Tập Lái
19/11/08
15
0
0
Tết này, em định đi Pleiku, sau đó đi Đà Lạt, Đoạn đường từ BMT về Đà Lạt chưa đi lần nào nên ko biết, bác nào thạo đường hướng dẫn giùm em với, Sẽ rất cảm ơn và chúc năm mới sẽ an lành, phát đạt.
 
Hạng B2
3/12/06
352
60
28
39
đường đi từ buôn mê qua đà lạt khoảng chừng 200km thôi nhưng khá khó đi và đường xấu, nhất là phần giáp ranh 2 tỉnh về đà lạt. Từ buôn mê đi khoảng 40-50km là đến đèo lắk quanh co và cao nhưng mặt đường cũng khá tốt, qua địa phận lâm đồng đường xấu hơn, có 1 số đoạn phải bò, đường bé và hoang vu lắm, em đi 1 lần sợ tới già luôn. nếu đi thì bác tranh thủ đi sớm nhé! đường tối khó đi lắm. đến lâm hà là đi ngon lành luôn.
 
Hạng C
7/9/08
540
5
18
50
đường này đèo dốc quanh co liên tục đường hẹp hơi khó đi, lúc trước vắng xe, bây giờ xe chạy cũng nhiều rồi. bác đi mất khoảng 5h còn tuỳ xe loại nào nửa.
 
Tập Lái
19/11/08
15
0
0
Cảm ơn hai bác, nếu vậy có lẻ tìm đường khác cho lành, vì đi cả gia đình ngày Tết, nên chọn phương án bình an. Các bác có cao kiến gì ko?
 
O.S.P.D
6/3/04
1.751
18
38
Làng Vũ Đại
Đường này là đường ngắn nhất từ Ban mê đi Đà lạt, em nghĩ xe du lịch chạy vô tư. Có 1 số đoạn hơi xấu bác cứ bò từ từ là ok
 
Hạng B2
13/2/08
133
1
0
Em đã đi một lần rồi bác ơi, đường xấu lắm, ổ voi, ổ gà đầy luôn, nhất là đoạn vừa qua huyện lak đến chân đèo lak, nếu là xe sedan thì đừng nên đi, từ BMT đến sân bay liên khương khoảng 187Km, đường đèo hẹp và vắng xe, đi chơi tết với gia đình thì không nên đi đường này.
 
Hạng C
9/2/09
500
22
18
Em xác nhận, đường BMT về đà lạt quá xấu, chạy rêm mình và xót xe lắm, bác xem lại đi. Hồi đó em đi với vợ 2 Captiva mà thương vợ 2 quá
 
Hạng C
30/12/04
834
67
28
49
MangNhaKinh.vn
www.MangNhaKinh.vn
Đoạn daklak đường ok. Đoạn qua cầu crongno, huyện đam rông của lâm đồng về đến lâm hà là xấu, đường hỏng nhiều, khoảng 50km. nhưng đi được.
 
Hạng D
30/3/05
2.353
15.247
113
Yên tâm đi bác, em đi Ford Laser ma chạy tuốc luốt, không vấn đề gì đâu, thú vị lắm, chỉ xấu 1 khúc giáp ranh 2 tỉnh thôi chạy chậm chút xíu. Hình như đường này là QL26.
Nếu ăn sáng từ BMT sớm thì bác có thể ghé Hồ Lak chơi, tham quan biệt điện của Bảo Đại, uống cà phê xong chạy tới Lâm Hà ăn trưa là vừa sau đó chạy lên Đà Lạt khoảng 2h chiều.
Cẩn thận mấy đoạn đèo dốc hơi khuất.