Bác nghĩ sâu xa quá. Em đồng ý.
Nhưng hiện nay giá lao động nước ta vẫn đang còn rẻ, chính trị ổn định nên vẫn là công xưởng gia công cho các nước phát triển. Chắc vài chục năm nữa đời con chúng ta sẽ gánh hậu quả.
Em ko đồng ý lắm.
Thời kỳ nông nghiệp qua rồi, nc nghèo như Vn đang gia tăng công nghiệp dịch vụ, giảm nông nghiệp. Thế giới ngươi ta còn muốn chuyển hết sang dịch vụ, giảm hết cỡ tỉ trọng công nghiệp. Thời đại công nghiệp hoá sắp hết rồi, chuyển dịch sang thời đại công nghệ số, thông tin. Bác nghĩ xem nc ngoài về đầu tư mở khu công nghiệp, bà con nông dân chuyển sang làm công nhân, lương khá 7,8tr. Hạ tầng xung quanh trường học bệnh viện tiện ích lên theo. Thế hệ thứ 2 con cái của bà con nông dân (giờ là công nhân) phát triển ăn học đủ đầy, cơ hội lên các thành phố lớn theo các ngành công nghệ số, cuộc sống khấm khá hơn cha mẹ chúng. Các cty đầu tư ko hiệu quả làm bà con công nhân mất việc thì họ sẽ đi tìm thằng nhà máy sát bên xin việc, chẳng thể nguyên cả khu đóng cửa dc. Rủi ro cty phá sản mất việc ở đâu chẳng có, ko chỉ kcn. Ko rõ ý vài chục năm nưa đời con cháu gánh hậu quả là sao bác? Hậu quả ko thể quay lại làm nông vì bán hết ruộng vườn? Thiếu hụt thực phẩm, lo phải nhập thêm hàng hoá nông nghiệp, trả tiền nhiều hơn cho bữa cơm trắng, cá mặn do đều là hàng ngoại? Hay biến đổi khí hậu do phát triển công nghiệp?
Có ai nào ở đây ủng hộ nhà nước phát huy nâng cao tỷ trọng nông nghiệp cho VN ko nhỉ, hay ủng hộ Nông Nghiệp trình độ cùi mía VN làm cốt lõi cho kinh tế cả nước ko?