Hạng B1
12/3/14
51
5
8
Dạo này sa sẩm, ngồi nhà VS cả tiếng đồng hồ, mồ hôi vật vã với mấy cái triệu chứng sống dở chết dở của bệnh trĩ. Đi khám bác sĩ bảo phải mổ. về nhà dân tình bà con bảo uống đông y là khỏi. ôi thôi đủ loại làm em loạn xì ngầu. các bác đập bàn phán chốt cho em cá
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
từ nay trở đi, luôn đem theo nải chuối để ăn trong ngày (sáng chiều tối) hoặc ăn nhiều đu đủ
 
  • Like
Reactions: Captiva 30K
Hạng B1
20/4/12
83
22
8
39
em cùng cảnh ngộ giống bác, mà nói bỏ xừ chứ hôm nào táo bón thôi rồi, em cũng đôg tây ý tá lả chưa ăn thua. đang ún viên bách trĩ gì đây vợ mới mua cũng chả biết sao. Nghe bảo bệnh này chả chữa được cụ ạ. Em cũng khổ vì nó
 
Hạng B1
8/3/14
80
6
8
Dạo này sa sẩm, ngồi nhà VS cả tiếng đồng hồ, mồ hôi vật vã với mấy cái triệu chứng sống dở chết dở của bệnh trĩ. Đi khám bác sĩ bảo phải mổ. về nhà dân tình bà con bảo uống đông y là khỏi. ôi thôi đủ loại làm em loạn xì ngầu. các bác đập bàn phán chốt cho em cá
tớ dân tài xế nè, bệnh này coi như kinh niên luôn rồi, chưa biết có nện mổ không
 
Hạng B2
9/4/12
134
8
18
Ngồi nhiều thì cứ xác định là sớm muộn gì cũng bị à.
 
Hạng B2
13/4/13
208
15
18
Cách đây 5 năm tui cũng bị và chữa khổ lắm bác, phải nói rất khó chịu, là còn đau đớn nữa. May mà ăn uống theo chế độ bác sỹ đưa cộng thêm thuốc uống đông tây y kết hợp mà tui đã bớt rồi
 
Hạng B2
18/11/14
328
256
63
38
Quận 9
babyanhvu.com
Nhẹ còn uống thuốc chứ nặng là bác phải xoáy nòng thôi. Ông già em bị củng nặng xoáy nòng xong gần 3 năm nay em hỏi thì nói ổn không thấy tái phát, nhậu lại đc. Em nghĩ bác lên BV Bình Dân đi, xoáy nòng 1 tuần là ok và cảm giác rất yoomost :3dchoctuc: