứ III là anh Hiếu chiếm hẳn gói phủ ceramic trị giá 8 triệu đồng đến từ MobileCarCare
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Người may mắn nhất trong đêm gala là anh Vinh trúng giải đặc biệt gồm 4 quả lốp YOKOHAMA thống số 235/40/18 trị giá 16 triệu đồng
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Và vẫn là đơn vị tài trợ kim cương YOKOHAMA, tài trợ 4 quả lốp cho trường đấu giá đêm gala, và cuộc đấu giá cân não kết thúc với phần thắng thuộc về anh Nguyễn Quốc Hòa với số tiền 12,6 triệu đồng-toàn bộ số tiền này sẽ được rót vào quỹ thiện nguyện "Civic Club SG-Từ đam mê đến yêu thương"
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Như truyền thống, thì sẽ có màn tự nguyện quyên góp vào quỹ thiện nguyện, có rất nhiều cá nhân đã bước lên sân khấu bỏ vào quỹ-thống kê có được là 19,010,000 đồng tiền mặt chưa tính khoản chuyển khoản online và giá trị bộ lốp.
Trong đó phải kế đến các cá nhân nổi bậc như:
Anh Thiện quê Bến Tre, chủ quán bún cá Châu Đốc nổi tiếng ở tp Bến Tre
(Mặt rất tươi cười khi quyên góp)
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Ca sỹ với nghệ danh MiDu đến từ công ty tổ chức sự kiện nổi tiếng TpHCM
(Tay cầm tờ 500k mà cuộn tròn nhìn không ra luôn, chắc thường mua bánh mì ^^)
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Cùng với chương trình là những bài hát sôi động cây nhà lá vườn
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Hay feelling với những bài hát trữ tình sâu lắng của nhiều ca sỹ
Như Việt kiều Kathy đến từ LK:
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Hay đôi ca sỹ trẻ này đây:
(Có 2 đứa hát mà cả ekip media ngồi rình)
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Rình thì phải dính ahihi. Chúc 2 bạn luôn luôn hạnh phúc như khoảnh khắc này (dù biết là k được, nhưng vẫn phải chúc nhé!)
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Kết thúc đêm gala với những cảm xúc thăng hoa, bởi những hình ảnh đẹp mà chúng ta vừa xem, phải đến lúc ngủ và chuẩn bị cho hành trình ngày trở về.

10h00 cả đoàn check out và tiến về SG, ngày về nó cự lặng lẽ thế nào ấy
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Tiếp tục tập kết tại trường đua Bàu Trắng quen thuộc, để những chú vịt tung cánh thành thiên nga.
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Đẹp thì khoe, vịt hay chym do ánh mắt người nhìn
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Tiến về Phan Thiết dùng cơm trưa
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Cũng đoàn xe này lúc đi, nhưng khi về cảm giác buồn khó tả
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Đến chiều tối tốp đầu tiên mới vào tới cao tốc
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Địa điểm chia tay quen thuộc mỗi khi đi cao tốc-đó là trạm dừng chân trên cao tốc
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Trường chúng tôi không quên show slogan:
"Civic Club SG-Từ đam mê đến yêu thương", mãi là như vậy.

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Xong hành trình, lại hóa thành siêu nhân
"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Và như vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình "Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại". Chia tay và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình kỉ niệm 05 năm thành lập trường Civic Club SG diễn ra vào tháng 01-02/2021.

"Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" cùng Civic Club SG


Gởi đến mn clip tổng quan về chương trình "Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" được sản xuất bởi team Media Civic Club SG:


Tái bút: thực sự chương trình vừa qua có sai xót về bộ đàm là khó có thể chấp nhận được, nhưng nó đã diễn ra, và ae BGH cùng như tất cả ace sinh hoạt trong trường cũng đã nhanh trí đưa ra quyết định xử lí mọi tình huống phát sinh, và đã hỗ trợ dìu dắt nhau để có được chuyến đi an toàn tuyệt đối trong 3 ngày diễn ra tour.

Rõ ràng trường Civic Club SG của chúng ta chỉ là một tổ chức nghiệp dư, tự phát để thỏa lòng đam mê lái xe, đam mê chinh phục các cung đường (không phân biệt xe Civic hay xe Honda), nên việc thiếu xót trong các khâu là điều không tránh khỏi, và đương nhiên, bản thân BGH vẫn sẽ nghiêm túc nhìn nhận vấn đề và hạn chế rủi ro nhất có thể sau mỗi tour diễn ra. Và chắc chắn ở các tour sau, BGH quy định muốn tham gia tour các thành viên phải tự trang bị bộ đàm, đừng để xảy ra những việc đang tiếc như tour vừa qua, may mắn là tour diễn ra an toàn tuyệt đối 100%.

Xin được cảm ơn đến toàn thể ace Otosaigon, đồng cảm ơn đến các đơn vị tài trợ, cảm ơn team Media Civic Club SG (BGH thương 2 đứa lắm-không biết khi nào 2 đứa bỏ đi), team Media Os đã hỗ trợ, cảm ơn các ae trong BGH, cùng toàn thể ace sinh hoạt tài trường Civic Club SG đã luôn đồng hành và tin tưởng trường.

"Civic Club SG-Từ đam mê đến yêu thương"

Mến yêu.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/4/19
418
341
66
mãi yêu hiệu trưởng và civic club sài go
Lời nói đầu tiên, mình xin được gởi lời chúc sức khoẻ đến ace sinh hoạt trên diễn đàn Otosaigon, và tiếp đó mình xin giới thiệu đây là chương trình caravan của hội Civic Club SG, và ace trong nhóm mình sinh hoạt hay gọi vui là Trường Civic Club SG, những ae trong Ban Quản Trị thì gọi là các thầy cô trong Ban Giám Hiệu (BGH), đó là sự ví von cho vui, chứ không hề nhằm mục đích đề cao ae BQT... ^^

Đây không hẳn là một bài dự thi thông thường, mà đây là một bài tự sự, chia sẻ đến mọi người với nhiều cảm xúc, nó hơi dài dòng nhưng đó là cảm xúc thật của người viết bài này, hi vọng ace đọc mà có thấy dư thừa thì cũng vui lòng bỏ qua.

Cách đây 03 năm-khoảng thời gian tháng 06/2017-ace trường Civic Club SG chúng tôi vỏn vẹn với sự tham gia 17 xe, lần đầu đặt chân lên đảo Bình Hưng, và khi kết thúc tour, chúng tôi có khá nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc khó tả vì đó dường như là nơi mà một trong những chương trình đầu tiên trường chúng tôi triển khai và kêu gọi nhiều xe tham dự (public thông tin tour kêu gọi mn cùng tgia-trước đó thì chỉ những ae BQT tổ chức tour đi cùng nhau), tôi còn nhớ như in những hình ảnh năm đó, mọi thứ đều sơ khai nhất, cơ bản nhất, mọi sự chuẩn bị của ae đều là phản xạ tự nhiên, cùng nghĩ và cùng làm, đêm gala chỉ có chiếc loa kẹo kéo, một băng rôn nhỏ xíu in ở đường Lý Thái Tổ, đến decal banner dán 2 bên hông xe cũng in bằng giấy, được dán bằng băng keo 2 mặt, banner này là do nổ lực cá nhân phút cuối của a Khiêm để làm điểm nhấn cho tour-a Khiêm là thành viên trong BGH trường, và kỉ niệm vui về banner này là khi ngày về gặp trận mưa thì 2 bên hông rách hết... ^^. Ấy vậy mà vẫn vui, và là tiền đề để trường phát huy những chương trình thành công tiếp theo.

Những mẫu banner đầu tiên được làm bằng giấy-đính vào xe bằng băng keo 2 mặt, và khi kết thúc tour thì rách sạch banner... ^^
View attachment 2290077


Gởi đến mọi người clip lần đầu đoàn đến đảo Bình Hưng:
https://youtu.be/JFagD_i-uTg


Và dần theo thời gian, mô hình Caravan mà nhà trường tổ chức được xây dựng một cách bài bản hơn, có trọng tâm hơn, cũng như nhận được nhiều sự ủng hộ và tham gia của nhiều ace sinh hoạt tại trường Civic Club SG hơn.
Với những trọng tâm cụ thể như sau:
  • Thứ nhất: lấy trẻ em và gia đình làm trung tâm, các chương trình Caravan về sau của trường, đều đặt trọng tâm là trẻ em và gia đình sao cho các bé, cũng như ông bà nội ngoại theo đoàn đều có dấu ấn tốt, đều tham gia được các hoạt động mà chương trình trường tổ chức, và team building, cũng như những trò hoạt náo đêm Gala dinner là bắt buộc có trong chương trình mỗi tour.
  • Thứ hai: là hoạt động xã hội, với slogan "Civic Club SG-Từ đam mê đến yêu thương", mỗi chương trình caravan trường chúng tôi đều lồng ghép vào đó là kế hoạch thiện nguyện, tùy theo cung đường, cũng như nơi đến mà BGH lựa chọn hình thức tổ chức thiện nguyện phù hợp-trường thường hỗ trợ phát quà (gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt) ở các xã nghèo, hay những trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi.
Những trọng tâm này sẽ là kim chỉ nam để BGH nhà trường xây dựng và phát triển các hoạt động của mình một cách rõ ràng và cụ thể nhất.

Để thành công và được nhiều người ủng hộ như ngày hơm nay, là cần phải có bộ khung đoàn kết, sự gắn kết giữa các thành viên chủ chốt, cơ bản là anh em trong BGH cùng một chí hướng, cũng như sự ủng hộ của những thành viên gắn bó với trường từ những ngày đầu thành lập. Thực sự trường Civic Club SG cũng như các hội nhóm khác, đều có những biến cố, những tập thể không hòa hợp và tách ra sinh hoạt riêng, vui mà, hội hè là nơi chúng ta giao lưu, học hỏi, vui chơi và hỗ trợ. Nên sinh hoạt ở đâu cũng được, miễn chúng ta cảm thấy vui là được, cùng nhau xây dựng nhiều hoạt động xã hội là được.

Quay về với chương trình "Bình Hưng-Biển đảo ngày trở lại" có gì khác biệt so với 3 năm trước, có nhiều sự thay đổi để phù hợp hơn, nhưng khác biệt nhất là số lượng xe thực sự lớn và đi vào kỉ lục của trường: 65 xe so với con số 45 xe ở tour hè 2019, và khác biệt hơn nữa là lần quay trở lại này, chúng tôi mang theo 72 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500k đồng + 10 kg gạo phát cho bà con nghèo, người già neo đơn, cũng như người khuyết tật sinh sống trên đảo Bình Hưng.
Do số lượng xe tương đối đông, nên áp lực về di chuyển an toàn khá lớn với BGH, thế nên việc xây dựng đội hình di chuyển cũng có tí thay đổi, vẫn là quản lý theo mỗi tốp gồm 5 xe, xen kẽ mỗi 2 tốp là 1 xe "Ban Tổ Chức" để điều phối cự ly, luôn luôn có 2 xe "Chốt Đoàn" làm nhiệm vụ thúc đẩy đội hình phía cuối đoàn không rớt lại quá xa, cũng như sẽ ở lại hỗ trợ nếu chẳng máy có xe nào bị sự cố. Khác biệt mang tính thử nghiệm lần này là có một tốp gồm 5 xe với cái tên rất kiêu "Những Cô Gái Mở Đường"-nhiệm vụ tốp này là xuất phát trước đoàn 15 phút, sẽ cảnh báo tình trạng giao thông, cũng như cảnh báo "xe cấp phát bánh mì lưu động"... ^^

Dung nhan một bé trong team "Những Cô Gái Mở Đường"
View attachment 2290102

Trước đêm xuất phát, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ việc dán số thứ tự, decal, đến sạc pin bộ đàm (Trừ những ae ở xa thì sẽ dán vào sáng hôm tập kết)... sự háo hức thể hiện rõ trong group chat Caravan Civic Club SG, mọi khung giờ đều có người đọc và nhắn tin... rồi cũng phải ngủ. Giấc ngủ nó cứ chập chờn đến khi đúng 3h sáng thì dường như tất cả mn đều thức hẳn, và hò reo hối thúc nhau ra điểm tập kết.

4h00-mọi người đã có mặt tại điểm tập kết quen thuộc-đó là khu đô thị Sala. Dán số thứ tư, tem xe trong thành phần Ban Tổ Chức.
View attachment 2290084

Dán banner 2 bên hông xe
View attachment 2290104

Mọi thứ đều diễn ra rất ổn, không có gì thay đổi thì đúng 4h30 sẽ xuất phát
View attachment 2290108

Tất cả đều rất trơn tru đến khi phát bộ đàm thuê cho mn, sự cố đáng tiếc nhất và không ngờ nhất đã đến với chúng tôi, cty bộ đàm đồng hành cùng trường 3 năm nay, lại giao 24 cái bộ đàm KHÔNG ĐƯỢC CÀI TẦN SỐ OS dù đã được dặn dò kĩ trước khi giao máy, theo dự tính 4h30 xuất phát, tình cảnh trái ngang đã làm cả BGH, tất cả mn đều lo lắng, nháo nhào lên... và thực sự không biết giải quyết thế nào, gương mặt lo âu hiện rõ trên mỗi thành viên.
View attachment 2290111

Và với sự nhanh trí của cả một tập thể, BGH và ace thống nhất đưa ra quyết định gom tất cả bộ đàm lại phân loại (chấp nhận sẽ có mất mát và nhận lại không đúng bộ đàm của mình-nhưng hi sinh vì đại cuộc, và mn đồng ý gom lại), bộ đàm thuê cùng tần số sẽ chuyển cho 3 tốp đầu dùng, bộ đàm cá nhân (có cài tần số Os) sẽ giao cho những tốp sau dùng...
View attachment 2290113

Mọi việc có vẻ tạm ổn và cho ra xe từ từ rồi sắp số thứ tự sau... đến khi 05h30 xuất phát rồi mới biết nó vẫn................. chưa ổn.
View attachment 2290114

Do không cùng tần số và ra xe không theo số thứ tự nên các xe không thể nào liên lạc với nhau được. Đến điểm tập kết ở trạm dừng chân cao tốc Long Thành-Dầu Giây để nối đoàn với những ace ở Biên Hòa, ace ở Biên Hòa vẫn chưa hình dung được sự rối loạn vì bộ đàm khác tần số.
View attachment 2290115

Dù biết mọi việc chưa thực sự ổn nhưng đoàn vẫn tiếp tục hành trình để đến nơi ăn sáng, và một lần nữa, BTC phải thu lại bộ đàm, và dứt khoát cho ra từng xe theo đúng số thứ tự của mình.
View attachment 2290116

Tạm chấp nhận khép lại vụ án bộ đàm... và mọi người tiếp tục di chuyển về trường đua Bàu Trắng.
View attachment 2290117

Làm một tấm chụp tập thể dưới cái nắng cháy da cháy thịt
View attachment 2290118

Xong, đoàn tranh thủ di chuyển về Hòn Cò Cá Ná dùng cơm trưa
View attachment 2290119

Dùng xong cơm trưa đoàn lại phải hối hả di duyển thẳng về TTC Ninh Thuận để mn check in tranh thủ nghỉ ngơi....
View attachment 2290120

Trải qua đoạn đường không qua xa, nhưng do tranh thủ xuất phát sớm, cũng như khởi đầu không mấy trơn tru kèm cái nắng khô người, nên mọi người khá đuối, tuy nhiên teambuilding mà nhà trường xây dựng thì phải chơi thôi... ^^
Nghiêm có
View attachment 2290121

Tí tỡn có
View attachment 2290122

Và chúng tôi là một tập thể
View attachment 2290124

Và tập thể cũng là những đóa hoa
View attachment 2290128

Có những trò thể hiện sức mạnh tập thể
View attachment 2290130

Cũng có những trò cần sự khéo léo của tập thể
View attachment 2290131

Vậy đó, Civic Club SG là một tập thể cùng chung một chí hướng, người đưa tay úp mặt, người number 1... vậy là cũng có một tấm hình tập thể thật đồng lòng.
View attachment 2290133

Thế là kết thúc chương trình team building của trường, mọi người tiếp tục relax ở hồ bơi, khu công viên nước... tối sinh hoạt tự do khám phá thành phố Phang Rang, chuẩn bị hành trình ngày mai.
View attachment 2290134

9h00 mọi người bắt đầu check out, chuẩn bị cho một ngày mới nhiều niềm vui và ý nghĩa
View attachment 2290139

Khung cảnh đoàn xe qua vịnh Vĩnh Hy đẹp một cách thơ mộng, thật sự không còn gì để bàn cải.
View attachment 2290142

Và rồi cả đoàn cũng đến bãi Kinh.
View attachment 2290143

Mọi người cùng tập kết quà thiện nguyện và di chuyển qua đảo Bình Hưng
View attachment 2290145

Những hình ảnh, hay đoạn video clip mà cả đoàn cùng chuyền tay những món quà cho bà con, thực sự hay và xúc động.
View attachment 2290149

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.
View attachment 2290150

Và 72 phần quà cũng đến với tay bà con có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hay những người khuyết tật sống tại thôn Bình Hưng.
View attachment 2290151

Chốt một tấm hình kỉ niệm, xong cả đoàn ăn trưa. Chia ra các hướng: team lặn ngắm san hô ở bãi Chà Là, tốp về bãi Kinh tắm, tốp hái nho, tốp về Resort Hòn Cò Cà Ná nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị cho buổi tối Gala dinner lầy lội.
View attachment 2290152

Do số lượng hình khá nhiều, dù biết dài là dỡ, nhưng không đủ hình thì sẽ không sinh động, nên mn người hóng tiếp hành trình ở cmt dưới nha!
mãi yêu civic club sai gòn và mẹ phượng kkk
 
  • Like
Reactions: Hondaautomem