RE: Cà Rem buổi sáng CN
Hehehe... bác khen nho nhỏ thôi, chứ không longlegs nghe thấy ùa đến cả bầy thì em phải trốn áh [8D].
Cảm nhận sau 3 ngày vi vu cùng em nó như sau:
- Đoạn đường đã chạy: 100km
- Máy xăng, êm, miễn bàn, đề pa xong phải nhìn đồng hồ vòng tua coi nó có nổ chưa vì k nghe gì hết,

- Số tự động: êm, nhạy, chạy trong TP rất phê. Sướng hơn con Lác ghẻ cũ của em tỉ lần (lại cái tội có mới nới cũ rồi)
- Máy 2.0 quá ổn trong TP. Xe trườn đi rất nhẹ, không bị ì, không bị khựng.
- Dàn âm thanh: (nghe bác Everest nói là loa Infinity) Không cần phải thêm bớt gì với trình độ thưởng thức âm nhạc của em. Lúc sáng cho bác ETOMO lên, mở đĩa MP3 nhạc Dance, dập volume lên đến 20 nghe ấm, phê, không rè... quá tốt. Lúc đầu em tưởng như mấy em xe khác tính gắn thêm loa treble cho nó thoát tiếng, nhưng giờ thấy được quá rồi.
- Máy lạnh: cực ổn. Em chạy trong TP chỉ để 26 độ, quạt gió thấp nhất, thế mà buổi tối thấy lạnh ngắc. 2 họng gió cho hàng giữa cũng khá ổn. (à... mà do em đã dán VKool toàn thây nên có lẽ ít bị nóng hơn xe trần

)
- Độ ồn, xóc: rất ổn. Xe qua ổ gà, đường xóc rất đầm. Ngồi bên trong không bị tiếng ồn bên ngoài làm nhức đầu. Nhất là khi mở nhạc lên trên level 12 [8D]
Tạm thời kể ra như thế đã... rồi từ từ sẽ cảm nhận thêm. Xe của em đã dán Vkool, gắn cảm biến de, mua cái bọc tay lái cho nó vừa tay, đang tìm mua tấm trải lót chân, mấy tấm nhựa ngoài cửa hàng bán nhìn không thích..., à, cái vè che mưa gắn nơi cánh cửa cũng chưa biết ở đâu bán. hỏi mấy hàng rồi không có. Bác nào ở SG mà thấy thì mách giúp em nhé!