Hạng F
20/1/10
5.849
7.280
113
www.viettranyen.com
Các bác có thường xuyên nhấn còi hay không?
Em thì chỉ khi thật sự cần thiết. Nhưng có một số người hình như nhấn liên tục cho ... vui lỗ tai chăng?

[pagebreak][/pagebreak]
Hôm rồi đi trên đường kẹt muốn chết mà xe đằng sau cứ còi hoài, sau khi thoát khỏi chỗ kẹt em đã chạy nhanh hơn rồi mà vẫn còi nữa. Nhòm phía sau chỉ có mình ên với ảnh, em dừng lại mở đèn báo xe hư luôn. Ảnh buộc lòng phải dừng lại theo em (vì ko còn chỗ vượt). Em đã chờ đợi sẵn, nếu ảnh chạy lên nổi quạu với em thì em sẽ giải thích tại bác còi dữ quá cháu quíu chân không thể chạy tiếp được nữa... nhưng ko thấy phản ứng gì nên em chạy tiếp. Từ lúc này ảnh ko còi em nữa :)))

Thiệt tình, đường trong thành phố thì chạy hết tốc độ cho phép thôi phải ko các bác? Sao đường đông mà cứ còi hoài chi cho nhức đầu, dù có còi thì cũng có còn đường nào mà né nhường được nữa đâu?
Các bác có thường xuyên nhấn còi hay không?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/3/08
4.829
4.312
113
hcm
Anh í nhấn còi cảnh báo vì xe bác có sợi dây lòng thòng mất mỹ quan đô thị, bác dừng lại ảnh tưởng đã xuống xe xử lý, ai dè lại chạy tiếp, nên chán hông cần cảnh báo nữa đó mà! :3dcuoi:
 
Hạng B2
15/6/14
394
554
93
Biên Hoà
E từng bị 1 chiếc bán tải thúc bằng còi với đá đèn khi đang dừng đèn đỏ, vừa chuyển xanh depart đc vài mét e đạp thắng cho thằng bán tải thắng chúi nhủi. Gặp loại này (2b lẫn 4b) chạy được vài mét e đạp thắng cho nó tông vô rồi xuống xe cho nó bài học luôn.
 
Hạng B2
21/2/17
294
466
63
36
E từng bị 1 chiếc bán tải thúc bằng còi với đá đèn khi đang dừng đèn đỏ, vừa chuyển xanh depart đc vài mét e đạp thắng cho thằng bán tải thắng chúi nhủi. Gặp loại này (2b lẫn 4b) chạy được vài mét e đạp thắng cho nó tông vô rồi xuống xe cho nó bài học luôn.
Mợ ăn gì em cúng ạ :3dandap::3dandap::3dandap:
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Hồi mới có vợ, e cũng thích nhấn lắm, nhấn hoài, cho mọi người thấy tui có vợ đẹp nè!
Lâu ngày, nhấn hoài hoài cũng chán ngán, mọi người nhìn mình bằng đôi mắt hình diên đạn, nên cũng thấy kỳ kỳ.
Thôi ko nhấn nữa, trừ khi ...
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Em thì chỉ khi thật sự cần thiết. Nhưng có một số người hình như nhấn liên tục cho ... vui lỗ tai chăng?

Hôm rồi đi trên đường kẹt muốn chết mà xe đằng sau cứ còi hoài, sau khi thoát khỏi chỗ kẹt em đã chạy nhanh hơn rồi mà vẫn còi nữa. Nhòm phía sau chỉ có mình ên với ảnh, em dừng lại mở đèn báo xe hư luôn. Ảnh buộc lòng phải dừng lại theo em (vì ko còn chỗ vượt). Em đã chờ đợi sẵn, nếu ảnh chạy lên nổi quạu với em thì em sẽ giải thích tại bác còi dữ quá cháu quíu chân không thể chạy tiếp được nữa... nhưng ko thấy phản ứng gì nên em chạy tiếp. Từ lúc này ảnh ko còi em nữa :)))

Thiệt tình, đường trong thành phố thì chạy hết tốc độ cho phép thôi phải ko các bác? Sao đường đông mà cứ còi hoài chi cho nhức đầu, dù có còi thì cũng có còn đường nào mà né nhường được nữa đâu?
Thì cũng giống như vào phòng họp mà đeo kiếng đen vậy.
- Một là đau mắt
- Hai là mới mua kiếng.
Nói vậy chứ với xe hơi có khác chút:
- có việc vội thật,
- Mới mua xe,
- mới lắp cặp còi sên củ cả đực cái,
- có bạn gái mới ngồi bên,
- sử dụng còi cho đủ định mức khấu hao,
- tay lái còn non và xanh,
- theo thói quen,
- thiếu ý thức tôn trọng người khác.
Những người này không biết rằng tôn trọng người khác là tôn trọng chính bản thân mình.
Xưa chạy chiếc Lada cổ khỏi phải còi, thấy xe kêu ầm ầm là mọi người tránh xa rồi.
Còn bây giờ, mình thì báo cáo các bác là đi trong phố có bóp còi lúc cần thiết, vừa đủ để cảnh báo. Còn ra ngoài quốc lộ mình cũng hay còi mà còi to những lúc thấy người trèo con lươn, gần tới giao lộ hoặc những chỗ con lươn bị xẻ... người dân, trẻ nhỏ hay đi ẩu lắm, không còi không được. Rút kinh nghiệm hoài mà sợi dây kn vẫn còn dài thăm thẳm.
Rất mong các bác thông cảm, mình sẽ rút kinh nghiệm tiếp.