Hạng C
16/9/15
850
1.416
113
Cuối tuần vừa rồi, Tôi đi biển Hồ Cốc (khu du lịch Sài gòn Hồ Cốc), tận mắt chứng kiến 2 trường hợp bị đuôi cá đuối đâm vào chân (1 trẻ khoảng 25 tuổi, và một già > 60 tuổi) cám thấy rất đáng sợ (máu chảy và người bị nạn đi không được -có thể do gai cá đuối gãy mắt kẹt. Hiện bây giờ tôi vẫn thấy may mắn !. Nếu có chuyện xảy ra chuyến đi chơi sẽ thành thảm họa và mất vui.
Rất có ít trường hợp báo cáo về chuyện này, Các Bác nào dân biển lên đây kể rõ hơn nhé.
Tôi thấy có báo đăng:
http://laodong.com.vn/van-hoa/hoa-hau-hai-thu-trang-di-cap-cuu-vi-bi-ca-duoi-can-354308.bld
Không biết Vũng Tàu - Phan Thiết có bị không?
 
Hạng B2
26/2/15
146
133
43
41
Gặp mấy cái này là chuyện bình thường, ăn thua gì so với đi lặn dẫm phải cầu gai. Hôm trước em đi Hồ Cốc cắm trại có ông anh cùng đoàn còn bị bò cạp bò vào lều đốt cho phát tay sưng vù.
 
Hạng C
19/4/13
579
634
93
Biển Hồ Cốc so với biển Vũng Tàu, Phan Thiết hoang sơ, ít người tắm hơn. Có thể vì lí do đó mà vẫn còn cá đuối. Em may mắn chưa bị nhưng khi tắm ở biển Hồ Cốc thì có bị những con cá nhỏ bu xung quanh rỉa chân, như đi massage vậy.
 
Hạng C
16/9/15
850
1.416
113
Em cũng bị 1 lần ở Lộc An Resort, máu phun từ lòng bàn chân .. may vẫn còn sống và ban nick OS...
Nghĩ lại vẫn còn sợ, nếu đâm vào chân phải thì ở lại Hồ Cốc luôn khỏi về :) -> mất vui, lỡ việc.
 
  • Like
Reactions: i love BMW
Hạng D
4/4/16
1.810
3.117
113
Tp.HCM
Em cũng bị 1 lần ở Lộc An Resort, máu phun từ lòng bàn chân .. may vẫn còn sống và ban nick OS...
À! Thì ra là vậy. Cá đuối đâm ở bắp chân mà máu phun từ lòng bàn chưng....:3dcuoi:
Đừng bem em tội nghiệp:3dkhoc:
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng C
16/9/15
850
1.416
113
Thế nó đâm vào chân trái anh dẫn còn zui sao?:3dcuoi:

Bác đúng là thánh soi, cá đâm chân phải là mất vui vì , vì chân phải là chân ga & phanh (xe tự động) - khỏi chạy xe về (thuê tài xế chạy xe về). Đi xe số sàn thì trái phải đều chết, hê hê.