Hạng D
19/11/15
1.083
3.258
113
Cảm nhận K3 1.6 AT sau 5.000 km
Cuối tuần ế độ nằm nhà làm bài cảm nhận về vợ 2 K3 . Chỉ là ý kiến cá nhân, các bác gạch đá nhẹ tay chút nhé.[pagebreak][/pagebreak]

Nói sơ về việc duyên nợ với vợ 2 chút.
Trước khi mua K3 VC em nhắm đến con cruze LTZ bản cuối 2015. Cũng xem xe này nọ, ngoại thất thì ok chỉ phân vân về nội thất chút, cảm thấy không bắt mắt lắm.

Thời điểm này con Mazda 2 AN mới ra, xem quảng cáo thấy đẹp lại đi xem. Mọi thứ ổn có điều thấy nó nhỏ quá. Với thiết kế kodo gì đấy thì phải M3 trở lên mới đẹp được. Lại cân nhắc tiếp. Sau đó chuyển qua xe cũ, nào là Altis, Escape nhưng không tới đâu.

Một ngày đẹp trời gấu vĩ đại nói em hay là mua K3 đi, vừa túi tiền lại đẹp. Trong suy nghĩ em lúc đó về K3 là 2 cái đèn lái sau đẹp (nó sáng viền xung quanh) em thấy chạy ngoài đường. Hôm ấy chủ nhật, em nói đi xem xe, ku bạn sale nhiệt tình dẫn đi luôn. Ấn tượng ban đầu là đẹp ngoài lẫn trong, ngồi trong xe rộng rãi hơn đứt con Morning cũ của em. Quyết luôn trong vòng ba nốt nhạc cưới em này.

Cảm nhận đến thời điểm này. Thời gian sử dụng 5 tháng, số km gần 5000.

Về ngoại thất: dáng đẹp long lanh khỏi chê. Cửa sổ trời sang chảnh chưa có dịp dùng đúng chức năng, lâu lâu bấm ra vô cho vui. Đèn đóm thiết kế đẹp, đèn lái sau nổi bật khi đi ban đêm, đèn pha hơi mờ cần độ lên xenon. Cửa ban đầu đóng nghe tiếng phập chắc tay, giờ thì lẹp bẹp rồi chắc phải dán thêm ron. Các thứ khác ổn.

Về nội thất: khoang cabin rộng rãi, nhìn qua thấy đã, cảm giác no đủ, nút bấm la liệt mọi nơi. Ghế ngồi sau thoải mái không gò bó, cửa gió lạnh sau tiện dụng. Dàn nhựa taplo, tappi cũng bình bình. Đời sau phối màu nội thất chuối quá không sang.

Nghe nhìn: DVD theo xe nghe được cho người dễ tính. Chọn nguồn nhạc chất lượng cao chút ổn hơn. Radio nhiều đài hay lẹt xẹt, cảm giác antena thu sóng yếu.

Về vận hành xe chạy êm ái ở điều kiện mặt đường tốt. Quá ồn khi đi đường xấu, cái này thua con morning nhập em đã đi. Giảm vấn đề này chỉ có cách xuống mâm lốp dày.
Đi 4 người qua gờ giảm tốc hơi cao nảy tức. (vd đi đại lộ BD về SG qua trạm thu phí Lái Thiêu gần đến trạm cũ chạy làn ngoài cùng sẽ thấy rõ)
Chạy ở tốc độ 120km/h xe vẫn bám đường không có cảm giác 'bay' hay rung tay lái.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo chỉ báo thường là 8.5l đường hỗn hợp. Hy vọng sẽ giảm trong thời gian tới.

Tiếng động cơ vọng vào cabin nghe rõ khi không mở nhạc chạy chậm. Xe sang số có vẻ chưa mượt lắm. Ngoài ra đều ổn.

Hệ thống lạnh tốt, tê tái như mùa đông Hà Nội.
Nói chung ổn trong tầm giá.

Các bác bổ sung thêm, tạm thời nhớ có bấy nhiêu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
7/2/12
656
463
63
Để ý mấy bác đi xe Hàn toàn đánh giá toàn dưới vạn. Rất hiếm thớt chạy mấy chục vạn lên đánh giá =)). Mà có đánh giá thì toàn kiểu pr để bán xe =))
 
Hạng F
2/3/14
12.226
127.962
113
Cuối tuần ế độ nằm nhà làm bài cảm nhận về vợ 2 K3 . Chỉ là ý kiến cá nhân, các bác gạch đá nhẹ tay chút nhé.[pagebreak][/pagebreak]

Nói sơ về việc duyên nợ với vợ 2 chút.
Trước khi mua K3 VC em nhắm đến con cruze LTZ bản cuối 2015. Cũng xem xe này nọ, ngoại thất thì ok chỉ phân vân về nội thất chút, cảm thấy không bắt mắt lắm.

Thời điểm này con Mazda 2 AN mới ra, xem quảng cáo thấy đẹp lại đi xem. Mọi thứ ổn có điều thấy nó nhỏ quá. Với thiết kế kodo gì đấy thì phải M3 trở lên mới đẹp được. Lại cân nhắc tiếp. Sau đó chuyển qua xe cũ, nào là Altis, Escape nhưng không tới đâu.

Một ngày đẹp trời gấu vĩ đại nói em hay là mua K3 đi, vừa túi tiền lại đẹp. Trong suy nghĩ em lúc đó về K3 là 2 cái đèn lái sau đẹp (nó sáng viền xung quanh) em thấy chạy ngoài đường. Hôm ấy chủ nhật, em nói đi xem xe, ku bạn sale nhiệt tình dẫn đi luôn. Ấn tượng ban đầu là đẹp ngoài lẫn trong, ngồi trong xe rộng rãi hơn đứt con Morning cũ của em. Quyết luôn trong vòng ba nốt nhạc cưới em này.

Cảm nhận đến thời điểm này. Thời gian sử dụng 5 tháng, số km gần 5000.

Về ngoại thất: dáng đẹp long lanh khỏi chê. Cửa sổ trời sang chảnh chưa có dịp dùng đúng chức năng, lâu lâu bấm ra vô cho vui. Đèn đóm thiết kế đẹp, đèn lái sau nổi bật khi đi ban đêm, đèn pha hơi mờ cần độ lên xenon. Cửa ban đầu đóng nghe tiếng phập chắc tay, giờ thì lẹp bẹp rồi chắc phải dán thêm ron. Các thứ khác ổn.

Về nội thất: khoang cabin rộng rãi, nhìn qua thấy đã, cảm giác no đủ, nút bấm la liệt mọi nơi. Ghế ngồi sau thoải mái không gò bó, cửa gió lạnh sau tiện dụng. Dàn nhựa taplo, tappi cũng bình bình. Đời sau phối màu nội thất chuối quá không sang.

Nghe nhìn: DVD theo xe nghe được cho người dễ tính. Chọn nguồn nhạc chất lượng cao chút ổn hơn. Radio nhiều đài hay lẹt xẹt, cảm giác antena thu sóng yếu.

Về vận hành xe chạy êm ái ở điều kiện mặt đường tốt. Quá ồn khi đi đường xấu, cái này thua con morning nhập em đã đi. Giảm vấn đề này chỉ có cách xuống mâm lốp dày.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo chỉ báo thường là 8.5l đường hỗn hợp. Hy vọng sẽ giảm trong thời gian tới.

Tiếng động cơ vọng vào cabin nghe rõ khi không mở nhạc chạy chậm. Xe sang số có vẻ chưa mượt lắm. Ngoài ra đều ổn.

Hệ thống lạnh tốt, tê tái như mùa đông Hà Nội.
Nói chung ổn trong tầm giá.

Các bác bổ sung thêm, tạm thời nhớ có bấy nhiêu.
Bác chủ mua hết bao nhiêu vậy?
 
Hạng B2
5/2/14
277
381
63
Để ý mấy bác đi xe Hàn toàn đánh giá toàn dưới vạn. Rất hiếm thớt chạy mấy chục vạn lên đánh giá =)). Mà có đánh giá thì toàn kiểu pr để bán xe =))
đơn giản vì xe Hàn phần lớn là xe gia đình, xe Nhật phần lớn là xe dịch vụ. Gia đình thì rất hiếm khi chạy tới chục vạn.
 
Hạng D
11/9/14
1.702
51.393
113
Theo em KIA K3 là khá ổn so với dân xứ vịt cùng giá tiền và chất lượng xe như vậy là quá tốt rồi, sao dám so sánh với xe bạc tỉ. Dù sao em ấy cũng là mơ ước của hơn hàng triệu người lao động dầm mưa dãi nắng ở xứ vịt.

Cảm giác xe thùng nó lâng lâng thế nào ấy, phải không bác, hehe...

Chúc mừng bác chủ, bác nhớ chăm sóc em ấy cẩn thận, nhẹ nhàng chân ga, cẩn thận tập trung chú ý mỗi khi lái, em ấy sẽ phục vụ bác hết mình luôn.
:3dchedu:
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.261
113
F1 nhận xét: " đèn sau của K3...nhìn đẹp như cái kẹp tóc của nó".....heheheh....like dáng ẻm....
 
  • Like
Reactions: Siêu Thanh