Hạng F
2/4/10
7.393
33.525
113
Sáng nay e mới chở cả nhà ra nghĩa trang liệt sỹ viếng 2 bác ruột. Cứ đến mấy ngày lễ như hnay lại thấy trong lòng bồi hồi xúc động nghĩ đến công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh cho mình có ngày hôm nay :(View attachment 331579
Mỗi khi vô nghĩa trang mới thấy rõ giá trị cuộc sống he bác C.
Hồi Ba còn sống Cụ nghiện rượu nặng. Nhậu vô hay lè nhè sanh sự nên e cũng giận. Nhớ mỗi lần về thăm Ba là xin rượu uống. E có mấy chai Johnie Walker để nằm phủ bụi nhưng nhất định không cho. Giờ mỗi lần nhìn lại là e lại hối hận.
 
Hạng F
2/4/10
7.393
33.525
113
Cuộc đời con người có mấy ai hoàn thiện. Nhưng họ đam mê, thích thú với những gì mà dù cho xã hội có chê trách, và họ xem như đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống cá nhân, và điều này kg gây tổn hại đến người khác, thì chúng ta hãy nên tôn trọng họ. Vì vốn dĩ cuộc sống rất ngắn ngủi, và để được sống với niềm vui của bản thân là quyền của mỗi người chúng ta.
 
Hạng F
3/10/14
8.359
50.607
113
Mỗi khi vô nghĩa trang mới thấy rõ giá trị cuộc sống he bác C.
Hồi Ba còn sống Cụ nghiện rượu nặng. Nhậu vô hay lè nhè sanh sự nên e cũng giận. Nhớ mỗi lần về thăm Ba là xin rượu uống. E có mấy chai Johnie Walker để nằm phủ bụi nhưng nhất định không cho. Giờ mỗi lần nhìn lại là e lại hối hận.
Dạ đúng đó bác K. Như ba mẹ e bg cũng ngoài 60 hết rồi chả biết còn ở với mình đc bao lâu, nhiều khi thấy các cụ cũng hay ý kiến này nọ là mình bực, nhưng nghĩ lại thấy các cụ lo cho mình mấy chục năm rồi nên bg mình có chiều 1 tý cũng phải đạo làm con :)