Kể ra cũng VIP đó chứ, vừa ăn, vừa có người "tự nguyện" trong xe dùm =)) Lát ra TIP hơi nặng đô tí thôi =))))
Rẻ hơn bị bẻ kính, mấy anh trông xe quá ngon rồi..Kể ra cũng VIP đó chứ, vừa ăn, vừa có người "tự nguyện" trong xe dùm =)) Lát ra TIP hơi nặng đô tí thôi =))))
Nói nghe hợp lý quá chừng )Kể ra cũng VIP đó chứ, vừa ăn, vừa có người "tự nguyện" trong xe dùm =)) Lát ra TIP hơi nặng đô tí thôi =))))
Giờ em rút kinh nghiệm dzồi, không thể đậu xe bừa và tuỳ tiện được.
- Nếu không có bảng cấm đậu thì dễ bị xe máy va quẹt, rồi bị bẻ kính hậu...
- Nếu có bảng cấm đậu xe thì sẽ bị hỏi thăm, bồi dưỡng chí ít cũng 200k, hoặc lấy biên bản thì 700k
Kiếm chổ nào có giữ xe thì ta gửi (tốn 30k) rồi đi bộ hóng mát lại...
- Nếu không có bảng cấm đậu thì dễ bị xe máy va quẹt, rồi bị bẻ kính hậu...
- Nếu có bảng cấm đậu xe thì sẽ bị hỏi thăm, bồi dưỡng chí ít cũng 200k, hoặc lấy biên bản thì 700k
Kiếm chổ nào có giữ xe thì ta gửi (tốn 30k) rồi đi bộ hóng mát lại...
Dừng để cho người ra và lấy đồ phía sau cốp được không nhỉ? Nhà em mình ở đó nên mỗi lần lên thì mình phải dừng để cho mẹ con ra và lấy đồ ra. Thường thì mình toàn để đèn nhấp nháy báo.
Đúng rồi, chỗ nào cũng cấm đậu cả. Nếu có dừng ăn thì phải phân công người lần lượt ngồi trong xe thôi, chi phí xăng nổ máy có khi còn rẻ hơn tìm chỗ gởi.Đường này lâu rồi, có BB cấm đậu mà cứ đậu liều (hoặc không biết luật) thì ráng chịu thôi