Cám ơn các bác , em đã về vào ngày 13/9.Tóm tắt thế này :
- Ra đến ĐN và nhận phòng xong khoảng 14h , nghỉ 1 tý em phi đi Bà nà luôn.Sai lầm thứ nhất : Cáp treo Bà nà hóa ra không chạy suốt mà có giờ , vì thế em phải chờ đến 17h mới bắt đầu đi lên , đến nơi thì tối mất nên chả nhìn thấy gì nữa
Lần sau phải canh giờ để lên đến nơi k5p giờ cáp treo lúc 3h chiều.
-Tối : từ Bà Nà em chạy thẳng về Mỹ Hạnh , ăn uống được , giá cả hợp lý.Chỉ mỗi tội hình như các bác ĐN đi ngủ sớm , em về đến nơi khoảng hơn 8h tối , ăn xong nhìn lại thấy còn mỗi mình em
- Ngày hôm sau : Sáng chạy qua dự khai trương showroom của thằng bạn - cái này là ngoài CT , em ra đến nơi mới biết nó từ SGN ra mở ở ĐN.Sau đó đi Hội An đến chiều , đi mỏi cả cẳng.Sai lầm thứ 2 , thấy thằng bạn em bảo phải đi buổi tối mới thấy đẹp vì các nhà sẽ thắp đèn lồng lên.
-Chiều về KS và cả ngày hôm sau tắm biển , tối ăn ở quán Trần dưới chân cầu quay.Không thấy món thịt của các bác có 2 đầu mỡ đâu cả , trông vẫn giống thịt các nơi khác , chắc tại quán đông quá sản xuất không kịp
.Nói chung ăn được , giá siêu rẻ , 2 vợ chống ăn bánh tráng thịt luộc ( 1 suất ăn chung) , bánh bèo ( cũng 1 suất ăn chung) , 1 mì quảng , 1 bún mắm , 1 chai ken và 1 sođa chanh hết 115K VNĐ
- Đêm xuống quán bả KS , có đúng 4 chú khoai tây công với em ( bà cả không chịu xuống).Ngồi được khoảng 15' thì còn lại mỗi mình em và 2 nhân viên quán bả , 1 ban nhạc sống khoảng 5-6 người
Nói chung theo em thì Đà nẵng đẹp , hiền hòa ( không chắc lắm tại vì KS em ở tít ngoài ngoại ô ĐN) , mỗi tội đi ngủ sớm quá.Hôm ăn tối ở Trần xong , em ghé thăm bà bạn cụ già em 1 tý , định đi chơi nhưng thấy gần 9h , sợ đến quán cafe vừa lúc đóng cửa nên đành quay về KS.
Lần này em đi kỷ niệm 15 năm ngày cưới nên chủ yếu tập trung hâm nóng lại cái món đồ nguội , lần sau đi 1 mình sẽ thử tìm hiểu các cái khác