Hạng B2
26/3/17
361
287
63
Nhà bè TP HCM
cảm xúc Lần đầu cầm lái như một đứa trẻ

Lần đầu lái ôtô đi làm - lơ ngơ như một đứa trẻ

Lên chức ông nội của hai thằng cháu tôi mới bắt đầu có ôtô để lái đi làm, cảm giác như đứa trẻ lên ba.
Năm 2014, tôi đặt mua Vios số sàn sau khi thi lấy bằng lái. Khi ấy tôi đã là ông nội của hai thằng cháu kháu khỉnh. Hôm nhận xe, run quá không dám chạy, bắt thằng con trưởng lái về nhà.
cảm xúc Lần đầu cầm lái như một đứa trẻ
Sáng hôm sau, dậy sớm từ 5 giờ uống hết cữ cà phê mà chưa dứt khoát được hôm nay đi làm bằng gì. Nhà cách công ty 35 km, qua phà Cát Lái và con đường container Đồng Văn Cống (TP HCM). Mọi bữa đi bằng xe tay ga thì nhẹ nhàng thôi, giờ có xe hơi mới cáu cạnh, chẳng lẽ để nhà ngắm chơi. Thôi thì cứ đi từ từ vậy.
Quyết định: lái!
Lúc ra cổng vợ còn hỏi câu quê độ: "Ông có chạy được không, không thì để con nó chở cho", làm mình thấy nổi lên sĩ diện đàn ông quá. Thời gian đó đường Đồng Văn Cống chưa đông xe “công” như bây giờ. Mình nghĩ thôi chạy vào đường Nguyễn Thị Định, không có xe “công” cho lành.
Vừa mới vọt qua dốc cầu Giồng Ông Tố 1 một khúc, nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai CSGT cưỡi xe bồ câu đi theo xe mình. Tự nhiên mồ hôi tuôn như tắm, chỉ chờ các bạn ấy vọt lên quơ gậy. Nhưng các bạn cứ chạy sau mãi mà không qua làm mình nôn ruột quá. Không hiểu tại sao các bạn theo dõi mình, sao các bạn biết mình mới cầm lái ta? Đến ngã ba Nguyễn Thị Định – Đường số 5, các bạn tấp vào lề đường. Thì ra các bạn đi làm, ra chốt trực, hú hồn.
Lúc xuống cầu dẫn phà Cát Lái ngon lành, nhưng lúc lên phà, đang bò lên thì một xe máy cắt ngang mặt, chỉ kịp đạp thắng đánh kịch, đứng ngay mép phà. Chưa xong câu chửi thề thì tụt dốc, tí phang vào mũi em Innova phía sau. Lúc lên phà xong xuống xe, bác tài Innova cười nhăn nhở “Huynh suýt cho mũi em ăn trầu”. Mình cười cầu hòa "Bữa nay mới lấy xe đi bữa đầu tiên". Tự nhiên, mặt bác tài trắng bệch, nụ cười biến mất, bác lủi ra đầu phà hút thuốc suông.
Chiều tan sở về mới vui. Đường Tôn Đức Thắng (Nhơn Trạch, Đồng Nai) chiều nào cũng có chốt bắn tốc độ. Mình đã được cánh lái xe công ty dặn dò kỹ càng, nên chỉ chạy tốc độ 40 km/h, và khi vượt qua chốt camera rồi là an tâm. Nhưng khi đến gần vòng xoay Nhơn Trạch, tự nhiên thấy CSGT cầm gậy ra chỉ.
Thôi xong, mình phạm lỗi gì ta? Thôi thì cứ tấp vào lề, đang mở cốp soạn giấy tờ, thì nghe tiếng gõ kính cọc cọc. Nhìn ra thấy chú cảnh sát khi nãy, mình mở kính, chưa kịp nói gì thì chú ý bảo: "đâu kêu xe chú đâu, xe sau mà". Mèng đéc ơi, mình cuống lên thấy chú quơ gậy cứ tưởng tóm mình. Ơn trời nhẹ cả người.
Về đến nhà, thấy vợ và hai thằng cháu nội ra đón, tự nhiên người cứ như mới được sinh ra. Vậy mà đã hơn ba năm rồi, nhanh thật.
Độc giả Nguyễn Thành Công
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
9/2/17
226
272
63
lần đầu tiên một mình chạy xe, ra giữa ngã 4, trời đổ mưa, chả biết chỉnh máy lạnh ra sao mà hơi nước bốn 4 chả nhìn thấy gì luôn. bốn mặt thì xe khác bấm còi inh ỏi mình trong xe mồ hôi chảy còn hơn ngoài trời mưa.
Cái này thì mới đúng là sợ vãi lái ra luôn, em cũng bị :D
 
Hạng B2
16/4/15
219
283
63
65
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em là đi trên đường Điện Biên Phủ (hướng về vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm).
Đang bon bon chạy cái trời mưa tầm tã, em tắt máy lạnh cho đỡ lạnh. Chợt kính lái bị mờ căm, không thấy đường mà chạy. Bố khỉ, chuyện gì vậy trời???
Mà em cũng không dám đánh lái tấp vô lề vì có thấy đường đâu mà tấp, lỡ lúc đánh lái bị xe sau húc cho thì bỏ mịa (đường này cho phép chạy 90 thời điểm ấy).

May sao nhanh trí, nhớ ra là xe mình có Camera 360 (cam trước, cam sau, cam cặp hông và giả lập). Cái em bật cam 360 lên và nhìn màn hình DVD và chạy.

Vừa chạy vừa bật đèn hazard vừa vắt óc suy nghĩ, k lẽ chênh lệch nhiệt độ làm mờ kính? Nói đoạn, em bật điều hoà lên lại. Kính lái trở lại trong veo như bình thường.

Hahaha.....