Hạng B2
15/5/19
220
645
94
35
một buổi sáng mùng 5/9, phụ huynh vui vui vẻ vẻ đưa con cái đi khai giảng. Em cũng vậy, cũng vui lắm, sáng sớm ăn sáng 2 cha con nghêng ngang leo lên xe chở con đi đến trường.
Nhưng sau đó mọi thứ không như mơ, ra đường và bản thân gặp trường hợp này....Nhìn còn tưởng em đi ngược chiều :)

Buổi sáng chở con đi khai giảng tôi đã gặp trường hợp này!!!


Biết là mới đầu năm mới đưa con đi học, biết là trời mưa nhớp nháp khó chịu, nhưng cũng phải biết suy nghĩ chứ nhỉ? làm thế nào mà cả con đường đều nhắm mắt đi kiểu này? Tất cả đều mắt nhắm mắt mở không thấy biển báo? đừng bảo tôi là không để ý, thấy người ra đi nhiều nên đi theo. Đùa, toàn đân địa phương lại bảo không biết, toàn dân địa phương lại càng hành xử kiểu này???

Nhiều người họ chỉ biết mỗi bản thân mình, ai như nào cũng mặc kệ, Cảm thấy càng ngày văn hoá giao thông của ng đi xe máy càng tệ. Lấn làn, sang đường k đúng vạch,... ích kỉ gây kẹt xe. Nhiều khi muốn chửi thề ghê gớm. Đa số dân mình cứ có cái suy nghĩ luôn cho là tôi sống đúng.

Chán, ai mà chở con đi khai giảng không biết đứa nhỏ ngồi trên xe thấy hình ảnh như này rồi nghỉ gì? Lớn mà hành xử kiểu này rồi mong gì con hành xử tốt sau này???
 
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Đường này chắc đường 1 chiều, 2 làn nhưng lai có dãi phân cách cứng :p
Thôi, cái này thì chửi chẳng biết chửi ai nữa, chửi 1 phát dính hết cả trăm người
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
một buổi sáng mùng 5/9, phụ huynh vui vui vẻ vẻ đưa con cái đi khai giảng. Em cũng vậy, cũng vui lắm, sáng sớm ăn sáng 2 cha con nghêng ngang leo lên xe chở con đi đến trường.
Nhưng sau đó mọi thứ không như mơ, ra đường và bản thân gặp trường hợp này....Nhìn còn tưởng em đi ngược chiều :)

View attachment 2308306

Biết là mới đầu năm mới đưa con đi học, biết là trời mưa nhớp nháp khó chịu, nhưng cũng phải biết suy nghĩ chứ nhỉ? làm thế nào mà cả con đường đều nhắm mắt đi kiểu này? Tất cả đều mắt nhắm mắt mở không thấy biển báo? đừng bảo tôi là không để ý, thấy người ra đi nhiều nên đi theo. Đùa, toàn đân địa phương lại bảo không biết, toàn dân địa phương lại càng hành xử kiểu này???

Nhiều người họ chỉ biết mỗi bản thân mình, ai như nào cũng mặc kệ, Cảm thấy càng ngày văn hoá giao thông của ng đi xe máy càng tệ. Lấn làn, sang đường k đúng vạch,... ích kỉ gây kẹt xe. Nhiều khi muốn chửi thề ghê gớm. Đa số dân mình cứ có cái suy nghĩ luôn cho là tôi sống đúng.

Chán, ai mà chở con đi khai giảng không biết đứa nhỏ ngồi trên xe thấy hình ảnh như này rồi nghỉ gì? Lớn mà hành xử kiểu này rồi mong gì con hành xử tốt sau này???
Nói một cách khách quan không phân biệt giàu nghèo, xe máy thật sự đã làm hỏng hoàn toàn văn hóa tham gia giao thông của người Việt Nam.
Ai gạch đá em sẵn sàng nghênh tiếp.
 
Hạng D
1/9/14
2.304
84.243
113
Sai Gon
sáng nay gặp 1 anh rất hiên ngang,
đường ĐBP đang chạy 60-70 có gì mang họa thật.
Buổi sáng chở con đi khai giảng tôi đã gặp trường hợp này!!!
 
Hạng D
10/5/07
1.906
546
113
Thế giới tình yêu
Vấn nạn "tranh thủ" + "đi ngang về tắt cho nhanh" thì không biết bao giờ mới dứt. Quả thật rất khó nếu vẫn quản lý như hiện nay.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng F
4/1/08
8.297
111.464
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Nói một cách khách quan không phân biệt giàu nghèo, xe máy thật sự đã làm hỏng hoàn toàn văn hóa tham gia giao thông của người Việt Nam.
Ai gạch đá em sẵn sàng nghênh tiếp.
Vậy mà mỗi khi có chủ trương hạn chế xe máy là một bộ phận không hề nhỏ nhao nhao lên phản đối :D
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Vậy mà mỗi khi có chủ trương hạn chế xe máy là một bộ phận không hề nhỏ nhao nhao lên phản đối :D
Cái đó lại là một câu chuyện dài khác nữa đó bác.
Mai mốt thay vì hỏi "con gà với cái trứng, cái nào có trước" có khi ta lại có thể hỏi "cấm xe máy rồi phát triển giao thông công cộng, cái nào nên làm trước"...