Vài lần đi chơi xa về, ghé dọc đường để mua ít quà cáp trái cây, đồ ăn.... Lúc thử tại chỗ thì thật ngon lành, lung linh, lóng lấp lánh. Nhưng về tới nhà thì ôi thôi thôi. Măng cụt cứng ngắc, sầu riêng ko bao giờ chín lại sượng trân, cua ghẹ thì hấp lên chỉ có nước không chút thịt đặc biệt là bốc mùi (mặc dù khi mua là còn sống). Không phải 1 mình mà một số bán bè cũng bị tình trạng tương tự. Em mạo muội lập thớt này để ACE OS gởi cảnh báo chung cho mọi người. Loại bỏ cảm giác ấm ức, bực dọc.
Cách vài tháng trước (3/2010) từ Đà Lạt về sau khi qua khỏi đèo Bảo Lộc gặp 1 dãy hàng Sầu Riêng, được giới thiệu là của nhà vườn mang ra bán. Cách thức chào bán cũng nhẹ nhàng gây sự tin tưởng cao ở người mua. Có lời bảo đảm là cho chỉ bất cứ trái nào để test. Em làm đầy đủ công đoạn kiểm tra và tự tin cũng thuộc loại biết nhìn nhận về trái cây, nhất là sầu riêng nên đã mua 5 trái. Về đến nhà vừa cho tặng, vừa để nhà ăn thì mới biết tất cả đều là hàng đểu. Để thử 1 trái xem vài ngày sau có tốt hơn (dù biết sầu riêng là phải chín cây) nhưng ôi thôi thôi.
Xa hơn chút, tháng 12/2009- trên đường từ Phan Thiết về theo QL1 ngang Xuân Lộc (ngay đoạn đường cong). Tình trạng như trên đã xảy ra.
Vài năm trước thì dưới chân cầu Cỏ May hướng về SG có dãy hàng bán cua ghẹ. Chắc, mẩy lắm và tươi sống nhưng về nhà hấp, luộc thì chỉ có nước mà ko có chút thịt nào. Đặc biết còn bốc mùi lạ. Thắc mắc hoài bọn này sao ma mị hay thế.
Chút ít thông tin cảnh báo với các Bác vậy. Mong là Bác nào có thêm chuyện thì góp vào nhé. Tốn tiền lại mua thêm bực bội chắc xi-chét có ngày.