Hạng B2
21/1/17
146
245
53
48
Các bác tài ô tô xin đừng vô cảm

02:02 PM - 26/10/2017 Thanh Niên
Có việc phải đi dưới những trận mưa lớn, khi đường sá bị ngập nặng, chúng tôi đã chứng kiến sự bàng quan, vô cảm đến nhẫn tâm của một số tài xế ô tô đối với người đi xe máy.

Trưa 22.10, cơn mưa kéo dài nhiều giờ đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM chìm trong nước. Đi từ đường Nguyễn Tất Thành, qua Bến Vân Đồn (Q.4), hướng về cầu Calmette (Q.1), có hai mẹ con lam lũ trong chiếc áo mưa sờn rách.
Người mẹ cố gắng giữ đều ga chiếc xe máy cũ kỹ, không để chết máy. Ngay lúc đó một chiếc ô tô phóng nhanh xuất hiện. Lẽ ra, thấy nhiều người đi xe máy và dòng nước trên đường như thế thì tài xế phải giảm tốc độ, nhưng ngược lại họ vẫn đạp mạnh ga, chẻ đôi dòng nước. Thế là hai mẹ con đi xe máy ngã nhào xuống nước. Tội nghiệp nhất là đứa bé, vai đeo ba lô vừa ướt vừa khóc. Những người đi đường như tôi phải dừng xe, lội nước bì bõm để đỡ hai mẹ con người phụ nữ. Trong khi tài xế ô tô không dừng xe mà còn dửng dưng chạy tiếp. Người mẹ đôi mắt đỏ hoe, chỉ kịp kêu lên: “Trời ơi!” và ôm con vào lòng. Tôi nhìn cảnh này mà thấy nghẹn lòng.
Một lần khác, tôi đi vào đường Đỗ Xuân Hợp (Q.9). Con đường này bị xuống cấp nặng nề, gặp trời mưa lớn, nước ngập mặt đường, che phủ những ổ gà, ổ voi. Tới gần chợ Phước Bình, tôi đi phía sau một bác xe ôm già nua. Bỗng dưng, từ hướng ngược lại, một chiếc taxi chạy ào tới, lao vào “dòng sông” trên đường. Vì quá sợ, không vững tay lái, bác xe ôm ngã lăn ra đường. Khuôn mặt tái nhợt vì tuổi cao sức yếu, bị té, ướt hết áo quần, bác xe ôm chỉ biết lắp bắp: “Tụi nhỏ chạy taxi gì mà như ăn cướp. May là tui giảm tốc độ chứ không thì mệt mỏi rồi...”.
Đối với những người tham gia lưu thông bằng xe máy, mỗi khi gặp trời mưa, đường ngập nước là nỗi ám ảnh rất lớn. Vì vậy, nếu những người lái ô tô chạy cẩn thận và chậm hơn thì những người điều khiển xe máy đã không bị té ngã và ướt do nước tạt lên người như trên.
----------
Mọi người nghĩ sao khi một số con sâu, một số ngườii có tiền nhưng không có văn hoá cầm vô-lăng.
Hãy nhắc nhở nhau -Đừng để những người không đi ô-tô nhìn chúng ta bằng con mắt khác thường!!!
 
Hạng D
26/12/14
1.681
2.560
113
Quận 12
Ủng hộ bác. Em là em chúa ghét thể loại đấy. Văn hoá giao thông là gì, chưa kể tình người nữa. Haizzza. Ở xứ mà người ta hay tự hào về tính dân tộc và tình làng nghĩa xóm mà sao giờ chẳng có gì để dạy lại cho con cháu là sao? Là sao???
 
Hạng C
22/3/15
927
2.057
93
Mấy ông nội báo chí lại đánh lạc hướng dư luận rồi.

Vấn đề là đường ngập. Đã lội nước thì thằng nào cũng khổ, cũng nhục như nhau. Phải chửi mấy anh bất động sản san lấp mặt bằng (Q.2, Bình Chánh) khiến nước không có lối thoát phải tràn lên đường lên phố.

Còn chửi cái ý thức của người tham gia giao thông thì có cả một cuốn từ điển lý do. Tóm lại là nên đọc báo có tư duy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
13/11/15
1.648
3.699
113
Mấy ông nội báo chí lại đánh lạc hướng dư luận rồi.

Vấn đề là đường ngập. Đã lội nước thì thằng nào cũng khổ, cũng nhục như nhau.

Còn chửi cái ý thức của người tham gia giao thông thì có cả một cuốn từ điển lý do. Tóm lại là nên đọc báo có tư duy.

Tin này chắc để dân quên đi vụ 100 thằng lãnh lương từ thuế nhân dân nhưng đi thờ bọn cướp
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-...gay-bot-bien-hoa-thu-phi-tro-lai-3661251.html
 
Hạng B2
9/2/17
226
272
63
Xe bus và taxi, những thằng nhà giàu nhưng khinh dân nghèo... khổ nhất là lúc vừa mưa xong, trên đường còn đọng vài vũng nước, tụi nó đi qua tạt từ đầu xuống chân người đi 2 bánh, cả ngược chiều và cùng chiều. Tình làng nghĩa xóm, rừng vàng biển bạc giờ chỉ còn trong truyền thuyết thôi bác.
 
Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
Việc này chắc nhiều Bác cảm nhận được vì chắc là ai cũng từng bị ô tô đi nhanh qua vũng nước tạt lên ướt hết người khi chạy xe máy, Em cũng thế thôi và rất bực mình dù chẳng thể làm gì, hãy sống chậm, đừng đi vội và sống cuồng, Xin cảm ơn !
 
Hạng C
28/4/17
533
1.361
93
49
Mưa ngập mà cứ băng băng chạy té nước lên 2b bên cạnh thì đúng mất dạy thật.
Nhưng khi ngập nặng, em ko muốn cũng phải giữ tốc độ vì sợ xe tắt máy, thủy kích thì khổ trăm lần so với 2b bị ướt. Giữ ga mà lòng cứ mong người chung quanh hiểu cho mình.
 
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Chuyện thường xảy ra do xe oto cũng có xe máy cũng có, em bị vài trường hợp chở cháu đi học họ chạy từ sau lên tốc độ cao cán ngay vũng nước làm hai ông cháu lãnh trọn ướt nhẹp luôn. Phải quay về thay đồ và cháu phải nghỉ học vì trễ giờ. Em đi đứng khi gặp vũng nước giảm tốc độ rồi từ tốn chạy qua tránh gây phiền hà cho người tham gia GT.