OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
Mỗi khi vào vòng xoay thần kinh căng như dây đàn, bởi xe cộ tứ phía bao quanh, lao xe vào ầm ầm, chen ngang, cúp cắt đầu xe, chèn ép ... có khi va chạm.
 
Hạng C
27/3/06
549
542
93
Dạ, ngày nào em cũng có kinh nghiệm chinh chiến ở ngã tư An Sương nên thấm lắm
 
Hạng D
1/9/14
2.304
84.156
113
Sai Gon
Bực nhất là mấy 4b (đa phần taxi) muốn ôm gần hết bùng binh nhưng lại không chịu chạy sát bùng binh mà cứ len ra rìa ngoài cho trống rồi ủi nhanh lên cúp trái cắt đầu cả dãy xe định đi thẳng. Ý thức phải nói quá tệ.
 
Hạng B2
19/6/15
251
307
63
43
Ra đường bây giờ phức tạp quá , văn hóa và ý thức người VN quá tệ .
 
Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Lái xe ở Việt nam cần học thêm về môn tâm lý học và không biết giận giữ hay nổi nóng, bình tĩnh tự tin
 
  • Like
Reactions: tuyettinhca