Các địa điểm ăn uống ngon trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Em mở ra Topic này để anh em cùng tổng hợp các địa điểm ăn uống ngon trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các comment tổng hợp đều được cập nhật ở post 1.


địa điểm ăn uống ngon khi du lịch Việt Nam


AE "tám" với nhau cho vui, "tám" nhưng mà rất hữu ích: Chia sẻ kinh nghiệm về các quán ăn ngon trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Biết được những quán ăn ngon để huynh đệ chúng ta có dịp "hú hí" gặp nhau khi "ọp ẹp", có địa điểm tiếp khách (dân làm sales như chúng em rất cần...), những công dân trót lỡ "đam mê 4 bánh", "rong ruổi thiên lý dặm trường" có điểm dừng chân làm "hạ nhiệt cái dạ dày" hay dẫn vợ cả và các đệ tử vào ăn để mà khoe "chiến tích".

Để khai mạc, em liệt kê dưới đây các quán ăn, địa điểm ăn uống theo em là ngon ở quê em:

Mỹ Tho - Tiền Giang

Cháo rắn: Quán 80 (hay 180) nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Hay quán Minh Nhật nằm trên Quốc lộ 1A (gần ngã 3 An Hữu).
Hủ tíu bò viên: Đường Lê Đại Hành - gần trung tâm thương mại mới.
Hủ tíu Mỹ Tho: Quán nào cũng ngon. Em thích nhất quán bà Tư Lùn trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Gần Cty Điện lực)
Cơm trưa: quán Chí Thành (có món gà chiên ngon ra phết).
Nhậu: Quán Làng Việt (con của chú Tư Bốn), rộng rãi, ngon.

địa điểm ăn uống ngon khi du lịch Việt Nam

...................
Các bác tham gia cùng em nhé.
Em sẽ "bót" tiếp các quán khác ở các tỉnh thành mà em từng đi wa. Nếu có gì sai sót mong các bác lượng thứ (tại vì em khg phải thổ địa ở đó, chỉ được dẫn đi ăn thấy ngon thui.........)
..................................

cu_ken nói:
Em tổng hợp lại bác bomdien đưa lên đầu trang để anh em tiện tra cứu.

Sài Gòn:

- Phở - bò kho: E thêm 1 quán! pác nào từ tphcm theo hướng ra vòng xoay An lạc thì ghé quán 282 kinh dương vương q,b tân(góc Tên lửa & KDV) chuyên bán phở & bò kho ngon tuyệt (tg :sáng 5g-10g) (qua BXMT lun nhe nằm ở lề phải đó các pác--->các ***B Tân hay ăn chỗ này lắm!!!
- Dê: dê núi Ninh Bình (chỗ em với bác nhậu rồi) 11B Hồng Hà: đùi hấp, xào lăn nướng mọi, "cần số" ...đủ cả. Quan trọng là đảm bảo dê 100%
- Vịt: 20 Mạc Thị Bưởi. ĐT: 8.256609. Ngon cực, nhất là tiết canh.
- Hải sản: Quán Nam Bình (ngã tư Thanh Đa rẽ trái). Ngọc Sương phải kêu bằng cụ.
- Gà nướng: Ngon nhất là quán nằm trên đường Dương TỬ Giang...nướng đậm đà, có pha gia vị của Nam Vang. Quán Bảy Đực khu Bình Qưới.
- Bánh xèo: Đinh Công Tráng. Có tôm càng nướng cũng ngon.
- Thịt Rừng: Quán Hải Long nằm trên đường nội bộ cắt ngang Lý Thường Kiệt (Tân Bình). Đầu đường có cây xăng...gần Ngân hàng Phương Nam.
- Rắn: Quán gì quên tên nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh nối dài (cắt ngang đường Xóm Đất).
- Bún mắm: quán do người Hoa bán, nằm trên đường Xóm Đất (rẽ phải từ 3/2 vào thì nằm bên tay trái): sạch sẽ và rất ngon.
- Gà ác tiềm thuốc bắc: Quán Vinh Hòa hay Đại Dương (góc Võ VănTần - Cao Thắng)-
- Cơm Việt Nam: ra quán Thiết Mộc Lan ở Thủ Đức ăn cơm xem sao? Chuyên cơm Việt Nam ko có gì cầu kỳ. Nhà hàng rộng rãi + sân vườn đẹp. Đặc biệt Cá Kho, Canh Chua Cá, chả cá chiên, canh nghêu là các món em hay ăn nhất hehe. Chủ yếu bán cơm trưa , cơm tối thì ít khách hơn. Điạ chỉ: 936 Quốc lộ 1 A ( xa lộ Đaị Hàn) . Gần Khu Chế Xuất Linh trung và Đại học Nông Lâm. Nếu thấy công ty Samsung Vina thì nhà hàng ngay kế bên đó. Đóng cưả chủ nhật i guess . ĐT : 8 962 883
- Quán hủ tiếu bò viên hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật Q3 ngay chỗ quán nhậu Mỹ Hương đi vào phải không? quán này e cũng rất thích
- Bò ở Củ Chi: chạy qua cầu vượt Củ Chi, quẹo phải vô Nguyễn Thị Rành (đường đi Địa Đạo Củ Chi), chạy thẳng khoảng 5km là có quán 5 Liêu, bên tay trái, có món dựng bò rất ngon. Hoặc chịu khó chạy thêm khoảng 4-5km, cũng trên đường Nguyễn Thị Rành, có quán Kim Dung rất ngon, nhưng người dân ở đó thích ăn ở Kim Phụng (quán nhỏ, đối diện Kim Dung) hơn vì bình dân, ngon hơn, và rẻ hơn, chất đồng quê hơn.
Xem thêm tại: Nói về NƠI ĂN NGON ở SG và ...

cu_ken nói:

Long An:

- Cơm: Quán cơm Nhà Lá: Quốc lộ 1A (gần Bến xe Tân An). Ngày xưa Nhà lá thật, bây giờ nhà tường rồi (em góp được mấy cục gạch lót nền).
- Cháo lòng: Cách quán Nhà Lá có quán cháo lòng rất ngon (Cùng bên đường)
- Bánh xèo: Đi tiếp xuống (vẫn QL 1A, hướng về Mỹ Tho, bên tay phải) có Quán bánh xèo Kim Thủy ngon tuyệt.

cu_ken nói:

Tiền Giang

- Cháo rắn: Quán 180 nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Hay quán Minh Nhật nằm trên Quốc lộ 1A (gần ngã 3 An Hữu).
- Hủ tíu bò viên: Đường Lê Đại Hành - gần trung tâm thương mại mới.
- Hủ tíu Mỹ Tho: Quán nào cũng ngon. Em thích nhất quán bà Tư Lùn trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Gần Cty Điện lực)
- Cơm trưa: quán Chí Thành (có món gà chiên ngon ra phết).
- Nhậu: Quán Làng Việt (con của chú Tư Bốn), rộng rãi, ngon.
- Cơm trưa: Viễn Đông (Nam Kỳ Khởi nghĩa) quán Chí Thành dạo này nấu ăn kg ngon nữa mà cách phục vụ cũng dễ ghét
- Phở: Đồng Thanh - Lý Thường Kiệt
- Cơm tấm - Đường Giòng Dứa (nổi tiếng luon)
- Hủ tiếu sate (món này tìm mỏi mắt ở SG k ai bán) - quán nào o NKKN cũng đều ngon
- Hủ tiều giống như bác nói quán nào cũng ngon
- Hủ tiếu chay - Cây Bồ Đề - Cuối đường NKKN - Lê Thị Hồng Gấm
- Quán nhậu - Làng Việt - Lý.T.Kiệt; nhậu khuya (ở My Tho quan kg bán sau 10h); - - - Thượng Uyển ở đường Ấp Bắc (quán này có karaoke phòng trọ; có đào đặc biệt mấy cô tiếp thị bia chấp nhận ngồi với khách luôn; Thùy Dương - gần công an TpMy Tho (quán này có đào)
- Cháo lòng bánh hỏi Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang. Bác nào đi miền Tây đến đoạn Tân Hiệp để ý bên phải ( trước khi vào Thị Trấn. Làng cháo lòng Lộc Tân (quán khá to nhưng nó kéo rèm nên em chỉ chụp được cái bảng hiệu- chụp bằng PPC TyTNII)
địa điểm ăn uống ngon khi du lịch Việt Nam

cu_ken nói:

Vĩnh Long:

- Bánh xèo: Gần ngã ba Chiều Tím.
- Cơm Trưa: Quán Tân Tân (khg biết chính xác khg nữa, đại khái có chữ Tân), nằm trên đường Trưng Vương (gần bờ sông, bên hông bệnh viện cũ). Em khoái nhất món cá Trèn chiên giòn.
- Các quán nhậu ở Vĩnh Long đều ngon. Em khoái nhậu ở quán.... có món cháo gà ác (gà ri) ngon cực kỳ mà cụng bắt rựơu lắm.
Các bác có thể thuê ghe qua khu du lịch vườn bên Cồn, ăn cá tai tượng chiên xù tuyệt cú mèo.
- Quán " Chiều Chiều" Đi đường 1 chiều, qua Cầu Cái Cá ~ 200m quẹo trái vô ngõ~ 50 m, quán bên trái - Lấu lòng heo, bắp bò, nước dùng là nước cơm mẻ, ngon tuyệt vời luôn - Nhất là với dân nhậu
- Phở Sài Gòn , đường Phạm Thái Bường, qua cầu >40 m quẹo phải vô 30m bên phải.

cu_ken nói:

Cần Thơ:

- Bánh xèo bà 10 Xiền: em ăn cuối tuần ở KS Victoria , sẽ tìm địa chỉ chính xác để báo cáo.
Có một quán bánh xèo ăn cũng ngon nằm ngay góc đường từ trung tâm Cái Khế ra khu Bãi cát (gần khu hát karaoke bàn tay vàng kiêm cắt cổ), có món Cháo sò huyết rất tuyệt.
- Phở và lẩu bò: Phở Oanh gần CV Lưu Hữu Phước, có chỗ đậu xe bên CV rất thoải mái.
Cơm trưa: Quán cơm gì nằm trên đường Nguyễn Trãi, đối diện Điện lực Tp CẦn Thơ. Giá rẻ, ăn ngon.

cu_ken nói:

Thốt Nốt, Cần Thơ

- Quán Bò Lụi (Tư Hương): nằm trên Quốc lộ 91, đi từ Cần Thơ->An Giang, qua cầu Thốt Nốt 500m bên tay trái.
- Lẩu Dê (nấu theo kiểu Chao-Sa Tế): đi từ hướng Cần Thơ->An Giang, nằm trên Quốc Lộ 91 cách cầu Thốt Nốt 100m - chưa qua cầu, bên tay trái.
- Lẩu Gà Luộc Xả (100% là gà Trống Đá Độ): Nằm gần cầu Trà Bay, xã Trung Nhứt, Huyện Thốt Nốt, TP. CT. Chồ này chỉ đi được xe gắn máy!

cu_ken nói:

Trà Vinh

Bánh canh Bến Có: nằm trên tuyến đường từ Vĩnh Long về Trà Vinh, gần tới cầu Bến Có, bên tay trái. Tại đây có món bánh ú cực ngon, có thể mua về làm quà.

cu_ken nói:

Sóc Trăng:

- Ăn Trưa: Quán Hưng (ai cũng biết nhưng em quên địa chỉ rồi) có món canh rong biển nấu cá thác lác mát chịu khg nổi.
- Bánh pía (bánh lột da): ghé mấy tiệm dọc quốc lộ mua về làm quà

cu_ken nói:

Đồng Tháp - Cao Lãnh

- Cháo cá lóc: Gần lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
- Bún riêu: Trên Đường Tôn Đức Thắng, gần BV Hữu Nghị.
- Cơm trưa + tối: Quán Ba Tâm, nằm trên đường ra phà Cao Lãnh. Ngon và rẻ bất ngờ. ĐT đặt trước (để khỏi phải chờ) 067.851599
- Nhậu các kiểu: Quán Phong Lan 1 và 2. Có món gà nước hấp nước dừa ngon chịu khg nổi. Phong Lan 2 nằm gần vòng xoay vào Tx Cao Lãnh, đối diện Domesco (trên đường từ An Hữu vào), Phong Lan 1 nằm trên đường Tôn Đức Thắng thì phải.

cu_ken nói:

An Giang - Long Xuyên

- Rùa trứng nướng: Quán em tên rồi, qua cầu QUAY ( Nguyễn Trung Trực) vừa gặp dải phân cách ( có Bến xe Bình Đức) bác đếm tới khoản 10 căn nhà gặp ngay quán RẮN RÙA - em nó nằm bên tay trái theo hướng LX- CĐ. nằm cặp mé lộ luôn đó các bác ( 3 tầng - nhậu từng thượng là mát số 1)...Ăn 100 con rùa đảm bảo có 100 bộ trứng.
- Nhậu các kiểu: quán Bảo Giang 1 và 2
- Ăn sáng: quán Tùng

Bến Tre​

Bến Tre: hủ tiếu gà, hủ tiếu pate sau trung tâm tiếng anh Cambridge đường Nguyễn Huệ. Ăn 20 năm rồi vẫn ngon, chỉ bán chiều tối
Hủ tiếu bò viên công viên bến tre
Bánh canh cá lóc 414 mỹ thạnh an

cu_ken nói:

An Giang - Châu Đốc

- Bò nướng, cháo bò, "kính thưa" các loại bò: Cách chùa Bà khỏang 4km theo hướng vào núi cấm.
- Mực trứng, càng cua đồng nướng, hấp: gần như quán nhậu nào cũng có, rất ngon.
- Khu du lịch núi Cấm: mới phát hiện. Có nhiều món ngon như bánh xèo trứng Đà điểu, bánh canh Vĩnh Trung
- Bún cá: Đối diện rạp chiếu phim cũ, tại Châu Đốc.
- Sầu riêng: Vào chợ Châu Đốc các bác đi ra phía sau mua sầu riêng Campuchia giá rất rẻ và ngon.
- ĂN UỐNG ĐẶC SẢN MIỀN QUÊ (dọc đường từ CHÂU ĐỐC đến Núi Cấm nhé các bác)
+ kế bến xe C Đốc sườn bò nướng ăn cùng rau càng cua
+ cách núi sam 2km ngang mộ cô NĂM lòng bò luột, lẩu bò các món ăn từ bò
+ đến con dốc ở chi Lăng thưởng thức bánh canh Vĩnh Trung
+ đến chùa bà Nước Hẹ ( gần núi cấm ) thưởng thức bánh xeo ăn cùng đủ loại rau rừng mà ở SG chúng ta chưa từng ăn loại rau này.

cu_ken nói:

Biên Hòa:

- Lẩu Tôm 5 Ri ( gần cầu Hóa An hướng đi vào thành phố BH )
- Bánh xèo 352- 1( vòng xoay Tam Hiệp đi vào hướng Biên Hòa gần salon xe máy Thành Mỹ)
- Bánh xèo 352- 2( có chỗ đậu xe ngon lành ở đường 5 nối dài gần Đồng Quê)
- Thịt Cầy Nhật Tân ( ở đường 4 mới mở)
- Trứng hột vịt lộn (từ 6h tối). Khu ngã ba thành. Gần chợ BH.
- Thịt cầy : 5 Mạnh (cư xá Phúc Hải); 3 Miền (gần sân vận động); 2 Thông (hẻm gần đài truyền hình).
- Lẩu dê: Phương Ký (gần cổng 2 và ngay ngã tư cầu mới); 3 Tráng (Long Thành- đường 1 chiều từ VT về SG) có sườn nướng muối ớt rất ngon............
- Lẩu cá kèo: Thanh Mai (cù lao phố- Biên Hòa)
- Lẩu cua: Quán Tuấn (long Thành)
- Gà - Vịt: Hà Xuyên ( TP Biên Hòa- gần ngã 4 AMATA), Toàn (gần siêu thị Đồng Nai)
- Ăn nhậu lai rai đủ món: Quán Cây Dừa (gần ngã 4 cầu mới)
- Quỳnh Hoa (tân vạn)...

cu_ken nói:

Bình Dương:

- Bánh tằm bì: Mỹ Liên Chợ Búng.
- Vịt nướng, quay các kiểu: Quán Cu Chì (vừa qu trạm thu phí thứ 2 hướng từ SG lên rẽ trái)
- Rắn nướng, cháo môn lươn: Đình thần Tân An (liên lạc puma-cùng hướng đi Cu Chì)
- Gà nướng, sách bò: quán hai chiến (Cùng hướng đi Cu Chì)
- Quán Chè Nhớ: Nem nuớng- bánh canh- bò nướng- bún. (Dĩ An)
- Cơm tấm SG 392 đại lộ bình dương ThuDauMot
Lẩu bò sáu sánh bến cát, bò tươi ngon.

Các quán ăn Tây Ninh

Ăn sáng Trảng Bàng có bánh canh Năm Dung, bánh canh 2 tô trong chợ cũ
nếu đi hướng núi Bà thì vừa qua ngã 3 đường tránh QL22 vào ĐT782 ghé bánh canh Quê Hương (recommend) cho tiện đường,

Cháo lòng Gia Lộc cũng gần quán bánh canh Quê Hương, quán này ngon dân địa phương ăn đông.

Ăn trưa - tối khu vực tòa thánh - TP Tây Ninh
Chuyên về gà
thì có Gà nướng 8 Hà trong khu Ma Thiên Lãnh gần núi Bà đen, quán Nhà ngói gần chợ Long Hoa
Quán 10 Nu trước cổng tòa thánh Tây Ninh.
Chuyên về bò thì ghé Bờ tơ Sáu Tâm đường Nguyễn Trãi


Quán nhậu: Nhà hàng Sông Quê ở Trần Hưng Đạo TPTN
Đồng Quê đường 30-4,
Hải Đảo đường Trưng Nữ Vương chuyên hải sản.
Nếu nhằm ngày chay (mùng 1,8,14,15,18,23,24,28,29,30AL) thì ghé ăn thử bánh canh chay dì Mỹ ngay đối diện bến xe Hòa Thành.

Vũng Tàu:

- Quán Lá trên đường Thống nhất mới hay còn gọi là đường 51C có món cánh gà chiên nước mắm khá ngon, ngoài ra có món cá chình suối ăn rất béo và có vị thơm đặc biệt

- Quán Vườn Bàng trên đường Nguyễn Thái Học rẽ vào có món thịt nướng kiểu Nga và salát Nga rất ngon, ngoài ra còn có món mực chiên giòn em chưa thấy ở đâu khá bằng. Đặc biệt giá cả khá bình dân. Nhược điểm nhân viện phục vụ già và thái độ không được niềm nở.

- Quán bia Vũng tàu No1 (bia seaman) cũng trên đường Nguyễn Thái Học rẽ vào. Giá cả vô cùng bình dân và có 3 món khá ngon miệng là đùi cừu nướng giấy bạc, cừu xào riếng và xúc xích Nga nướng. Với 150 k mỗi người là các bác có thể ăn uống thoải mái

- Quán Ghềnh Hào trên đường Hạ long (hỏi ai cũng biết), quán rộng và không gian đẹp vô cùng. Nếu muốn ngồi bên biển vào các ngày cuối tuần thì nên đặt trước qua điện thoai, quán có món hào nướng phô mai hoặc hào chấm mù tạt thấy thực khách nhiều người khen ngon. Ngoài ra các bác có thể gọi cá lóc hấp bầu quấn bánh tráng cũng rất đặc biệt.

- Quán hải sản Hồng Vân trên đường Hoàng Hoa thám với khá nhiều các món hải sản tuỳ khẩu vị các bác với giá cả khá phải chăng

- Các quán thuộc khu Sao Mai với khung cảnh biển hữu tình nhưng hơi xập xệ, giá cả có thể chấp nhận được. Chú ý không nên gọi món ốc hương vì ăn hơi bị dở mà giá cứa cổ.

- Quán 95 trên đường Trần Hưng đạo ngay trung tâm thành phố. Không gian nhỏ và giản dị nhưng món ăn thì không giản dị, giá cả có thể chấp nhận được đặc biệt là với các món hải sản

- Quán Lan Rừng trên đường Trần Hưng Đạo nổi tiếng với món sò huyết sốt kiểu tứ xuyên, Vịt quay Lan rừng ăn kèm bánh bao chiên.

- Nhà hàng Hữu Nghị trên đường Nguyễn Thái Học (ngay cạnh nhà hàng Maxim) có món tôm nướng muối, cơm cháy hải sâm có thể chấp nhận được.

- Nếu các bác muốn ăn trưa bình dân và nơi ở cũng bình dân luôn thì đến các khách sạn thuộc hệ thống khách sạn Sơn Thịnh (đường Lê Hồng PHong, Trương Công Định, Phan Chu Trinh). Giá ăn trưa 25 ngàn/người và món ăn tự chọn.

- Cơm niêu văn phòng hoàn toàn theo phong cách Bắc các bác có thể đến Cơm niêu rau Tập tàng trên đường Nguyễn Thái Học

- Quán Danh râu trong ngõ nhỏ trên đường Mạc Đĩnh Chi làm món ba ba tuyệt ngon (có 2 món tủ là ba ba xào các loại rau như tía tô, lá lốt... và ba ba nấu chuối), hình như ở đây giá không rẻ

- Nhậu thịt chó các bác đến quán Cầy tơ bốc lửa trên đường Thống nhất mới, giá rất mềm.
cu_ken nói:

Phan Thiết:

- Gà Phước Hiền: J9 Hoàng Hoa Thám
- Hải sản PHONG VÂN QUÁN: Từ Thủ Khoa Huân đi theo hướng ra Mũi Né...qua cái Cầu đầu tiên khoảng 300m thì quán bên tay phải
- Toàn Dương Quán bên bờ biển Đồi Dương- Vĩnh Thủy (từ cổng Novotel nhìn thẳng theo đường cặp sát biển), giá cả ở đây bây giờ hơi mắc nhưng chất lượng ok. Em hay ăn Tôm Vỗ (Mũ Ni), mực sữa hấp gừng cỏn nguyên túi mực.
- Hủ tíu sườn-óc: vừa qua cầu Càty về lại SG,bỏ 1 ngã 3 sát sông, tới ngã 3 kế sẽ thấy quán hủ tíu đó liền (nó nằm đối diện đường vô Đình Vạn Thủy Tú bên trái đường) ăn theo khẩu vị Hoa. 4B có thể để bên hông nhà, cũng là đường chạy vô chợ được.
- HTX hải sản bình dân cặp bờ kè sông Càty: từ SG ra vừa qua khỏi cầu Càty- Trần Hưng Đạo quẹo phải luôn là gặp nguyên dãy quán nhậu hải sản bình dân từ 3h chiều. May mắn thì các bác sẽ được ăn cá bò hòm (nó hình vuông giống cái...mà nó mang tên). Trước 7h tối thì còn có món cháo quái đản nấu từ các loại nước luộc, lâu lâu còn có thêm miếng ốc, cá...các bác nhớ xí phần trước món này đó nha (free) & nhớ coi kỹ trên miếng ốc, cá có dấu răng kg nha. Em hay ăn quán thứ 2 từ trong đếm ra. Vỉa hè liệng vợ 2 nằm đợi chồng nhậu vô tư như dân Mèo, đêm trăng tròn thì...chết chắc vì đẹp!
- Cơm gà: quán này nấu kiểu cơm gà Hội An, nó nằm ngay sau lưng phòng Qlý XNC của Tp.Phan Thiết đó.
- Dê 5 Lửa: gần ngã 3 Thủ Khoa Huân, dân địa phương khen quán đó lắm nhưng em kg thử vì ra đó ăn dê hổng...sướng
- Kim Sơn Lầu,..:ngay ở khu chợ PT, còn mấy quán kế bên nữa cũng xài chữ "lầu" có món canh chua cá tê lưỡi theo gu Hoa kiều. Có bãi để vợ 2

cu_ken nói:

Tuy Hòa - Phú Yên:

- Dê: Có quán lẩu dê Chóp Chài ngon tuyệt, nằm trên đường Quốc lộ 1A cũ cách trung tâm Tuy Hòa 3km về hướng Bắc (chú ý ở đây có tới 2 quán dê lận, cái quán nằm sát phòng CAGT thì mới đúng nha).
Đặc biệt có món đùi dê nướng cực ngon luôn, nhưng nếu muốn ăn đc món này thì phải đặt trứớc ít nhất 3h thì mới có

cu_ken nói:

Gia Lai:

Quán nhậu thịt rừng Đông Dương trên đường Phạm Văn Đồng (gần ngã rẽ vào sân bay Pleiku). Có món rắn hổ mang và chồn hương ngon tuyệt.

cu_ken nói:

Buôn Mê Thuột:

Quán cơm Sài Gòn - ngay đường Đinh Tiên Hòang (??????) : Con đường nối từ QL 14 qua đường Nguyễn Tất Thành. Cơm trưa rất ngon và rẻ.

cu_ken nói:

Quảng Nam:

- Bê Thui Bà Mười: chân cầu Móng

cu_ken nói:

Đà Nẵng

- Báng tráng cuốn thịt heo Trần - đường Hải Phòng gần siêu thị bài thơ
- Nhậu hải sản: Đà Nẵng , em xin đóng góp địa chỉ các món nhậu hải sản ngon bổ rẻ hợp khẩu vị ,, trươc khách sạn TOURAN đường sơn trà điện ngọc nằm sát bờ biển - món khoái khẩu Hào sống - món này rất bổ ích cho đẫng mầy râu chúng ta.

cu_ken nói:

Huế

- Quán thịt rừng: 135 Minh Mạng- Đặc biệt: rượu Can Lộc Hà Tĩnh.

cu_ken nói:

Hải Phòng

- Bánh cuốn không nhân, Cát Dài, Hải Phòng; (đối diện trường NVT)
- Bánh cuốn nhân tôm, Cát Cụt, Hải Phòng; (gần hồ Tam Bạc)
- Bánh đa đỏ cua, Trung tâm Da liễu, đối diện Nhà hát lớn, vưỡn Hải Phòng...
- Nhậu: Bia cỏ số 3A đường Minh Khai, ở đây có mấy món nhậu ngon tuyệt: chả cá ngần, mắm tép chưng ăn với bánh mì, ... tự dưng nói đến đây thèm quá quên hết rồi. Các bác Giang hồ giúp em bổ sung món với.
- Gà Mạch Hoạch: chấm 09 điểm, gà ngon, nhậu đã, trừ 01 điểm vì cái quán hơi xấu.
Từ Hải phòng chạy lên khoảng 30 cây, hồi còn ở HP lâu lâu lại taxi lên đó nhậu, giờ có mấy quán mở trong nội thành HP cũng gà tươi, cũng mạch Hoạch nhưng chất lượng không ngon bằng (mấy cái quán trên đường bao Nguyễn Văn Linh)

cu_ken nói:

Ninh Bình:

- Dê: Các bác đi off xa đến Ninh Bình quê em ....Có nhà hàng Hải Lùn ....đảm bảo khi ăn xong món dê muốn làm dê lun ...Em thổ địa ở đó mà lúc nào về cũng thèm ...Vào thành phố ăn pánh cuốn cũng ngon mà lạ so với các loại khác em đã từng ăn ....
- Cơm cháy: Ninh Bình có món cơm cháy ngon tuyệt , em không nhớ địa chỉ cụ thể nhưng quán nằm ngay trên quốc lộ 1 gần ngân hàng nông nghiệp & PTNT Tỉnh Ninh Bình


MÓN NGON Ở SAPA
: Xin góp 1 món trên Sapa: Phở cốn sủi- 436 Tràn Hưng Đạo - Sapa (có chỗ đọc là cuốn sủi)


cu_ken nói:

Hà Tĩnh:

- Thịt Dê thui Bà Mười (Đức Thọ, Hà Tĩnh - Điện thoại: 0393.877057) Cách Vinh khoảng 60Km, đi từ Vinh vào Hà Tĩnh đến đầu thị xã Hồng Lĩnh rẽ phải (đường đi Hương Sơn). Đường hơi khó tìm nhưng Dê thui nguyên con ăn cực ngon và rẻ, có cả tiết canh. Bà chủ nhậu rất được. Nên đi ăn vào buổi trưa.

Hà Nội

- Phở. Em khoái nhất là cái quán phở Thìn chuyên "tái lăn" đầu Lò Đúc, chỗ ngã năm Lò Đúc - Lê Văn Hưu - Hàn Thuyên - Phan Chu Trinh(các bác coi chừng nhầm với hàng phở thứ hai cũng tên Thìn, nhưng mà là ở bên đầu Lê Văn Hưu - hàng kia bán "tái chín nạm gầu" bình thường - ăn cũng được, nhưng không đặc biệt). Hình như trên toàn VN này chỉ có mỗi chỗ đấy là chuyên "tái lăn" thôi thì phải. Với các bác miền nam thì có lẽ hàng này rất "chuối" vì phải xếp hàng mà trả tiền trước. Rồi trong quán - dù đã nâng cấp hơn so với ngày xưa rất nhiều - vẫn khá bừa và bẩn. Nhưng phở thì bảo đảm là ngon. Các bác cũng nên thử món quẩy ở đây. Vì quẩy ở đây có một điểm rất đặc trưng - đó là mềm chứ không phải giòn. Ăn rất hợp với phở. Thêm một cái thú nữa là ăn phở xong các bác nhớ ra làm chén nước chè (mùa đông mà uống chè/trà nóng + thêm điếu thuốc nữa thì tuyệt cú mèo) ở cái hàng nước ngay bên cạnh. Theo thiển ý của em thì cái hàng nước phía bên phải quán phở (nếu quay mặt vào quán) chè/trà ngon hơn quán bên trái. Một điều chuối: Quán phở này hay nghỉ Tết rất lâu, nên thường nếu các bác ra HN vào dịp Tết thì muốn đến đây ăn hoặc là phải đi trước Tết, hoặc là phải tầm mùng 8 trở ra.

- Bánh giò. Món này các bác phải ăn được đúng bánh giò Ước Lễ mới ngon. Mời các bác đi tới chợ Hôm. Bên phía đường Trần Nhân Tông. Đi qua khỏi chợ Hôm chừng 20m nếu đi từ phố Huế vào. Các bác sẽ thấy cùng bên với chợ Hôm có một cái ngõ nhỏ (ngõ cụt) Ngay đầu ngõ có một hàng chuyên bán giò chả bánh chưng bánh giò Ước Lễ. Bánh giò nóng hổi bóc ăn tại chỗ. Ngồi thu lu ngay trong ngõ. Gọi thêm chả lụa. Chấm tí tương ướt hạt tiêu. Tuyệt cú mèo. Theo thiển ý của em thì chỗ này bánh giò ngon ... nhì Việt Nam. Vì chỗ nhất em chưa tìm ra! hehehe!

- Nhậu. Cái này thì nhiều chỗ. Nhưng em khoái chỗ này. Quán Highway4 ở Hàng Tre. 20 thì phải. Các bác cứ đi tới Hàng Tre. Để ý bên tay phải. Đoạn qua khỏi nhà in báo Hà Nội Mới một tí. Quán khá nhỏ. Nằm trong một ngôi nhà cũ kỹ đúng kiểu HN. Quán này là do một chú người Pháp, vợ Việt làm chủ. Chú này là bợm nhậu, từng lang thang Tây Bắc nhiều, kết rượu dân tộc ta nên về mở quán, làm rượu, bán. Quán này các bác nhớ phải mò lên lầu. Ngồi bệt trên gối mới thú. Rượu dân tộc ở đây thì có đủ thứ, loại nào theo em cũng ngon. Món ăn thì giá vừa phải. Toàn là các mòn dân tộc. Ăn rất thú. Các bác thử món dạ dày xào dưa xem thế nào. À, ở đây có món nước ngô giải rượu nữa, cũng hay. Uống mát mà thơm. Một điểm chuối: Chỗ đậu xe hạn chế nếu các bác đi 4 bánh. Đợt Tết vừa rồi em tới. Đậu xe cả 5 phút mới thấy thằng trông xe nó ra tiếp mình. Hỏi đậu xe ở đâu thì nó bảo, "nhà iem hết chỗ đậu xie rồi anh ạ. anh đậu đâu thì đậu rồi đi bộ nại nhà iem ăn" (!?!) :mad:[8|]

- Bar. Cái này thì cũng nhiều. Bác nào chả biết. Nhưng em kết chỗ này: Bobby Chin ngay đầu Hàng Khay - Bà Triệu (chỗ Hồ Gươm) Các bác mà đi với vợ cả tới quán này thì bảo đảm "dấu yêu quay về" liền. Hehehe. Các bác nhớ vào sâu trong. Ngồi ngả ngớn trên sofa trong mấy cái rèm rèm. Đẹp. Rượu thì dĩ nhiên là vào bar là phải chấp nhận bị chém rồi :) Nhưng ở đây được cái là chủ tây nên rượu khác ngon. Đặc biệt có rất nhiều loại cocktail. Pha đúng điệu. Nhưng thứ mà em muốn các bác thử đó là món thuốc lá của anh em Ả Rập - gọi là "sin- sa". Cái thứ thuốc "phiện" này của anh em Ả Rập rất nổi tiếng. Và khá "phê". Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và theo em thì có cả tác dụng với "chuyện kia" nữa!:D;):D

- Bánh cuốn. Cái món này càng ngày càng nhiều tại HN. Thấy chỗ nào cũng treo biển "bánh cuốn Thanh Trì". Thế mà ăn thì đếch thấy có ... cảm hứng gì cả. Nếu các bác có nhu cầu chén món này. Em mời các bác chạy tới ngay đoạn ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông. Đi theo đường Bà Triệu thì vừa qua khỏi ngã tư chừng 50m là tới. Bên tai trái. Quán nhỏ, vỉa hè. Chuyên bán đêm. Các bác mà thử món bánh cuốn ở đây vào mùa đông thì tuyệt. Nước chấm nóng. Rất vừa miệng. Bánh dẻo, thơm. Chả ngon. Xa thì các bác cứ đậu bên đường (Ở HN đậu xe vô tư;), nhưng nhớ phải coi chừng gương, logo, mặt nạ là được:D)

- Cháo sườn. Ở HN muốn đi ăn đêm rất khó. Thường đóng cửa hết trước 12g. Sau 12g, ra Cấm Chỉ tìm đồ ăn như trong hằng hà sa số các loại list ẩm thực thì chán lắm. Theo em chỗ đó chỉ dành cho khách du lịch thôi các bác ạ. Đêm mà thấy đói. Mời các bác ra vườn hoa Hàng Đậu, Phan Đình Phùng. Chỗ cuối đường, vừa qua khỏi ngã ba rẽ vào Lý Nam Đế. Các bác nhìn bên tay phải đường, sẽ thấy một quán đông đông người. Dân chơi HN gọi đó là Quán trà Đài Loan. Quán này có món cháo sườn ăn đêm khá ngon. Trời lạnh xì xụp buổi đêm khá thú. Ăn xong, mời các bác uống trà. Đủ thứ trà theo kiểu Đài Loan tầu coỏng. Tha hồ chọn. Nói chung, uống cũng hay. Quán này thích hợp nếu các bác dẫn vợ cả đi ăn đêm lang thang. Bằng không thì đi với bạn cũng thích. Vì nơi đây tập trung rất nhiều dân chơi HN về đêm. Các bác tha hồ mà ngắm các em gái HN:D Xe thì đậu ngay bên kia đường, trên vỉa hè. Cực vô tư!

- Phở cuốn. Có một hàng khá ngon trên cái đường vòng quanh hồ Trúc Bạch. Các bác đi theo đường Thanh Niên. Khi tới chỗ quán café Bảo Oanh ngay dốc Thanh Niên thì rẽ phải đi men theo hồ. Đi chừng 50m là nó. Xe đậu ngay đó. Ăn trên vỉa hè sát hồ. Ngồi xếp bằng trải chiếu. Món này ăn cũng vui. Hợp với thanh niên, đi theo nhóm. Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thịt bò, hay cá, ... quấn bằng bánh phở như quấn nem. Thêm rau này nọ. Rồi chấm nước mắm. Nói chung, ăn cái không khí là chính. Vì ngồi ngay lề Trúc Bạch mà chén tác chén thù thì cũng thú!

- Bắp bò. Cũng là một món hay để ăn đêm nữa. Các bác đi theo đường Phùng Hưng. Cửa Nam theo Hàng Bông rẽ trái. Ngay ngã tư Phùng Hưng - Hà Trung. Nếu các bác đi đường Phùng Hưng thì nó nằm ngay góc ngã tư, bên tay phải. Quán vỉa hè. Bán từ tối đến 12g đêm hặc hơn một chút (tùy xem các chú xxx có đuổi hay không:D) Quán này chuyên bò. Có món bắp bò trần tuyệt cú mèo. Thịt thơm. Không dai. Phải cái hình như cả chủ lẫn phục vụ đều hơi ... điếc thì phải ;) Nên các bác tới. Cứ việc hô thật to. Gọi bát bắp trần. Thêm chai bia Hà Nội. Bảo đảm chẳng mấy chốc là ... phê!:D:D:D
cu_ken nói:

Lào Cai:

- Lẩu Thắng Cố Quyềnh gần ga Lào Cai
- Gỏi cá hồi tại Sapa (ăn tại quán Như Quỳnh gần vườn hoa, đối diện Nhà thờ)

cu_ken nói:

Bắc Giang:

- Thịt chó Đào Ly (đầu đường Nguyễn Khắc Nhu, gần Cty Điện lực BGiang ngay gần đường tàu) có món chả chó lá na và xương chó nấu củ chuối duy nhất tại Việt Nam
- Các món đồng quê (rắn, ốc, ếch, lươn) rất ngon và rẻ: Đường từ Hà Nội về đến Ngã tư Tử Thần (cách TP Bắc Giang 4km) rẽ phải đi vào khỏang 2km, ăn quán ở phía tay trái.

Hà Giang​

- Cháo Ấu Tẩu nổi tiếng ở TX Hà Giang , quán nằm đối diện với Điện Lực tỉnh Hà Giang , rất ngon và đặc sắc mà chỉ có ở đây mới có.
- Thắng cố chỉ có vào các phiên chợ ở thị trấn Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Lên vùng cao các bác còn có thể được thưởng thức rất nhiều món ăn đặc sắc ngon miệng và rất lạ.

Lạng Sơn​

- Đặc sản: Lên tới TT Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn các bác đừng bỏ qua quán Liên Sao với nhiều món ăn đặc sản mà chỉ có ở đây , như các món vịt quay bắc kinh , khâu nhục , và rau bò khai chỉ có vào mùa thu rât ngon .
- Chó: Ngoài ra còn có một quán nhậu chuyên độc món Lẩu chó ở ngay cạnh đền mẫu đi vào ăn rất lạ và ngon .

Một số địa chỉ ăn ngon tại Sài Gòn:

1. Món ăn xứ Huế: Quán Ngự Bình số 82 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận có đủ những món ăn mang đậm hương vị cố đô mà không gian và cách bài trí cũng rất Huế.

2. Phở hương vị Bắc của Quán Dậu ở khu cư xá 288 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 được dân ăn phở sành điệu của Sài Gòn cho là ngon nhất.

3. Những món khác của xứ Bắc : Quán Dáng Xưa ở số 33 Cao Thắng, Hương Xưa ở 84 Bùi Thị Xuân và 43 Lý Tự Trọng. Có cả món chả rươi và đọt lan chấm tương bần đạm bạc.
<> Những món ăn ở xứ Quảng Nam : Quán Phú Hương ở số 21 đường Sao Mai, phường 7, quận Tân Bình có mì Quảng, cao lầu, cháo gà lòng thả, cá nục cuốn bánh tráng, mít trộn, ruột già xào nghệ...

4. Quán Hồng Phát tại 389 đường Võ Văn Tần luôn bán hủ tiếu cỡ... đại với giá cao nhất Sài Gòn : 25.000đ/tô, ngoài ra còn có bánh bao xíu mại giống như tại các cửa hiệu của người Hoa.

5. Hủ tiếu Kim Tháp số 475 Nhật Tảo, giá 15.000đ/tô, cũng là một địa chỉ khá quen thuộc và luôn đông khách.

6. Hủ tiếu cá Nam Lợi, số 43 Tôn Thất Đạm. Bỏ ra 15.000 đồng, bạn sẽ có ngay một tô hủ tiếu nóng thơm lừng, với thành phần chủ yếu là da gà và cá.

7. Hủ tiếu Nam Vang Địa chỉ dành cho những người… kén ăn, vừa ngon, vệ sinh, lại rẻ : Hủ tiếu Nam Vang số 319 Lý Thường Kiệt, quận 10. Khách sành ăn dù ở quận 1 hay tận Phú Nhuận cũng tìm đến để thưởng thức tô hủ tiếu Nam Vang của anh Ti-Lum, cựu đầu bếp Hoàng gia Campuchia. Cũng có không ít khách thích ăn hủ tiếu khô sau đó gọi thêm một chén xí-quách mềm chấm xì dầu. Giá ở đây chỉ khoảng 8.000đ/tô và đặc biệt không tốn tiền gửi xe. Quán đông khách nhất vào khoảng 7h - 9h sáng.

8. Hương vị của 10 vị thảo mộc : Phở Hùng, số 503 đường Lê Văn Sỹ phường 2, quận Tân Bình, TP HCM là một trong những quán phở nổi tiếng nhất khu vực Lăng Cha Cả - ngã tư Bảy Hiền. Quán bán các thức ăn như phở, cơm tấm với giá cả rất bình dân khoảng 7.000đ. Nước súp phở Hùng có hương vị khác biệt so với những quán phở khác nhờ mỗi ngày chủ quán hầm 30 kg xương suốt buổi tối cộng với mùi thơm của 10 vị thảo mộc.

9. Quán 43 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP HCM : có thực đơn hơn 200 món, lại khéo chế biến nên tạo được nét riêng. Nổi tiếng ở đây là món lươn rang muối, trứng cá Nhật, cá hồi. Giá cả ở đây không rẻ chút nào, mặc dù người chủ quán khẳng định đã giảm một nửa so với nhiều nơi khác. Quán có mấy gian phòng rộng, bày biện khá ngăn nắp, thích hợp cho khi cả gia đình cùng đi ăn.

10. Nhâm nhi dưới bóng tre : Quán Tre 96 Cao Thắng, quận 3, TP HCM có thực đơn gần 300 món gồm những món ăn dân dã, truyền thống của nhiều địa phương. Giá tham khảo: Lươn bằm bánh đa: 30.000đ/đĩa. Lươn nướng muối ớt: 30.000đ/phần. Cháo gà Hà Nội: 65.000đ/nồi (1 con gà). Gà tre xôi nếp: 60.000đ/con. Gà ác nướng ống tre: 20.000đ/con.

11. Quán cuối tuần : Đời Xưa 18 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM có món chả giò cá lóc không giống bất cứ loại chả giò nào có trên thị trường. Món lạ ở quán khá nhiều. Giá tham khảo Chả giò cá lóc: 55.000đ/con, Cá diêu hồng nướng: 55.000đ/con, Chả mực: 30.000đ/đĩa, Nghêu hấp sả: 20.000đ/niêu.

12. Làm quen với món ăn Singapore : quán Thành Hồng 850 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 28, quận Bình Thạnh, TP HCM có thực đơn là những món ăn truyền thống của Singapore, Malaysia và nhiều loại chè khá lạ như chè cầu vồng tuyết, chè momo chacha… Giá tham khảo: Mì xào, bún xào: 3.000đ/đĩa. Cơm dừa Malaysia: 8.000 đồng. Mì tôm Phúc Kiến: 15.000-38.000đ/tô. Chè: 4.000-10.000đ/ly. Bò bía 50.000 đồng phần 4-6 người ăn.

13. Đi ăn đồ biển với quán Phố Biển 93 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1 quán có món rất lạ: ốc cồi mai nướng. Các món hải sản ở Phố Biển tuân thủ nguyên tắc không tẩm bột và được chuyên chở bằng máy bay nên rất tươi.

14. Đi ăn quán miệt vườn ở dãy quán Vườn Táo ấp 3, ấp 4 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh : trên con đường Tân Thuận, qua khỏi trạm thu phí Bình Chánh khoảng 500 m, rẽ trái, rồi đi ngoằn ngoèo gần một cây số đường đất đỏ. Món lạ ở các quán tại đây là món gỏi gà trộn rau nhút, ăn rất ngon miệng. Động vật được nuôi tại quán, khi gọi món ăn mới làm nên có khi phải chờ hơi lâu. Giá cả khá mềm từ 35.000 - 60.000 đồng. Đặc biệt quán là nhà vườn chính hiệu.

15. Quán nướng Đất Sét 16 AB Lê Hồng Phong, quận 10 (Kỳ Hòa 2, rẽ phải) thử 56 món nướng đất sét. Do sân vườn rộng 2.000m2 nên các loại thủy hải sản, gia cầm, thỏ đều được nuôi sống, khách gọi mới bắt ra làm. Vì vậy, mỗi món đều có thời gian chờ đợi ghi sẵn trên thực đơn. Giá tương đối phải chăng.

16. Chợ quê trong quán Ngon số 138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM có một hàng chuối xanh ngắt, ngăn cách quán với thế giới bên ngoài. Tới đây, khách tưởng mình đang lạc vào một không gian khác. Quán có 90 món ăn đặc trưng của ba miền, được chế biến khéo léo và giữ nguyên hương vị địa phương. Đặc biệt, món cơm nắm dân dã rất đắt hàng. Các quang gánh ngoài sân có các đồ tráng miệng như xôi, chè cuốn… Đây cũng là một địa chỉ lý tưởng để tiếp khách bởi thức ăn phong phú.

17. Quán Nhịp Sống Thành Phố 29 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP HCM : Phong cách tương phản giữa sự ấm cúng và nhịp đập hối hả của cuộc sống. Cà phê ở đây như không còn hương vị vật chất thuần tuý mà nó đã được nâng lên thành nghệ thuật. Ngoài không gian cà phê, quán còn phục vụ cơm trưa văn phòng với thực đơn phong phú, giá cả rất dễ chịu.

18. Quán cuối tuần : Mây Bốn Phương 35/3 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP HCM mang tính cách gia đình, bằng hữu thân mật. Cái khéo của cách chế biến ở đây là mỗi món ăn lại có những vị ngọt riêng. Món gỏi cá được xem là món ruột của quán. Tất cả các nguyên liệu từ cá, mực, tôm, thịt… đều đuợc giữ rất tươi trước khi chế biến. Giá hầu hết các món đều chỉ 20.000-30.000đ/đĩa.

19. Quán cuối tuần: 3T, tầng thượng toà nhà hơn 100 tuổi ở đường Tôn Thất Thiệp (TP HCM). Lò nướng đặt dưới bàn tạo cảm giác thoải mái và lạ mắt. Món chủ lực của quán là chả giò 3T, hương vị của nó “độc” đến mức tìm khắp Sài Gòn không nơi nào có. Giá chỉ từ 20.000 đến 50.000đ/đĩa.

20. Quán ăn gia đình Dìn Ký, cạnh quốc lộ 13, thuộc xã Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Bình Dương, cách cầu Bình Triệu 6 km. Dìn Ký còn là khu vui chơi giải trí mini : lênh đênh trên sông nước, dịch vụ hồ bơi, hồ massage, xông hơi, karaoke, cầu lông, billard…Các món lạ miệng bạn nên thử là cà ri Ấn Độ 26.000 đồng, gà con nhồi cơm 35.000 đồng.

21. Quán cơm chay Thái Nhân 491/10 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM. Nhà hàng chay là cả một thế giới ẩm thực đầy màu sắc. Không gian tĩnh mịch, nội thất được trang hoàng theo lối cổ khiến bạn cảm thấy thư thái. Chỉ 50.000 đồng là có thể có bữa ăn ngon miệng.

22. Quán Miss Saigon là một địa điểm ẩm thực thoáng mát, sang trọng tại chỉ 86 bis Lê Thánh Tôn, quận 1. Nhà hàng có 1 khu vườn cảnh xanh tốt và rộng lớn rất thơ mộng, nằm kề bên hông của Bảo tàng Cách mạng. Những món được nhiều người ưa thích là: sườn chiên Kinh Đô (35.000đ/đĩa), ốc bươu nhồi thịt hấp lá gừng (35.000đ/đĩa), gỏi cá bông chuối (40.000đ/đĩa), lẩu chua cay Miss Saigon (70.000-90.000 đồng)... Món gỏi cá bống mú Miss Saigon là đặc sản được ưa chuộng ở đây. Đặc biệt vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, bạn sẽ được phục vụ tiệc buffet với trên 25 món nướng và các món ngon miệng khác, chỉ 60.000đ/người lớn, 40.000đ/trẻ em.

23. Phố nướng Phương Nam tọa lạc tại 300 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP HCM. Quán gồm 4 tầng lầu, có đủ các món ăn trên rừng, dưới biển, đồng quê… : Gà nướng (50.000đ/con), cá Diêu Hồng quấn giấy bạc (65.000đ/con), tôm sú nướng lá chanh (170.000đ/kg). Món vịt xiêm được nhiều thực khách ưa thích. Lầu 1 có chương trình tân cổ và giao lưu với các giọng ca cải lương. Lầu 2 dành cho phần trình diễn của các ca sĩ trẻ. Lầu 3-4 là nơi dành cho quý khách có nhu cầu hát karaoke.

24. Quán Vườn Xanh ở số 3 Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM có thực đơn rất phong phú, trong đó có thể tìm được khá nhiều món mà ít nơi có hoặc cách chế biến khá đặc biệt như cơm chiên kháng chiến, cá chìa vôi 6 món, chim chích cồ nướng… Đặc biệt là món thịt trâu nhúng mẻ, lẩu rắn. Giá khoảng từ 35.000đ - 70.000đ/món.

25. Quán Hương đồng nội toạ lạc tại 19B Nguyễn Thị Diệu, Quận 3. Chủ nhân của địa chỉ ẩm thực này là dân miền Tây chính hiệu. Anh đã mang nhiều món ăn “sặc mùi” hoang dã của quê mình lên để khai trương quán : Le Le xào bầu hoặc hầm sả béo ngậy 130.000đ/con, đó là món ăn cực ngon của Hương đồng nội; Gà tre nướng đất sét, hấp lá chanh 55.000-60.000đ/con; Chuột đồng Cao Lãnh rô ti, nướng sả ớt, xào lá cách thơm phức 12.000đ/con; Bồn bồn xào chua, đậu phụ hấp đọt bầu, hoa thiên lý xào tỏi... giá 10.000-15.000đ/món.

26. Nhà hàng Thiên Thai 44/25 đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TP HCM có không gian rộng, yên tĩnh với cây xanh, hoa cảnh, lối đi rộng. Phòng ăn được thiết kế theo kiểu nhà chòi không vách, làm bằng vật liệu kiên cố, mái lợp tranh hoặc ngói, bố trí khéo léo dưới những tán cây. Nơi đây có nhiều món ăn hấp hẫn, vài món "tủ" như xôi nấu ống tre 30.000đ/suất cho 3-4 nguời; Bồ câu nướng ống tre 35.000đ/con; cá lóc nướng đất sét 80.000đ/kg. Những món chế biến này phải có thời gian từ 1-2 giờ. Món được nhiều người ưa thích là lẩu Thái, giá 160.000đ/lẩu. Cũng cay, cũng chua nhưng được xem là đậm đà hơn so với chỗ khác. Nhà hàng còn có sân tennis, hồ bơi.

27. Cà phê tình nhân Sol's số 159/1 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, và 212 Lý Tự Trọng, quận 1 (TPHCM). Không phải ngẫu nhiên mà Sol's được các "thượng đế" chọn là cà phê tình nhân. Quán mang phong cách Hàn Quốc rõ nét. Khách bước vào cửa sẽ được một cô gái phục vụ cúi đầu chào trịnh trọng và lễ phép. Giá thức uống trung bình từ 16.000 đồng đến 24.000 đồng.

28. CÀ PHÊ LƯNG TRỜI. Đó là những quán cà phê tọa lạc trên sân thượng của những toà nhà cao nhất nhì TP HCM. Mỗi quán một phong cách riêng, thích hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Lưu ý là giá thức uống ở các quán cà phê này khá đắt, từ 25.000 trở lên. Nhưng không vì thế mà nơi đây ít khách. Nếu bạn muốn đi thư giãn vào các ngày cuối tuần, nhất là buổi tối thì phải gọi điện thoại đặt bàn trước, bằng không thì sẽ không có chỗ để ngồi.

29. Quán cà phê Panorama nằm ở tầng 33tại Saigon Trade Centre 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Điện thoại : 9100492. Bạn có thể nhìn thấy gần như toàn cảnh Sài Gòn khi ngồi uống cà phê hay ăn kem ở đây, nghe những điệu nhạc du dương, êm dịu. Không khí ấm cúng làm cho bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn. Cảnh đẹp nhất là vào buổi tối, khi thành phố đã lên đèn, giống như một bức tranh đầy màu sắc.

30. Cafe: Trên tầng 15 của toà nhà Landmark 5B Tôn Đức Thắng, Q.1, Tel 8228337 hiện diện một quán cà phê thơ mộng mang tên Le Caprice. Cái đặc biệt của Le Caprice là bầu không khí thiên nhiên của đất trời. Vào những buổi chiều cuối tuần, ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, cảnh những tàu bè xuôi ngược trên sông Sài Gòn, ngồi ngắm trăng nghe tiếng gió vi vu thổi bên tai thì không còn gì tuyệt vời hơn. Đến Le Caprice các bạn còn được thưởng thức những bản nhạc nổi tiếng thế giới của các ban nhạc nước ngoài (vào các buổi chiều tối).

31. Bar Saigon 19-23 Công Trường Lam Sơn, Q.1, Tel: 8234999 là một quán coffee-bar tọa lạc trên một góc sân thượng nhỏ của toà nhà Delta Caravelle. Điểm khác biệt của bar Saigon so với các quán cà phê tầng cao là vừa máy lạnh, vừa thiên nhiên. Bạn có thể ngồi trong phòng có mái che để thưởng thức những bản nhạc nổi tiếng, vui nhộn của các ca sĩ nước ngoài. Bạn có thể vừa uống cà phê vừa lắc lư theo điệu nhạc. Nếu không thích bạn cũng có thể ra ngoài sân để trò chuyện cùng bạn bè, ngắm cảnh thành phố.

32. Nhà hàng cao cấp Ngôi sao may mắn mang phong cách Hong Kong, tọa lạc tại khu trung tâm Sài Gòn trong toà nhà Lucky Plaza. Những món ăn độc đáo do chính các đầu bếp người Hong Kong thực hiện. Các món ăn của Ngôi sao may mắn được nghiên cứu và chế biến theo kinh nghiệm gia truyền nên mỗi một món ăn đều rất bổ dưỡng cho sức khoẻ, đặc biệt hầu hết các món ăn này được chế biến không có nhiều gia vị. Các món được chế biến tinh xảo, kỳ công như : Bào ngư (được hầm rất nhừ), cá mặt quỷ hấp, yến dừa tươi... Dụng cụ làm bếp đều được nhập khẩu trực tiếp từ Hong Kong để đảm bảo độ lửa và độ chín tới của món ăn. Giá cả bình dân và cung cách phục vụ hoàn hảo.

33. Điểm tâm kiểu Tàu tại số 18 đường Ký Hoà, quận 5 (bán từ 7h đến 13h). Thực đơn của người Hoa rất phong phú, đa dạng. Quán có gần 50 loại điểm tâm khác nhau rất hấp dẫn : Bánh cuốn kiểu Tàu; Bánh khoai môn xốp nhân tôm thịt; Bánh củ cải hấp, chiên; Chả giò điểm tâm chiên hoặc hấp. giá cả khá rẻ (từ 12.000 đến 15.000đ/món). Ngoài ra, quán điểm tâm này còn có các món quen thuộc như há cảo, xôi nếp, bánh xếp, bánh hẹ, bánh bao sữa, bánh bao xá xíu, mì, hủ tíu… Lạ miệng hơn có các món mì sườn nấu kiểu Hong Kong, mì ca-ri dê nấu kiểu Ấn Độ, mì thập cẩm có bánh tôm chiên theo kiểu Quảng Châu…

34. Quán bên sông : Thạnh Lộc, ngay chân cầu An Lộc đường Nguyễn Oanh, quận 12 TP HCM. Quán có những món chủ chốt như: Rắn ri chừng 100.000đ/nồi cho 4 người; Bồ câu ra ràng hay chim cu nướng muối ớt, nướng ngũ vị, tiềm thuốc bắc hay nấu cháo đậu xanh 20.000đ/con; cua đinh, gà nước, thỏ, cá chìa vôi, cá ngác... mỗi loại có tới 5-6 cách nấu nướng khác nhau.

35 Hủ tiếu Ba Đạt - thị trấn củ Củ Chi - đường Nguyễn Đình Huân, từ cầu vượt Củ Chi theo TL 8 bên phải, rẽ vào Nguyễn Đình Huân tầm < 5 phút. Quán chỉ bán 6h-8h sáng. Sau 8h là hết nghỉ. Hai đứa nhỏ mình rất ngán hủ tiếu mà ăn ở đây 1 lần, ghi chú lần sau ngang qua đây phải quay lại

Cà fê Sài Gòn

1 .Ân Nam : 52 Trương Định Phường 7 Quận 3 (góc Trương Định - Võ Thị Sáu)

2 .AQ : 39 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1

3. Cảm Xúc : 8 Ngô Thời Nhiệm Quận 3
Một phong cách Italia lãng mạn, vài ngọn nến trang trí quán, nhạc Quốc Tế nhẹ nhàng, âm lượng không quá lớn, bàn ghế thật dễ thương,cách bài trí thật romantic. Lại còn cho ta chọn ngồi máy lạnh hay ngoài hiên nữa.Rất đẹp!

4. Chợt Nhớ : 189 Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhận

5. Ciao : Võ Văn Tần, đối diện Nhất Thực, gần Hồ Con Rùa
Chủ quán cũng như nhân viên phục vụ rất thân thiện. Buổi tối sau 8g có phần chơi nhạc piano, nếu bạn biết chơi đàn, có thể mượn đàn để chơi vài bài biểu diễn

6. Cõi Riêng : 371D1 Nguyễn Cảnh Chân, Q.1 Phong cách thật là...riêng, 1 phong cách Hội An, cổ kính nhưng thật ấm cúng.Những chiếc đèn lồng HA treo huyền hoặc, những chum nến nhỏ bằng sành đặt trên bàn soi ánh sáng nhẹ nhàng, cách bài trí lạ mắt, ngồi từng vị trí khác nhau là có cảm giác hay hay khác nhau làm sao ấy, thật ấn tượng, thật dễ thương. Nước uống cũng đa dạng, tintin thích nhất là uống trà ướp hương trái cây, không như những quán café khác bưng nguyên 1 ly fa sẵn, Cõi Riêng sẽ mang đến cho bạn 1 ấm trà ướp hương dâu hay vải...nhỏ xíu xiu, 1 ly đá, 1 tách fa, 2 bịch đường,...vui thật mà cũng hay hay thật.1 quán như vậy giữa lòng TP Sài Gòn nhộn nhịp thật là hiếm có !!!

7. Era: 58C Trần Quốc Thảo - Đối diện Đại sứ quán Thái Lan Era thú vị vì Era nhỏ nhắn, ấm cúng. Nhưng Era dễ khiến khách mất cảm tình cũng chính vì thế. Quán quá nhỏ nên chỉ cần 1 vài người khách bất lịch sự nói chuyện to tiếng là coi như tiêu hết không khí. Quán quá nhỏ nên không thể tâm sự những chuyện bí mật được (vì ai cũng sẽ nghe thấy, cho dù nói nhỏ đến mức nào). hìhì...

8. Hình Như Là: gần sâu khấu kịch Phú Nhuận
Nhạc ok, và khung cảnh thì lang~ mạn, lại có nhiều hoa hồng thơm ngát. Một quán nhiều học sinh - sinh viên biết đến. Một người già như tôi thì cũng chỉ thích Hình Như Là của 6 năm trước, cái thời mỗi người khách là một người bạn, rất thân thiện và ấm cúng. Có một mùa Seagame, tôi và cô bạn thân đi vòng vèo Sài Gòn cả buổi tối để tìm một quán café không có tường thuật bóng đá, một quán café dễ thương, cuối cùng, lại quay trở lại cái quán thân thuộc này. Café kem đá và sinh tố kem là 2 món tôi thích nhất nơi đây. Nếu bạn muốn có một buổi tiệc sinh nhật, hãy đặt chổ trước, hôm đó bạn sẽ có hoa thật đẹp, chân nến có cài hoa và những bài hát mừng sinh nhật

9. Khúc Ban Chiều - Serenata: 6D Ngô Thời Nhiệm Quận 3 ( vô hẻm gần Cafe Cảm Xúc)

10. Ngọc Lan: số 05 Thái Văn Lung, Q1

11. Nirvana - Niết Bàn: Nguyễn Đình Chiểu
Có món Tonic quá được, genzo uống tonic nhiều nơi mà chỉ chấm mỗi chỗ này thôi...

12. Nnice Cafe (6 Mạc Đỉnh Chi,Q1).
Quán này được trang trí như một Đà Lạt thu nhỏ, phục vụ ở đây, vui vẻ, tận tình, dù ngày đông hay vắng khách cũng thế. Tôi rất thích Đà Lạt nên không có lý do gì để tôi không thích quán này. Và tôi cũng không muốn giới thiệu nhiều. Hãy tự mình tìm hiểu thì hay hơn. Và biết đâu quán này chỉ mình tôi thích

13. Old Friend: 199/41 Lê Quang Định - Q. Bình Thạnh
Một cô Hoa khôi trường Nữ sinh quốc học Huế,đẹp người lại khéo tay,hiền thục. Lọt vào mắt xanh biết bao người,nhưng vẫn quyết định ở vậy,không muốn kết hôn. Cô mở một quán nước nhỏ,là nơi lui tới của các Văn nghệ sĩ và nhà thơ.
Nơi đây còn có bức chân dung tự hoạ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vẽ riêng tặng cô chủ quán.
Quán nằm ở cuối con hẻm nhỏ,tách biệt hoàn toàn với dòng xe cộ đông đúc, quán cũng không có biển tên,không ồn ào,đông đúc.Bước vào quán,một cảm giác vừa thân thương,vừa gần gũi như mới bước vào chính ngôi nhà của mình vậy.
Quán cực kỳ yên tĩnh và ấm cúng, chuyên trị nhạc Trịnh Công Sơn Ngoài ra còn bán các món ăn Huế cũng rất ngon,khéo léo.
Quán trang trí hết sức giản dị,trang nhã.Nơi chiếc bàn cuối phòng là ô cửa nhỏ nhìn ra ngoài một mảnh sân con con,trên sân là một vài viên gạch loang lổ,một cái vại nước bé tí,vài cọng bèo...tất cả mọi vật đều giản dơn,ấm áp và gần gũi..

14. Piano 17 Hồ Xuân Hương Quận 3
Piano cafe thì thích hợp cho những đôi tình nhân vì cách trang trí nhẹ nhàng, dọc lối cầu thang và trên bàn là những ngọn nến lung linh, huyền ảo. Ở đây có hòa tấu Piano, Violon & Guita rất hay. Bạn cũng có thể yêu cầu vài bài yêu thích

15. Sành Điệu: 122 D Cách Mạng Tháng Tám Quận 3

16. Quán Thiên Hà :1 Lê Thánh Tôn
Trên đường Lê Thánh Tôn ah? Theo như Xitrum nhớ thì là số 1 Lê Thánh Tôn ah! Đối diện Number 1 ah!Tuyệt vời lắm nè. Quán không có đèn, chỉ có nến thôi, hai nguời ngồi, ôi chao, romantic!!!!!

17. Thiên Hồng : Đường Tú Xương, Q 3
Với khung cảnh sẵn có là một biệt thự theo kiến trúc của Pháp, cà phê Thiên Hồng đã tạo cho mình một phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn. Quán rất đẹp vào buổi tối,nhạc cồ điển, đặc biệt là hòa tấu piano và violon, có rải sỏi ngay lối vào, từng cái bàn nhỏ kê khắp phòng nhưng vẫn tạo khoảng cách riêng biệt của từng bàn. Thức uống đa dạng, nước ép trái cây tươi rất ngon, xem pha chế các loại cocktail.v.v..

18. Café Thư Giản (144 Trần Quang Diệu, Quận 3 - Trần Huy Liệu) Khai trương, nó rất vắng vẻ. Tấm vải to căng trước cửa tiệm "Hòa tấu piano và violin mỗi tối" thu hút chúng tôi. Sau đó, bọn tôi ghiền quán đó lúc nào không hay. Ngày đó, lâu lắm rồi, quán rất thân thiện và ấm cúng. Anh chàng nghệ sĩ có dáng thư sinh và những ngón tay thật khỏe lướt trên phím piano đã thu hút không biết bao nhiêu là khách. Có hôm quán chỉ có vài khách quen và bạn bè, anh nghệ sĩ vừa đệm đàn vừa hát Trái tim bên lề, hay tuyệt. Quán lúc đó vắng, người ta vào đó chỉ với 2-3 người. Tôi, đôi khi vào đó một mình, ngồi nhìn ánh nến, nghe piano, thỉnh thoảng lại tán dóc với anh chủ quán. Rồi người này giới thiệu người kia, quán dần đông lên, người ta đến đó cả nhóm và còn tổ chức sinh nhật nữaChẳng mấy người nghe piano. Anh nghệ sĩ cũng đi mất, đổi lại 2 người khác biểu diễn, tiếng đàn không còn mạnh và nồng nàn như ngày xưa

20. Tưởng Niệm: 55A Trần Bình Trọng, P5, Q. Binh Thanh (có những ngôi mả cổ nhé)
Đôi lúc mải mê giữa dòng đời vội vã, có khi nào bạn bỗng giật mình nhìn lại và chiêm nghiệm rằng: "Trong cuộc đời, mình đã được và mất những gì? ". Khi đó, đến với "Tưởng niệm", bạn sẽ có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác với thế giới đời thường.

21. Vô Thường Quán ( trên đường Tân Canh):
Nếu bạn đã thích Cõi Riêng thì có lẽ bạn sẽ thích Vô Thường, bởi vì phong cách giống hệt Cõi Riêng nhưng được cái thoáng mát & rộng rãi hơn Cõi Riêng; & phong cách phục vụ rất dễ thương, nhiệt tình.
Vô Thường nằm ẩn khuất trong một con hẻm nhỏ. Bạn có thể đi từ đường Lê Văn Sỹ (Quận Bình Thạnh) hay đường Nguyễn Trọng Tuyển (Quận Phú Nhuận) đến cũng được - Vô Thường nằm trên đường Tân Canh, đi Lê Văn Sỹ rồi quẹo phải

22. Windows :187 Nguyễn Văn Trỗi 2Bis Công Trường Quốc Tế

23. Yesterday: 35A Nguyễn Đình Chiểu - Q 3
Quán Yesterday lạ nhất là hai hàng nến lung linh lối đi trên cầu thang, sáng tạo và độc đáo quá!
Genzo đi rùi nhưng mà hơi bị mắc phải ko ? Hầu bao phải trên 100.000 mới vô được!

24. Yoko Café: 135 Hai Bà Trưng - 22A Nguyễn Thị Diệu , Q.3
Ấm cúng - Đặc biệt chuyên nhạc của the Beatles

25. An Chu
Quán trang trí đẹp, chủ quán dễ thương

26. Café 13 tầng (Diamond)
Coi phim và chơi điện tử xong ra đó uống cà fê luôn thì đã thật. Vì ở trên cao nên rất là mát, gió thổi lồng lộng, lại có thể nhìn thấy toàn cảnh TP vào ban đêm.

27. Café 33 tầng (Saigon Trade Center) “Xâm mình” chạy xe xuống hầm rồi nhắm mắt đi theo mấy người khác lên quán cà phê bằng thang máy. tới tầng 32 hết thang máy. đừng ngồi tầng đó. hãy cố đi thang bộ lên tầng cuối cùng. chọn bàn có thể nhìn thấy khu nhà bạn và bạn của bạn. rồi uống cà phê mà đóan mò tới sáng : đó là đường gì ? phục vụ 4 sao. nếu bạn kêu 1 ly kem thì đó sẽ là 1 thau kem. nhạc máy pop 3/5

28. Café sân thượng ( của land.mark - Tôn đức Thắng)
Nhìn thấy bến bạch đằng nhộn nhịp và thủ thiêm ruộng nghèo quê ta. phục vụ 4 sao. nhạc máy lọai pop 2/5.

29. Cát Đằng: 905 Trần Hưng Đạo, Q5 và Trần Quang Khải.

30. Cát Khánh Trà Quán: 372/2B Đường CMT8 , P.10, Quận 1
Khung cảnh thoáng mát nếu ngồi trên sân thượng 1 và sân thượng 2.Rất yên tĩnh và thoáng đãng,những chị nhân viên thì vô cùng hiền và rất diụ dàng,cách bài trí cũng rất trang nhã với những chiếc nón quai thao,những chiếc quạt nan to,những bức thư pháp nghệ thuật,tất cả làm nên một cái gì đó rất riêng vậy...
không gian yên tĩnh, ấm cúm ( cảm giác thui nhen, chứ đi lúc trời mưa mà vô ngồi maý lạnh như vậy là rét chít ah)Trà đa dạng, phục vụ rất ok.

31. Chốn Xưa: Nằm sâu trong hẻm 63 Lê Văn Sỹ, Q.Phú Nhuận

32. Gió Bấc:
Quán này đặc biệt hơn các quán có nhạc sống khác là ca sĩ ở đây không dùng Micro nên giọng hát nghe "thật" hơn rất nhiều.Lầu 1 là một nơi rất lý tưởng dành cho các cặp tình nhân,cả không gian là những ngọn đèn cầy leo lét,lung linh,rất thơ mộng...
Ở đây nhân viên phục vụ rất tận tình chu đáo đó, quán cũng có nhạc sống, trên lầu 1, và tối thứ 7 hay chủ nhật có biểu diễn thổi Saxophone, nghe cũng rất hay...

33. Green Star: 165 Cộng Hoà, Tân Bình.
Buổi tối mà lên sân thượng ngồi nhìn xuống rất tuyệt, mát và cảm thấy thoải mái.

34. Hoa Nắng: 72/52 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận.

35. Holywood Café: 147Bis Hai Bà Trưng Quận 1

36. Lak: 57 Tăng Bạt Hổ, Quận 5 Được ngồi trên căn gác gỗ ,nhìn xuống dưới là một con suối nhân tạo chảy vào hồ,có thể bay bổng theo những suy nghĩ miên man củc chính mình

37. Loitraitim..com Cafe: G4bis Cửu Long, cư xá Băc Hải, Quận 10

38. Lotus (? Nguyễn Trãi)
Chắc là bar rụ thì đúng hơn nhưng cũng có cà phê. phải bước xuống hầm. chà, từng góc salon riêng với ánh nến phập phồng. tối thui. ấm cúng. riêng tư. phục vụ 2 sao. nhạc máy pop 2/5

39. MTV: 65 Võ Văn Tần Quận 3

40. Nhật Nguyệt (50/2 Bành Văn Trân,TB) Kiến trúc quán mang dấu ấn thiền tịnh, trần thấp, tường nổi gạch thô vàng nhạt. Quán tràn ngập nhạc Trịnh, lâu lâu mới đổi sang dòng Văn Cao trữ tình.Bên tách cafe Abarica nồng ấm, nghe chút suy tư và khát vọng yêu đời của nhạc Trịnh, con người chúng ta dễ thông cảm và hiểu nhau hơn

41. Nhiệt Đới: 129A Nguyễn Huệ, Q.1.

42. Nhịp Sống Sài Gòn: nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan,gần ngã ba Bà Huyện Thanh Quan và Ng Thị Minh Khai, Quận 1

43. Plannet: 98 Cách Mạng Tháng Tám Quận 3 (gần Đ.B.P)

44. Quán Chợ Đo Đo: 10/14 Lương Hữu Khánh ( đi vào hẻm 177 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 ) các món ăn xứ Quảng (mì Quảng, bánh bèo chén, bánh đập...): Là quán ăn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, là nơi gặp gỡ thường xuyên của các văn nghệ sĩ. Quán ăn nhỏ, rất xinh, cách bày trí mộc mạc, ấm cúng. Quán có 2 tầng, tầng trên là sân thượng, thoáng mát. Nhiều món ăn ngon, rẻ, vệ sinh

45. Sài Gòn Phố: 125 Trần Quốc Thảo Quận 3 nằm gần ngay ngã tu Lý Chính Thắng và Trần Quốc Thảo đó, đi từ Lý Chính Thắng thì tới Trần Quốc Thảo, quẹo phải, chạy chừng 5 mét nữa nhìn phía tay phải là thấy ngay! Mà nên nhớ là ngồi trên lầu thì đẹp hơn đó, ngay chỗ có mấy chiếc là vàng khô đó, vừa sáng sủa vừa có không khí thanh khiết lắm

46. Saigon Café: 151 (251 Nguyễn Văn Trỗi Phú Nhuận
47. Sa Pa:
Quán này nằm trên đường Lê Văn Sĩ, bên cạnh quán Tuấn Ngọc.Quán có hồ cá, có những dòng suối,những bệ phun nước rất thơ mộng,một mảng dây leo xanh ngắt.Ngồi nhấp từng ngụm cafe trong cái khung cảnh thoáng đãng như thế thì còn gì bằng!

48. Song Si (Nguyễn Trọng Tuyển)
Nếu một ngày bạn có dịp ghé qua Song Si hãy thưởng thức nước ổi. Tôi đã đi nhiều quán, nhưng chưa nơi nào có một món đặc biệt như thế. Tôi có cảm tưởng mình đang ăn một trái ổi, hương vị thật đặc biệt

49. Temple (? Tôn Thất Thiệp) Trình bày kiểu mộ cổ. đường đi vô âm u ghê rợn, lên lầu, ngồi bàn cao hay salon cũng được. một không gian cũ xì, thích hợp nói chuyện tâm tình. phục vụ 3 sao. nhạc piano + máy lọai jazz.pop 3/5

50. Trung Nguyên: Nguyễn Văn Chiêm Quận 1 (bên hông NVH Thanh Niên, đối diện Diamond Plaza)

51. Trung Nguyên Nacy (góc Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Cừ Có được một góc ngồi kiểu Nhật hơi bị dể xương. Buổi trưa muh lên học bài là tuyệt cú mèo

52. Vạn Xuân 76 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3(cuối tuần muốn ngồi ngoài sân phải đặt bàn trước đó)
Một phong cách lạ, độc đáo, bài trí hay hay, có nhiều vị trí đẹp, có thể ngồi nhìn xuống đường thật thú vị. Ngay giữa trung tâm nhưng giá cả cũng kô mắc, kô ồn ào. Rãnh rỗi đi nguyên nhóm bạn thì vui thật.Một nơi không nên bỏ qua
Vạn Xuân thì không được lãng mạn bằng nhưng tôi cảm nhận được ở đây một cái gì đó rất đỗi thân quen. Nhất là khi ngồi trên lầu, trông ra mảnh sân con con. Chắc chắn nếu bạn là người xa quê như tôi sẽ cảm thấy nhớ nhà quay quắt. Cuộc sống hối hả kéo con người vào vòng xoáy vô tận và vô tình của nó, chỉ khi nào ngồi đối diện với chính mình, lặng lẽ một góc khuất nào đó trong một quán cafe thì mới chợt giật mình, khi phát hiện ra rằng vì mải chạy theo vòng xoáy mà ta đã vô tình hay cố ý bỏ lại sau lưng bao điều quý báu, rồi chợt thở dài buông hai tiếng "giá như..."

53. Vọng Cát: 28-30 Nguyễn Biểu, Q.5

Các quán ngon Hà Nội

Các món đặc sản.
1. Nem Phùng : 30 Hàng Bún , 30000 đồng/suất.
2. Nem Tai bà Hồng , Hàng Thùng.
3. Bánh giò : Lwowng Định Của.
4. Nộm bò khô : 25-27 Hồ Hoàn Kiếm, 4000 đồng/suất.(thực ra ở Hàm Long
ngon hơn, chỉ bán chiều)
5. Nem chua nướng : ngã 4 Hàng Bồ-Hàng Bạc, chỉ bán tối.
6.Bánh trôi Tầu: 30Hàng Giầy, 5000đồng/suất, quán của Nghệ sĩ Phạm
Bằng.
7. Bánh gối : 52 Lý Quốc Sư,5-7000 đồng/suất .
8. bánh rán mặn : 52 Lý QUốc Sư 5-7000 đồng/suất ( thực ra ở ngã 3 Thuỵ
Khuê - Lạc Long Quân ngon hơn rất rất nhiều, rẻ nữa).
9. Bánh đúc: 8 Lê Ngọc Hân, 2000 đồng/suất, ch ỉ b án chi ều.
10.Bánh cay: Ngõ ĐInh Liệt, 100đ/cái.

II. Ốc.
1. Ông già : 31 Tô ngọc Vân 7000đ/suất.
2.Ph ương Nguyên: Tô Ngọc Vân.
3. Đức Mười : Liễu Giai.
4. Ốc luộc lá chanh: 1 Đinh Liệt 7000đ/suất ; Ngã 3 Quan Thánh-Phan Huy
Ích.

III. Chè
1. Chè Huế : 10 Tạ Hiện, 2000-3500đ/suất, quán nhỏ, chè ngon.
2.Chè Thập Cẩm: 72 Trần Hưng Đạo 7000đ/suất.
3.Chè thập cẩm : 80 Hàng Điếu, 3000đ/cốc trở lên, rất ngon, chiều khách.
4. Chè Thái: ngõ chợ phố Hồ Đắc Di, rất ngon.
5.Chè chuối, bánh đúc: Cuối phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ bán chiều, rất
ngon.

IV. Phở mì miến cháo:
1.Phở Bát Đàn: 49 Bát Đàn 5000-10000đ/bát, trả tiền trước, tự bưng bê(cái
bọn củ chuối, rất ghét)
2.Phở Lý Quốc Sư: 2 Lý Quốc Sư, 5000-10000đ/bát, tiền trước, tự bưng bê
(lại cái bọn củ chuối).
3.Phở Lý Sáng: 2 Hàng Gà, 5000-8000đ/bát, hương vị khác biệt so với các
nơi khác.
4.Phở gà: 34 Lê Văn Hưu, 5000đ/bát.
5.Phở gà: Trên đường Quán Thánh đoạn vườn hoa Hàng Đậu, chỉ bán sáng,
rất ngon, rất đông.
6.Phở xào: cạnh hàng phở Bát Đàn đã nói ở trên, ngon, đông.
7.Mì vằn thắn : Đình Ngang, 5000đ/bát, một chỗ tuyệt vời, trong quán có
nhiều đồ cổ, đặc biệt có 1 đàn mèo hơn 10 con,rất khôn, tha hồ mà vuốt ve,
chủ quán tận tình.
8.Bánh đa cua: Ngã ba Đặng Tất-Quán Thánh.
9.Bún Ốc: 73A Mai Hắc Đế 5000đ/bát , ngon, nổi tiếng.
10.Bún Chả Hàng Mành : 1 Hàng Mành,10000-15000đ/suất, ngon, nổi tiếng.
11.Bún Chả Sinh Từ : 80 Nguyễn Khuyến,10000-15000đ/suất, ngon, nhưng
ồn ào.
12.Bún Ngan: 73 Hai Bà Trưng, 5000đ/bát, ở đây có rất nhiều món về ngan.
13.Bún bò: 67 Hàng Điếu 8000đ/suất, ngon, đông.
14.Bún Thang: 29 hàng Hành, ngon.
15.Bún đậu: Lò Sũ, 5000đ/suất, quán lề đường, ai hâm mộ Thu Phương thì
nên lên đây mà ăn vì Thu Phương và chồng hay ăn ở đây.
16. Bún riêu cua: cuối phố Phan Bội Châu, cực ngon, rất đắt, đông, chỉ bán
chiều.
17.Bún cá: 5 nguyễn Trường Tộ, 3000-5000đ/bát, quán dân dã, ngon.
18.Miến lươn: Hàng Điếu, cạnh quán bún bò, ngon, cũng rẻ, nhiều món.
19.Miến lươn: Cuối phố Yên Ninh, ngon, rẻ, bề ngoài quán hơi nhỏ, trong
rộng, ấm cúng, nhiều món.
19. Miến lươn Nghệ An: 112 Nghi Tàm 25000đ/suất.
20. Cháo trai: 26 Trần Xuân Soạn, 2000đ/bát, ngon, đông(nhưng có vẻ như
cháo có vị ngọt).
21.Cháo gà: 45 Lý Quốc Sư,5000đ/bát, chỉ bán tối, quán vỉa hè, ngon, đặc
biệt có món chân gà hầm nhừ.
22.Cháo Lòng-Tiết Canh: 7 Lê Duẩn, cạnh đường tàu, nổi tiếng, ngon.
23.Cháo Lòng-Tiết Canh: Chợ Đuổi-Lê Đại Hành, trước cổng toà án, ngon,
nổi tiếng.
24.Cháo tim gan: 39 Trần Nhân Tông 5000-15000đ/bát.

V. Cơm
1.Cơm Phố: 292 Lê Văn Hưu, rất ngon, lạ miệng, đắt.
2.Bí đỏ: 105 K1 Giảng Võ, ngon, có mấy món đậu cực ngon. Cạnh bí đỏ còn
có TexMex, với món đặc sản thịt đà điểu. Đối diện là Hot-Rock Café, rất
nhiều món ngon(hơi đắt).
3.Cơm rang thập cẩm: Cấm chỉ 1000đ/suất, nhưng ở ngã tư nguyễn Thái
Học-Văn Miếu ngon hơn nhiều 8000đ/suất.
VI. Các món khác.
1. Các món nhậu : Ngõ Tạm Thương, rất nhiều món, rượu rất ngon, một chỗ
rất tuyệt cho bạn bè hàn huyên tâm sự.
2.Lưỡi lợn: Đầu ngõ Nguyễn Khuyến, 40000đ/kg, ngon.
3.Vó bò: Trên phố Hoà mã, đoạn gần ngã tư phố Huế, ngon, rẻ.
4.Gà tần: Quán Cây Si , đầu phố Tống Duy Tân từ Điện Biên Phủ rẽ vào,
25000đ/con, rất ngon.
5.Chân gà nướng:Quán Mĩ Miều-Phạm Ngọc Thạch, ngon, đông.
6.Chân gà nướng: ngã tư Trịnh Hoài Đức-Nguyễn Thái Học.

VII. Café, trà,kem
1.Danh Trà 55: Phan Chu Trinh,5000-10000đ/cốc, không gian lãng mạn, theo
như bạn tôi(con gái) thì chỉ cần dẫn các em gái lên đây khoảng 3 lần là cưa
đổ, he he.
2.Dilmah-Lipton: Các quán dọc đường Điện Biên Phủ, đoạn gần lăng Bác,
mấy cái quán này theo tôi chán kinh khủng.
3.Bảo Oanh : đầu dốc Thanh Niên, vị trí đẹp, rẻ.
4.City View : Tầng thượng nhà Hàm Cá Mập, vị trí đẹp, đắt.
5.Hồ gươm xanh: 32 Lê Thái Tổ, đẹp, mấy năm trước hay có màn múa
bụng, hay, không biết giờ thế nào.
6.Fantasy: 52 Tôn Đức Thắng
Hai quán Hồ Gươm Xanh và Fantasy, không dành cho giới hssv ít tiền, nói
chung chưa nên vào.
7.Các quán café vườn: ở rất nhiều nơi, trong quán có nhiều ô nhỏ, các ô
đều có mành, he he vào đó thì … có giời mới biết, thích.
8.Kem Chua :phố Lý Thường Kiệt, đối diện trường Trưng Vương, tôi chưa
thấy kem ở đâu ăn được đến thê, 6000đ/ly;25000đ/đĩa.
9.Kem Trang Tiền: ngã tư Tràng Tiền-Ngô Quyền, đối diện rạp Công Nhân,
ngon,nổi tiếng.
10.Kem Ý, Mỹ, Pháp: Lê Thái Tổ, 3500đ/mùi, ăn hết các mùi cũng không
nhỏ.
11.Kem Rán: Bảo Ngọc-98 hai Bà Trưng, 3000đ/cái, còn 1 địa điểm khác
của Bảo Ngọc cũng bán kem rán ở phố Giảng Võ, gần triển lãm, kem rán:
trong lạnh, ngoài nóng, lạ miệng.

Nhậu
1. Thit cho (Nhat Tan)
2. Be thui (Le Dai Hanh)
3. Cac mon nuong (Lau Tu Xuyen)
4. Cac mon lau (nhieu noi)
5. Beer ngon o nhung dau (Bia nha may)
6. Thit lon sua quay: 108 Hang Buom
7. Cha ca La Vong (14 Hang Can)

Quán đẹp, nhạc hay
1. City View : tầng thượng nhà Hàm cá Mập, quán vắng, không gian rộng
rãi, ngắm toàn bộ khung cảnh Hồ Gươm.
2. Bảo Oanh : đầu dốc Thanh Niên, chiều vắng, tối đông, không gian rộng
rãi, ngắm Hồ Tây, đường Thanh Niên vào buổi chiều ==> đẹp.
3. Danh Trà : Phan Chu Trinh, ấm áp, nhạc hay, yên tĩnh, sau 8h tối thì hơi
đông.
4. JackSon: Bà Triệu, cũng giống Danh Trà.
5. Aladanh : Ngõ Hàng Bột, quán của NSND Thanh Hoa, nhạc hay.
6. Hồ Gươm Xanh : có các ô nhỏ, nhạc hay.
7. Bãi tre ở đê Phú Thượng, từ Nhật Tân thẳng phía cầu Thăng Long, rộng
rãi, mát mẻ, ngắm hoàng hôn rất đẹp, không nên đi buổi tối vì có thể sẽ
không an toàn.
8. Các quán nước mía, nước giải khát quanh hồ Thủ Lệ (nhớ là chỉ phía gần
Daewoo thôi), mát mẻ, rẻ tiền, không sợ bị để ý vì mọi người cũng
đang "bận".
9. Ven Hồ Tây, không mất tiền, mát mẻ, chỉ dụng chân chống xe là xong,
đảm bảo yên tĩnh,riêng tư mặc dù giữa 2 xe cách nhau 1 mét nhưng mỗi
người đều có việc của riêng mình.
10. Một nơi rất hay, đó là bãi giữa sông Hồng, bãi cát trải dài có thể nắm
tay nhau chạy dọc bờ sông==> lãng mạn, "thơm" người yêu ở giữa bốn bề
vắng lặng chỉ có gió , sóng nước và một màu xanh của cây thì em nào mà
chẳng chết, he he he.
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
4/12/06
701
23
63
Hà nội
RE: Các điểm ăn uống ngon lành trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Hìhì, toàn lãnh thổ hả bác:D
Thôi em chỉ góp vui, nhưng ngon tuyệt vời:
- Bánh cuốn không nhân, Cát Dài, Hải Phòng; (đối diện trường NVT)
- Bánh cuốn nhân tôm, Cát Cụt, Hải Phòng; (gần hồ Tam Bạc)
- Bánh đa đỏ cua, Trung tâm Da liễu;), đối diện Nhà hát lớn, vưỡn Hải Phòng...:D
 
RE: Các điểm ăn uống ngon lành trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Bác báo muộn quá. Em đi HP cách nay 2 tháng. Em sẽ lưu lại khi cần dùng đến (có khi 2 tháng nữa em ra, đi Quảng Ninh ghé mấy chỗ bác chỉ xem sao). Phát huy nhe bác (có quán nhậu càng tốt).
Em tiếp đây:
Long An:
Quán cơm Nhà Lá: Quốc lộ 1A (gần Bến xe Tân An). Ngày xưa Nhà lá thật, bây giờ nhà tường rồi (em góp được mấy cục gạch lót nền).
Cách quán Nhà Lá có quán cháo lòng rất ngon (Cùng bên đường)
Đi tiếp xuống (vẫn QL 1A, hướng về Mỹ Tho, bên tay phải) có Quán bánh xèo ngon tuyệt (em quên tên rồi, để xem lại rồi báo cho các bác biết).
 
Hạng C
15/3/06
612
0
16
49
đâu đó
RE: Các điểm ăn uống ngon lành trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Em thì hay vào đây để tìm chỗ ăn khi cần!
hoặc là ở đây cũng được các bác ạ
 
Last edited by a moderator:
RE: Các điểm ăn uống ngon lành trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Không phải em không biết những web đó. Em muốn nêu topic này ở đây là để AE ta trao đổi những chỗ đã từng được ăn, hay là thổ địa tại địa phương dẫn đi. Được thưởng thức những món ngon ở từng nơi. Thế mới sướng. Thanks bác.
 
RE: Các điểm ăn uống ngon lành trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Hôm nay em đi tiếp nha:
Vĩnh Long:
Bánh xèo: Gần ngã ba Chiều Tím.
Cơm Trưa: Quán Tân Tân (khg biết chính xác khg nữa, đại khái có chữ Tân), nằm trên đường Trưng Vương (gần bờ sông, bên hông bệnh viện cũ). Em khoái nhất món cá Trèn chiên giòn.
Các quán nhậu ở Vĩnh Long đều ngon. Em khoái nhậu ở quán.... có món cháo gà ác (gà ri) ngon cực kỳ mà cụng bắt rựơu lắm.
Các bác có thể thuê ghe qua khu du lịch vườn bên Cồn, ăn cá tai tượng chiên xù tuyệt cú mèo.
Các bác nào có kinh nghiệm tjì chia sẻ với anh em ..................
 
Hạng B2
18/1/08
135
3
16
123
Bien Hoa Dong Nai
RE: Các điểm ăn uống ngon lành trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Em góp chút về Biên Hòa nhé!!!
1. Lẩu Tôm 5 Ri ( gần cầu Hóa An hướng đi vào thành phố BH )
2. Bánh xèo 352- 1( vòng xoay Tam Hiệp đi vào hướng Biên Hòa gần salon xe máy Thành Mỹ)
3. Bánh xèo 352- 2( có chỗ đậu xe ngon lành ở đường 5 nối dài gần Đồng Quê)
4. Thịt Cầy Nhật Tân ( ở đường 4 mới mở)
5...tự nhiên nhớ không ra [8|]:D
Các bác OB ơi vào đây chia sẻ kinh nghiệm nè :D
 
  • Love
Reactions: Viên Bảo
O.S.P.D
4/12/06
701
23
63
Hà nội
RE: Các điểm ăn uống ngon lành trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Tám với bác Bờm tý:D
Nhớ hồi bác post bài này là mới vô OS, hành trang là 6, 7 bài đã đăng. Giờ đây, đã sau 7 tháng, tính ra mỗi ngày tám hơn 10 bài, Kinh[8D]
Nay thớt lại được lôi lên, chiến tiếp đi bác:)
 
Hạng D
RE: Các điểm ăn uống ngon lành trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Em xin giới thiệu tới các bác món Cháo Ấu Tẩu nổi tiếng ở TX Hà Giang , quán nằm đối diện với Điện Lực tỉnh Hà Giang , rất ngon và đặc sắc mà chỉ có ở đây mới có.
Món thứ 2 đó là món Thắng cố chỉ có vào các phiên chợ ở thị trấn Đồng Văn tỉnh Hà Giang.Lên vùng cao các bác còn có thể được thưởng thức rất nhiều món ăn đặc sắc ngon miệng và rất lạ.
Nếu có bác nào trong OS hát được bài Hà Giang Mến Yêu Của Tôi , xin kính mời khi nào có nhu cầu em sẽ đưa đi chơi vùng cao Hà Giang miễn phí nhé:D
 
Last edited by a moderator: