Chủ đề tương tự
Mùa này biển Phan Thiết và Nha Trang bị sứa nhiều bác ạ, như bác tả có lẽ bác gặp phải đàn sứa lửa rồi. Em chỉ biết 1 cách mà người ta chỉ em là dùng nước tiểu bôi lên bác ạ, dơ nhưng "nghe đồn" là hiệu quả Còn con bù mắt (hay còn gọi là con bồ hóng ) theo em biết nó là con trùng mà bác ????
Last edited by a moderator:
tuando nói:Nếu đúng là con bù mắt thì lấy lá cây nha đam gọt vỏ bôi lên. Sẽ đỡ nhiều.
Cám ơn bác Tuando, đúng là con bù mắt đó ạ, nó nhỏ xíu và đen thui, lúc đầu nó cắn vào chân không có cảm giác đau hay ngứa gì cả, chỉ vô tình xoa chân thấy vết máu mới biết mấy con này nó cắn mình. Nhưng lúc này cũng chưa thấy ngứa nữa. Về nhà một thời gian thì vết cắn hơi sưng lên, và hơi ngứa một chút xíu thôi, em cứ tưởng gãi một chút la hết, ai dè càng gãi càng ngứa, bây giờ thì nó sưng tấy lên và trầy hết cả da, nhưng vẫn chưa hết ngứa, mặc dù đã hết cả chai dầu xanh.
Công nhận "nước miếng" con này "độc" thiệt.
Để sáng mai em ra chợ mua vài cây nha đam làm theo chỉ dẫn của bác mới được, nhưng bây giờ làm sao ngủ đây. Hic
@ bác Ricky, cám ơn bác đã tư vấn, nhưng em đang lấn cấn là dùng nước "ấy" của ai, trẻ con hay người lớn ạ. Chân em gãi trầy hết rồi, bây giờ bôi nước "ấy" vào hết ngứa mà chuyển sang ghẻ lở là em bắt đền bác đó nha
Trị bằng nước tiểu gọi là "niệu liệu pháp". Mình nhớ khoảng gần 30 năm trước phương pháp "trị" con bù mắt cắn rộ lên ở SG , đứa em ở nhà chân bị ghẻ tự tè ra mà sức lên => ghẻ quá vui mừng vì môi trường thuận lợi . Sau nhờ đi VT mà lặn hết.
Mấy con này là sandflies ở mấy bãi biển khá nhiều. Em hồi tháng 5 vừa rồi đi Côn Đảo ngồi bãi cát cũng bị con bù mắt cắn mà không biết cho đến khi thấy ngưa ngứa tay và nhìn thì thấy có 1 con nhỏ xíu đang đậu và đập 1 phát thì xịt máu. Hôm sau ngứa 2 tay 2 chân kinh khủng, càng gãi càng ngứa gãi đến khi nào lở loét chảy máu chắc cũng chẳng hết ngứa. Em ra tiệm thuốc mua uống và cream bôi lên thì đỡ ngứa ngay và hôm sau là hết ngứa.
Last edited by a moderator: