Hạng B2
11/2/15
289
513
93
46
HCM CITY
Các cao nhân cho đệ hỏi,cách phát hiện lái xe gian lận bơm kilomet?!Ví dụ:ODO là 1500 km,khi bị bơm ăn gian lên 2000km,thì Trip A và B có thể hiện trị số là 2000km như ODO thể hiện không,hay chỉ ODO thể hiện thôi?Nếu quản lý bằng cách,từ lúc chốt km đầu tháng,về O toàn bộ Trip A và B.Cuối tháng chốt km,so sánh trị số của ODO,Trip A,B liệu có đúng không,chính xác không?!
Trân thành cảm ơn các ý kiến của các huynh,các ý kiến đóng góp quý báu sẽ giúp cho công tác quản lý của đệ rất nhiều.
 
  • Like
Reactions: tonyha
Hạng D
11/6/14
2.411
14.547
113
sao dạo này có nhiều người nhầm chữ Tr với ch nhỉ? "Chân thành" chứ không phải "trân thành" nhé! còn vụ của bác thì em xin trả lời là k, vì Odo chạy cũng có nghĩa là Trip A,B chạy theo!
Vào cnl chém nhiều quá nên nhầm, e dzọt
 
Hạng D
5/2/15
3.662
6.720
113
56
TP.Hồ Chí Minh
sao dạo này có nhiều người nhầm chữ Tr với ch nhỉ? "Chân thành" chứ không phải "trân thành" nhé! còn vụ của bác thì em xin trả lời là k, vì Odo chạy cũng có nghĩa là Trip A,B chạy theo!
Cũng vì chữ này mà trước đây chỗ em chửi nhau loạn xạ. Chuyện là này: 1 người tên Chiều đến liên hệ công tác, tay bảo vệ ghi sổ theo dõi liền hỏi trờ Trâu hay chờ Chó. Thế là ông kia làm ầm lên nói bỏ vệ mất dạy, bố láo giám bảo khách là xúc vật :3dcuoi:
Bác thông cảm cho bác chủ, có khi hôm học đến chữ này thì cô giáo bị bệnh nên giờ bác ấy hay nhầm.:3dcuoi:
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Mấy thằng TX mất dạy này thì cho nghỉ sớm đi cho khỏe, chứ trả lương cho chúng mà lại cứ phải đối phó vậy thì hao tổn sức lực quá.
 
  • Like
Reactions: Nc76 and Tutusetoi
Hạng B2
4/10/12
468
589
93
Gắn định vị, thống kê km hằng ngày. Thằng tx bố láo chạy đâu cho thoát.
 
  • Like
Reactions: Tutusetoi
Hạng B2
29/1/08
498
256
63
Giờ chỉ có định vị mới trị được các tài xấu thôi ! còn đồng hồ contmet phù phát nhảy mấy số chả được !!
không có định vị thì mở sổ nhật ký hành trình hàng ngày đi đâu về đâu trên cơ sở đó ước lượng Km
 
Hạng D
15/8/15
1.187
980
113
Cũng vì chữ này mà trước đây chỗ em chửi nhau loạn xạ. Chuyện là này: 1 người tên Chiều đến liên hệ công tác, tay bảo vệ ghi sổ theo dõi liền hỏi trờ Trâu hay chờ Chó. Thế là ông kia làm ầm lên nói bỏ vệ mất dạy, bố láo giám bảo khách là xúc vật :3dcuoi:
Bác thông cảm cho bác chủ, có khi hôm học đến chữ này thì cô giáo bị bệnh nên giờ bác ấy hay nhầm.:3dcuoi:
Đọc còm của bác em xém sặc cà phê :3dcuoi: