Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
nhattbp nói:Hehe! Em đang chạy CC nè bác ơi!
Bác đừng nghe mấy anh Sale kia quảng cáo, nghe em nói thôi. Hoho....
Nói chung chất lượng thì không phải bàn tới, em chỉ nói vụ sau bán hàng thôi.
+ Xe em được bảo trì miễn phí 2 năm + 1 năm do khi đó có chương trình khuyến mãi. Em đã đi bảo trì lần 1 (lúc 8000 km) nhìn bảng báo giá thấy ghi khoản 2tr7 gì đó nhưng em ko phải thanh toán vì được bảo trì miễn phí => phí bảo trì không đến nổi nào cho lần bảo trì đầu tiên.
+ Hằng tháng bác sẽ được 1 em giọng ngọt như mía lùi hỏi thăm tình hình sử dụng xe thế nào? => cái này vợ em không thích, nhưng em thì ok!!!!
+ Sau mỗi lần bảo dưỡng củng lại có 1 em hỏi thăm xem bác vô dịch vụ có bị anh em xưởng dịch vụ ăn hiếp hay không? => Riêng em thì không, nhưng có điều phàn nàn là địa điểm bảo dưỡng ở tận quận 12, bác đi bảo dưỡng thì hoặc sửa chữa gì thì cẩn thận mang theo bánh mỳ, không thì đói meo ruột vì chẳng có quán xá nào gần đó cả. Muốn đi ăn cơm thì phải đi taxi. Nhưng đi gần quá chẳng bác tài nào chịu lại đón. Vậy nên tranh thủ lúc mấy bác trong xưởng đi ăn thì bác gửi, hoặc đu đeo theo.
+ Thời gian thay phụ tùng thì hơi lâu vì phải nhập bên Đức về. Hôm trước xe em bị đá văng nứt kính lái, đợi khoảng 3 tuần mới có hàng. Tuy có hơi lâu nhưng rất đúng hẹn => Cái này em thấy chắc tình hình chung của xe nhập thôi "không có đồ thay tại chổ", vì em thấy bên BMW hay Audi củng vậy.
Đó là ý kiến cá nhân của em về vụ sau bán hàng.
Còn chất lượng xe, cảm giác lái, tiện nghi.... Mỗi người mỗi ý, mỗi cảm nhận khác nhau. Nhưng với em thì quá ok! Không có gì phải phàn nàn cả.
Chúc bác chủ có lựa chọn cho mình.