Tập Lái
24/12/10
8
3
3
Duong_cao nói:
Em thì phơ nhất bài Kỷ Niệm do Tuấn Ngọc hát.. nhất là câu "tôi mơ làm triệu phú, cứu với gái bơ vơ"...
Kính cụ, thời đấy mà cụ đã có tư tưởng playboy thế... :D:D

Bởi thế, nếu nghe nhạc Phạm Duy mà để Pê Đê như Đức Tuấn ca thì hỏng :D .
Em thích cái nét mặt đểu đêu như Nguyên Khang ca nhạc PD ấy.
 
Hạng C
8/2/07
510
7.499
93
HCM
Em còn 1 bộ 14 cuốn Những tình khúc bất tử do Phạm Duy soạn lời Việt, trung tâm Năng Enterprises phát hành không biết các bác có biết bộ này không?
nangtinhkhucbattu81psdjx6.jpg

nangtinhkhucbattu82psdpfs1.jpg
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
thuvtn nói:
Em còn 1 bộ 14 cuốn Những tình khúc bất tử do Phạm Duy soạn lời Việt, trung tâm Năng Enterprises phát hành không biết các bác có biết bộ này không?
nangtinhkhucbattu81psdjx6.jpg

nangtinhkhucbattu82psdpfs1.jpg
Bác có bộ CD nầy hay quá, cho hỏi thăm bác có CD nào của nữ ca sỹ Thanh Lan (cùng thời với Evis Phương) hát nhạc Pháp kg ah ?
 
Hạng D
5/1/08
1.570
25.753
113
Saigon
@anh gakho: Thanh Lan là nữ sinh trường Tây ban đầu là trường Saint Paul, sau là Marie Curie, hihi ... trước 1975, mợ í được xem là giọng hát tiếng Pháp hay nhất ĐNA!

Thời Thanh Lan hát nhạc Pháp khoảng thập niên 1970, chỉ có băng cassette thui anh, hai trung tâm lớn mà Thanh Lan cộng tác là trung tâm băng nhạc Phạm Mạnh Cương và Shotgun, giờ nếu có CD cũng là remix lại băng cassette âm thanh mono thời đó thui anh!

Gửi mí cái link cho anh Gà nghe đỡ :
Thanh Lan - Nhạc Trẻ trước 1975 (CD1) :
http://music.forvn.com/sh...ap-truoc-1975-cd1.html

Thanh Lan - Nhạc Trẻ trước 1975 (CD2) :
http://music.forvn.com/sh...ap-truoc-1975-cd2.html

Còn cái này là 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam 1930 - 2000 (âm thanh chỉ nghe tạm thui!):
[link]http://music.hatnang.com/audio/by/album[/link]

Còn bài viết này nói vìa mợ í nè :
http://www.dactrung.com/B...nghe_si_Thanh_Lan.aspx
 
Tập Lái
7/10/11
9
0
0
vào đây nghe nhạc cùng các bác
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/12/06
674
14
18
-) từ :-) từ :-) từ
Hôm nay tự dưng lang thang vào thớt này, nghe bài Quê nghèo của NS Phạm Duy hay quá bèn lẩn thẩn lấy cây hàng cất xó 20 năm rồi, tập tành tí cho đỡ nhớ. Up hầu các bác nhé. Trình âm thanh còi các bác đừng ném đá.

[youtube]http://youtu.be/pMJZIcs8nKw[/youtube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
29/1/11
61
0
8
Flat4Inside nói:
Hôm nay tự dưng lang thang vào thớt này, nghe bài Quê nghèo của NS Phạm Duy hay quá bèn lẩn thẩn lấy cây hàng cất xó 20 năm rồi, tập tành tí cho đỡ nhớ. Up hầu các bác nhé. Trình âm thanh còi các bác đừng ném đá.
hay quá bác ah....hình như bác có chơi luôn kèn thì phải vì em thấy có cây kèn sát bên.hihi
 
Hạng F
13/1/06
12.136
2.085
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Duong_cao nói:
Em thì phơ nhất bài Kỷ Niệm do Tuấn Ngọc hát.. nhất là câu "tôi mơ làm triệu phú, cứu với gái bơ vơ"...
Kính cụ, thời đấy mà cụ đã có tư tưởng playboy thế... :D:D
Mời bác và các bác khác cùng nghe bài KỶ NIỆM - Tuấn Ngọc trình bày:
[Youtube]http://www.youtube.com/watch?v=w48YFpPz_0o&feature=player_embedded[/Youtube]

Lời bài hát: Kỷ Niệm

Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên ngang ngọn cau.
Me tôi ngồi may áo,
Bên cây đèn dầu cao,
Cha tôi ngồi coi báo,
Phố xá vắng hiu hiu.
Trong đêm mùa khô ráo
Tôi nghe tiếng còi tầu.

Cho tôi lại chiều hè
Tôi đi giữa làng quê.
Hai bên là hương lúa,
Xa xa là ngọn tre,
Thấp thoáng vài con nghé,
Tiếng nước với chân đê.
Tôi mê trời mây tía,
Không nghe me gọi về.

Cho tôi lại nhà trường
Bao nhiêu là người thương.
Không ai thù, ai oán,
Ai cũng bảo tôi ngoan.
Tôi yêu thầy tôi lắm,
Nhớ tiếng nói vang vang.
Tôi theo tà áo trắng
Cô em bạn cùng trường.

Cho tôi lại một chiều
Mưa rơi buồn ngoài phố.
Đêm đêm đèn trong ngõ,
Soi sáng mảnh tim khô.
Tôi mơ thành triệu phú
Cứu vớt gái bơ vơ.
Tôi mơ thành thi sĩ
Đem thơ dệt mộng khờ.

Cho tôi lại còn nhiều...
Cho tôi lại tình yêu.
Tôi không còn khôn khéo,
Tôi không đòi bao nhiêu.
Cho tôi lòng non yếu,
Dễ khóc, dễ tin theo.
Cho tôi thời niên thiếu
Cho tôi lại từ đầu

Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau.
Cho đi từ thơ ấu,
Đi vui và bên nhau.
Trong tim thì sôi máu,
Khoé mắt có trăng sao.
Bông hoa cài lên áo,
Trên môi một nguyện cầu.

Cho đi lại từ đầu,
Chưa đi vội về sau..


Còn đây là bài KỶ NIỆM do Ý Lan thể hiện kèm clip video khá hay... Clip này (nguyên bản) tìm trên mạng không thấy, tui vừa trích ra từ DVD PHẠM DUY - tác giả tác phẩm do bác thuvtn tặng hôm lâu rồi up lên Youtube mới có đây, âm thanh chưa thật tốt, cần rút kinh nghiêm...;)

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=mY-yzRJAFMY&feature=player_embedded[/tube]
 
Last edited by a moderator: