Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
14/12/12
1.404
642
113
Dĩ An - Bình Dương
Chào Các Bác - các Mợ
Hành trình Caravan - vietnam cruze club & friend ngắn trong 2 ngày 31/08/2013 và 01/09/2013 đã trôi qua được 1 tuần lễ, nhưng niềm đam mê, sự phấn khích, tinh thần off và bao nhiêu niềm vui lẫn lộn đến lúc này vẫn giằng xé trong con người em. Dù đã cố gắng kìm hãm cái " đam mê", nhưng em vẫn không thể vượt qua được cãm dỗ. Em quyết định thực hiện bài viết này, đó là sự cảm nhận chân thực của chính em và toàn bộ gia đình em cũng như những người bạn mà em được gặp, được chém gió.... Các Bác có thể ném đá, có thể phân tích hay gì gì đó tùy thích.
qldm.jpg

Và cảm nhận của em xin được bắt đầu
 
Hạng D
14/12/12
1.404
642
113
Dĩ An - Bình Dương
Tít tít - Âm thanh của chiếc điện thoại N8 thông báo " có tin". Cũng như bao lần khác tâm trạng nhận tin nhắn của em khá hồi hộp, bởi luôn mong chờ sms banking " tài khoản + từ ...", nhưng lần này không phải. Đó là một tin nhắn từ Bác Y X H
" Ngay 31/8 va 1/9 anh e cruze co to chuc chuyen di carnaval o Phan thiet, chuong trinh thiet ke rat hay va hoanh trang. Bao gom ca buoi gala diner... Duoc uu dai o resort 4 sao, voi gia rat uu dai. Moi nguoi ai chua co ke hoach di du lich dip le nay sao xep tham du nhe. Chi tiet gia phong, ctrinh cua chuyen di duoc post tại..... Tran trong thong bao" ( Nguồn Bác Y X H và Otosaigon)

Ô hô - đây rồi. tuyệt cú mèo luôn. Ôi nhưng mà thuyết phục Chị Hai sao đây nhỉ. Dạo này làm ăn không vào đều đều, công việc thì coi như tèo, thỉnh thoảng gặp vài chuyện rắc rối. Bắt đầu thất nhiêu khê rồi đây.. Chầm chậm mở điện thoại kiểm tra xem trong túi còn bao nhiêu xiền, lòng thất vọng tràn trề. Thôi vậy thì đọc topic xem các bác rủ nhau ọp iếc thế nào cho đờ thèm vậy. Kiếm con xe chở ưu phiền ném qua bên kia xem sao - mai tính tiếp.
7ppy.jpg


 
Hạng D
17/6/11
1.009
23
38
32
Mới vào mà thấy hấp dẫn rồi đó!tiếp đi bác
 
Hạng D
14/12/12
1.404
642
113
Dĩ An - Bình Dương
Ngày hôm sau, lại tiền. Lấy vội cái máy tính bấm tới bấm lui vẫn chưa thấy khả năng tài chính khả thi chút nào hết - chắc xem có ai nợ nần mình gì không.........
Trước ngày đi 2 hôm - Lão Y X H alo. Bác quyết xem có đi hay không để em " gút" danh sách, Bác đóng quyết tâm cho em 800k - bụng bảo dạ " chuyện nhỏ". Và Bác nhớ, Lão Y X H nói tiếp: Bác phải có bộ đàm đấy nhé, không có là không cho đi chung đoàn đâu. Lại chặc lưỡi " không cho đi chung thì đi riêng vậy". Chả là ngày thứ 3 trước khi lên đường, sau khi tâm sự nhỏ to và dùng chiêu " độc" Chị Hai nhà em đã duyệt visa cho cả nhà. Nhưng tuyên bố: Anh và cu Lớn một ba lô, tự sắp xếp - Ba lô còn lại của em và cu nhỏ. Theo kế hoạch đúng 5h ngày 31/08 cả nhà lên đường. Vào đúng giờ chót - hội cruze nhà em có Bác Lekhuong thông báo " anh em có nhu cầu cho mượn - tôi có hơn tá cái". Vậy là huýt sáo thôi, hai tay đút túi quần, chuẩn bị đổ xăng ta lên đường đi CARAVAN..............

Đúng 4h 30' em lao mình ra khỏi giường, mọi thứ đã sẵn sàng cho lên xe thôi. Cung đường từ nhà em tới Mekong rest stop trên QL 51 mất hết khoảng 1 tiếng. Khoảng hơn 6h cả nhà em có mặt tại điểm hẹn theo quy định - chà như vậy là không bị phạt do đến chậm rồi.
Ái chà chà, nhiều anh em đến rồi quá - làm vài phát xem nào
* Trong bài viết có sử dụng nguồn hình ảnh từ anh em nhà CRUZE


8ms2.jpg

 
Hạng D
14/12/12
1.404
642
113
Dĩ An - Bình Dương
Tiếp nhé - đoàn nhà em hôm đó có tới 3 bác Cap. em cay cú cả 3 Bác này lắm ( em sẽ kể cho các Bác nghe sau)
fkj7.jpg

Nhà Cap đây nhé
5gif.jpg
o4eu.jpg


 
Hạng D
14/12/12
1.404
642
113
Dĩ An - Bình Dương
Ăn sáng thôi - nhà em tiến thẳng vào nhà hàng, đi vòng vèo vì lần đầu ghé nơi này. mịa nó nhìn thì to đùng mà không biêt ngon không. Hôm đó ngoài đoàn nhà em còn có đoàn của hội caravan kỷ niệm 10 năm gì đó, đồng phục áo tím ( hãng hàng không quốc gia thái land hehee) - Đoàn nhà em áo trắng tinh khôi thôi. Nghiên cứu quả menu cả nhà thống nhất gọi phở - Chị hai nhà em bảo goi 2 tô chia đôi, em không chịu. Đau thật các Bác ah. sai lầm lớn là không nghe lời chị Hai. Thằng bồi bàn bê ra 3 tô to tổ bố nhà nó, nhìn lòi mắt mẹ nó rồi ăn uống gì nữa đây. Lấy thể diện với chị Hai em bảo: ăn thôi, mẹ nó đừng à ơi nữa kẻo đi chơi mất ngon. Mà đúng là tệ thật đã nhiều lại cực dở - em kêu thêm ly cafe đá - tính tiền. Vị chi gần 200k.
Alo alo - đề nghị chuyển kênh 1, lên đường anh em ơi, trễ 30 phút so với hành trình rồi.
ui1j.jpg



 
Tập Lái
5/6/13
9
0
0
<h1>Bán đất nền The Season Lái Thiêu ( TP Bình Dương ) ngay cạnh Lotter Mart, BV Miền Đông</h1>Dự án The Seasons Khu đô thị thương mại Bắc Sài Gòn - Lái Thiêu, Nhận giữ chỗ ngay hôm nay những nền đẹp kinh doanh sầm uất.
Dự án khu dân cư Lotte Mark The Seasons nằm ngay QL 13 tại Bắc Sài Gòn - Lái Thiêu,, trong dự án có bệnh viện đa khoa quốc tế miền Đông, có siêu thị Lotte Mark (tại siêu thị có trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim...). Mở bán lần đầu các lô đất đẹp nhất dự án, nằm đối diện siêu thị Lotte Mark và bệnh viên . Tại các vị trí này kinh doanh rất tốt.
Một số thông tin tham khảo thêm:
Dự án khu đô thị thương mại dịch vụ The Seasons Bình Dương thuộc khu Gò Cát, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương và có ranh giới được giới hạn như sau :
Phía Bắc : giáp khu chung cư Trường An và dự án Ecoxuan Setia.
Phía Nam : giáp đường số 2, đối diện là dự án bệnh viện đa khoa Quốc tế miền Đông 1000 giường đang xây dựng.
Phía Tây : giáp khu dân cư hiện hữu
Phía Đông: giáp khu dân cư hiện hữu.
Tư vấn: 0909019473

 
Status
Không mở trả lời sau này.