Thảo Luận Chung Cấm Grabshare

Hạng C
17/6/15
815
1.346
93
Tập Lái
23/5/17
31
18
8
47
em cũng mới vừa đọc trên báo sáng nay. em chưa chạy nhưng thấy trên báo nó đăng kiểu bây giờ nhiều grab quá nên chính sách cho tài xế cũng không còn như ngày trước nữa.
 
  • Like
Reactions: tuyettinhca
Hạng D
15/12/15
1.503
1.322
113
43
Em có đứa bạn trước kia chạy uber và garb bây giờ giải nghệ và vào cty làm . Lý do giải nghệ là không phải vì kg đủ sống mà kg đủ sức khỏe để chạy . Một ngày chạy ít nhất 8 tiếng ( sau khi trừ thời gian ăn , giải lao ) thì thu nhập ít nhất là 500k sau khi trừ xăng và chi phí ăn uống . Tính ra là 1 ngày ở ngoài đường tầm 10 tiếng , có thể với những người khác thời gian đó là thấp hoặc bình thường nhưng với sức khỏe của bạn em thì chịu kg nổi nên tìm hướng khác để bảo đảm sức khỏe về già .
Còn về grabshare thì là như vậy , em có đi thử thì công nhận nó rẻ thật nhưng có 1 tình huống em phải xuống xe nữa đường kg dám đi tiếp :D Số là bữa đó em nghỉ phép ở nhà kg biết làm gì rủ thằng bạn cafe nên em qua nhà nó bằng grabshare coi đó ra sao , trên chuyến đó tài xế grab có rước thêm 2 người nữa cũng sử dụng grabshare , 2 người đó là 1 nam và 1 nữ . Khi đến điểm đón , 2 người đó nói ủa sao có người lạ trong xe thì tx nói là đây là chuyến grabshare nên đi chung xe với người khác và em thấy 2 người đó kg vui nhưng cũng lên xe .
Khi xe chạy vài trăm mét 2 người đó có thái độ hằn học với tx mặc dù tx cố giải thích rằng đây là chuyến đi chung xe , em cũng chịu hết nổi nên em mới lên tiếng đã là grabshare thì phải bắt buộc đi chung xe với người khác , lúc đặt xe phần mềm có thông báo kg đọc hay sao . Mọi việc có vẻ ổn nhưng 2 người đó vẫn còn lèm bèm , em cũng oải 2 người đó nên em xuống xe và thanh toán chuyến đi đó . Cuối cùng để tới được nhà thằng bạn em phải đặt thêm chuyến khác , tính ra để tới nhà thằng bạn em phải tốn tới 2 lần :D vì có sự cố trong chuyến đi đầu
 
Hạng C
12/4/13
746
602
93
42
Cái này là do khách hàng chọn mà? nếu không muốn thì họ chọn dịch vụ Grab bình thường thôi

Theo đại diện Bộ Giao thông, với mỗi chuyến xe hợp đồng, hành khách (hoặc nhóm) đã ký giao kết trọn gói cả chuyến xe, không phải là thuê chỗ ngồi. Do đó, việc đơn vị vận tải có thêm hợp đồng với nhiều người khác sẽ gây bất tiện cho hành khách.
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Em có đứa bạn trước kia chạy uber và garb bây giờ giải nghệ và vào cty làm . Lý do giải nghệ là không phải vì kg đủ sống mà kg đủ sức khỏe để chạy . Một ngày chạy ít nhất 8 tiếng ( sau khi trừ thời gian ăn , giải lao ) thì thu nhập ít nhất là 500k sau khi trừ xăng và chi phí ăn uống . Tính ra là 1 ngày ở ngoài đường tầm 10 tiếng , có thể với những người khác thời gian đó là thấp hoặc bình thường nhưng với sức khỏe của bạn em thì chịu kg nổi nên tìm hướng khác để bảo đảm sức khỏe về già .
Còn về grabshare thì là như vậy , em có đi thử thì công nhận nó rẻ thật nhưng có 1 tình huống em phải xuống xe nữa đường kg dám đi tiếp :D Số là bữa đó em nghỉ phép ở nhà kg biết làm gì rủ thằng bạn cafe nên em qua nhà nó bằng grabshare coi đó ra sao , trên chuyến đó tài xế grab có rước thêm 2 người nữa cũng sử dụng grabshare , 2 người đó là 1 nam và 1 nữ . Khi đến điểm đón , 2 người đó nói ủa sao có người lạ trong xe thì tx nói là đây là chuyến grabshare nên đi chung xe với người khác và em thấy 2 người đó kg vui nhưng cũng lên xe .
Khi xe chạy vài trăm mét 2 người đó có thái độ hằn học với tx mặc dù tx cố giải thích rằng đây là chuyến đi chung xe , em cũng chịu hết nổi nên em mới lên tiếng đã là grabshare thì phải bắt buộc đi chung xe với người khác , lúc đặt xe phần mềm có thông báo kg đọc hay sao . Mọi việc có vẻ ổn nhưng 2 người đó vẫn còn lèm bèm , em cũng oải 2 người đó nên em xuống xe và thanh toán chuyến đi đó . Cuối cùng để tới được nhà thằng bạn em phải đặt thêm chuyến khác , tính ra để tới nhà thằng bạn em phải tốn tới 2 lần :D vì có sự cố trong chuyến đi đầu
Tiên sư nó, tiền ít mà đòi hít cho thơm. Gặp e là tài xế mà lèm bèm vậy thì e xin mời xuống xe, bo cho 10k mua card điện thoại đặt chuyến khác hahaha
 
Hạng C
17/6/15
815
1.346
93
Em có đứa bạn trước kia chạy uber và garb bây giờ giải nghệ và vào cty làm . Lý do giải nghệ là không phải vì kg đủ sống mà kg đủ sức khỏe để chạy . Một ngày chạy ít nhất 8 tiếng ( sau khi trừ thời gian ăn , giải lao ) thì thu nhập ít nhất là 500k sau khi trừ xăng và chi phí ăn uống . Tính ra là 1 ngày ở ngoài đường tầm 10 tiếng , có thể với những người khác thời gian đó là thấp hoặc bình thường nhưng với sức khỏe của bạn em thì chịu kg nổi nên tìm hướng khác để bảo đảm sức khỏe về già .
Còn về grabshare thì là như vậy , em có đi thử thì công nhận nó rẻ thật nhưng có 1 tình huống em phải xuống xe nữa đường kg dám đi tiếp :D Số là bữa đó em nghỉ phép ở nhà kg biết làm gì rủ thằng bạn cafe nên em qua nhà nó bằng grabshare coi đó ra sao , trên chuyến đó tài xế grab có rước thêm 2 người nữa cũng sử dụng grabshare , 2 người đó là 1 nam và 1 nữ . Khi đến điểm đón , 2 người đó nói ủa sao có người lạ trong xe thì tx nói là đây là chuyến grabshare nên đi chung xe với người khác và em thấy 2 người đó kg vui nhưng cũng lên xe .
Khi xe chạy vài trăm mét 2 người đó có thái độ hằn học với tx mặc dù tx cố giải thích rằng đây là chuyến đi chung xe , em cũng chịu hết nổi nên em mới lên tiếng đã là grabshare thì phải bắt buộc đi chung xe với người khác , lúc đặt xe phần mềm có thông báo kg đọc hay sao . Mọi việc có vẻ ổn nhưng 2 người đó vẫn còn lèm bèm , em cũng oải 2 người đó nên em xuống xe và thanh toán chuyến đi đó . Cuối cùng để tới được nhà thằng bạn em phải đặt thêm chuyến khác , tính ra để tới nhà thằng bạn em phải tốn tới 2 lần :D vì có sự cố trong chuyến đi đầu
Cám ơn những chia sẻ quý giá của bác, ra đường kiếm tiền cũng gian nan thật!
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Chạy Grab và U thì về cơ bản giống nhau hết trừ số tiền nhận được sẽ hơi khác nhau. Với 1 người bình thường ngồi 10 tiếng trong xe đã mệt mỏi chứ chưa nói tới điều khiển chiếc xe chạy lòng vòng trong thành phố nhé.
Thời điểm hiện tại chạy U và G vẫn dư ăn cho bản thân và nuôi được gia đình NẾU BẠN SIÊNG NĂNG và cần lối sống lành mạnh.
Hãy trải nghiệm để biết thế nào là 1 tài xế chuyên nghiệp, chúc bạn may mắn.
1 bạn trung niên cho hay...
 
Hạng C
17/6/15
815
1.346
93
Em có đứa bạn trước kia chạy uber và garb bây giờ giải nghệ và vào cty làm . Lý do giải nghệ là không phải vì kg đủ sống mà kg đủ sức khỏe để chạy . Một ngày chạy ít nhất 8 tiếng ( sau khi trừ thời gian ăn , giải lao ) thì thu nhập ít nhất là 500k sau khi trừ xăng và chi phí ăn uống . Tính ra là 1 ngày ở ngoài đường tầm 10 tiếng , có thể với những người khác thời gian đó là thấp hoặc bình thường nhưng với sức khỏe của bạn em thì chịu kg nổi nên tìm hướng khác để bảo đảm sức khỏe về già .
Còn về grabshare thì là như vậy , em có đi thử thì công nhận nó rẻ thật nhưng có 1 tình huống em phải xuống xe nữa đường kg dám đi tiếp :D Số là bữa đó em nghỉ phép ở nhà kg biết làm gì rủ thằng bạn cafe nên em qua nhà nó bằng grabshare coi đó ra sao , trên chuyến đó tài xế grab có rước thêm 2 người nữa cũng sử dụng grabshare , 2 người đó là 1 nam và 1 nữ . Khi đến điểm đón , 2 người đó nói ủa sao có người lạ trong xe thì tx nói là đây là chuyến grabshare nên đi chung xe với người khác và em thấy 2 người đó kg vui nhưng cũng lên xe .
Khi xe chạy vài trăm mét 2 người đó có thái độ hằn học với tx mặc dù tx cố giải thích rằng đây là chuyến đi chung xe , em cũng chịu hết nổi nên em mới lên tiếng đã là grabshare thì phải bắt buộc đi chung xe với người khác , lúc đặt xe phần mềm có thông báo kg đọc hay sao . Mọi việc có vẻ ổn nhưng 2 người đó vẫn còn lèm bèm , em cũng oải 2 người đó nên em xuống xe và thanh toán chuyến đi đó . Cuối cùng để tới được nhà thằng bạn em phải đặt thêm chuyến khác , tính ra để tới nhà thằng bạn em phải tốn tới 2 lần :D vì có sự cố trong chuyến đi đầu
Cám ơn những chia sẻ quý giá của bác, ra đường kiếm tiền cũng gian nan thật!
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
7/4/14
1.349
1.885
113
Tiên sư nó, tiền ít mà đòi hít cho thơm. Gặp e là tài xế mà lèm bèm vậy thì e xin mời xuống xe, bo cho 10k mua card điện thoại đặt chuyến khác hahaha
Anh làm vậy là vi phạm quy tắc ứng xử của grab dành cho tài xế và bị khoá tài khoản.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng F
29/10/14
8.532
11.204
113
Em có đứa bạn trước kia chạy uber và garb bây giờ giải nghệ và vào cty làm . Lý do giải nghệ là không phải vì kg đủ sống mà kg đủ sức khỏe để chạy . Một ngày chạy ít nhất 8 tiếng ( sau khi trừ thời gian ăn , giải lao ) thì thu nhập ít nhất là 500k sau khi trừ xăng và chi phí ăn uống . Tính ra là 1 ngày ở ngoài đường tầm 10 tiếng , có thể với những người khác thời gian đó là thấp hoặc bình thường nhưng với sức khỏe của bạn em thì chịu kg nổi nên tìm hướng khác để bảo đảm sức khỏe về già .
Còn về grabshare thì là như vậy , em có đi thử thì công nhận nó rẻ thật nhưng có 1 tình huống em phải xuống xe nữa đường kg dám đi tiếp :D Số là bữa đó em nghỉ phép ở nhà kg biết làm gì rủ thằng bạn cafe nên em qua nhà nó bằng grabshare coi đó ra sao , trên chuyến đó tài xế grab có rước thêm 2 người nữa cũng sử dụng grabshare , 2 người đó là 1 nam và 1 nữ . Khi đến điểm đón , 2 người đó nói ủa sao có người lạ trong xe thì tx nói là đây là chuyến grabshare nên đi chung xe với người khác và em thấy 2 người đó kg vui nhưng cũng lên xe .
Khi xe chạy vài trăm mét 2 người đó có thái độ hằn học với tx mặc dù tx cố giải thích rằng đây là chuyến đi chung xe , em cũng chịu hết nổi nên em mới lên tiếng đã là grabshare thì phải bắt buộc đi chung xe với người khác , lúc đặt xe phần mềm có thông báo kg đọc hay sao . Mọi việc có vẻ ổn nhưng 2 người đó vẫn còn lèm bèm , em cũng oải 2 người đó nên em xuống xe và thanh toán chuyến đi đó . Cuối cùng để tới được nhà thằng bạn em phải đặt thêm chuyến khác , tính ra để tới nhà thằng bạn em phải tốn tới 2 lần :D vì có sự cố trong chuyến đi đầu
Tại sao pác phải xuống. Pác gặp trẻ trâu thì phải nói cho chúng nó hiểu chứ. Em có chạy uber lúc dảnh dạo này gặp trẻ trâu nhiều vô kể. Toàn mấy đứa sinh viên kiếm mã khuyến mãi của uber ra bắt xe. Mà khổ cái đúng là tiền ít mà đòi hít đồ thơm (Sinh viên có khi còn chả có xu nào trong người chứ ít đã tốt) Nên xe nói năng lố nhố nhiều khi phát bực