Thảo Luận Chung Cảm ơn Bác chủ xe 51C-767.42

Hạng D
14/6/12
1.608
95
48
51
Sáng nay 30/4 em ở Monet Garden Villa (HAGL DX cũ) ở Nguyễn Du Đà lạt, đề máy không nổ, nhờ có Bác chủ xe 51C-767.42 cho mượn hộp đồ nghề, cùng kiểm tra cọc bình không có vấn đề gì, sau đó Bác có sẵn bộ dây câu bình, câu giúp luôn, nổ máy sau 3 nốt nhạc.

Cảm ơn Bác chủ xe 51C-767.42 một lần nữa, trên đường thiên lý được giúp đỡ nhiệt tình thật cảm động.

(Xe 51C-767.42 là chiếc Ford Ranger màu trắng, có logo Caravan và OtoSaigon)

Update: Em xin chia sẻ thêm để xe bác nào có bị tương tự thì dễ xử lý: xe em là focus đời 2005. 1 vài lần trước em cũng đã bị yếu bình, nhưng những lần đó khi đề thì nó rung rung è è mà đề không nổi. Còn bữa ở Đà lạt thì đề nó chỉ kêu cái cạch 1 cái là im re, đèn táp lô cũng không tối đi cho thấy yếu điện gì cả.

Sau khi được bác 51C-767.42 giúp và về lại Saigon, hôm sau em đề lại nghe cái cạch và không nổ nữa, nên gọi bên bán bình đến coi vì bình này em mới mua có 6 tháng. Bên bán bình đến kiểm tra cho em thấy là bình vẫn ok, và nói với em là không nổ là do củ đề. Sau khi liên lạc với gara quen, em xách xe tới đó mở củ đề ra và vệ sinh (mất 2 tiếng + 300k) thì ok tới giờ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
16/7/15
6.295
25.135
113
mấy hôm nay bán tải toàn bị lên án :D đây là trường hợp ngược lại; :D
thế nên không chửi xe nhé các anh; chửi thì chửi mấy ông/bà cầm lái... :D
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
Đa số ai cũng sẽ cho mượn nếu bạn nói chuyện lịch sự. Bởi vậy các bác cứ mạnh dạn nhờ.
 
Hạng B1
22/1/18
78
13
8
oh có 1 lần 1 anh xe tải có cử chỉ rất đẹp với tôi,ngay cầu vượt An Sương tôi bị ép sát vào hàng rào (đang làm hầm),thế là có 1 bác xe tải chủ động dùng lại nhường đường cho tôi ra,thật cảm ơn anh ấy.