Tập Lái
10/2/23
19
22
3
23

'Cơn sốt' đăng kiểm xe tại TP.HCM bắt đầu tăng nhiệt hơn sau dịp Tết Nguyên đán. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm lại tái diễn, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua ngày khiến nhiều tài xế mệt mỏi.​

'Cơn sốt' đăng kiểm xe tại TP.HCM bắt đầu tăng nhiệt hơn sau dịp Tết Nguyên đán. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm lại tái diễn, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua ngày khiến nhiều tài xế mệt mỏi.


Tầm từ 20h ngày 6 đến rạng sáng 7-3, dù Trung tâm đăng kiểm 50-07V đã đóng cửa, tuy nhiên con đường dẫn vào trung tâm vẫn đông nghịt các phương tiện xếp hàng chờ đợi.

Khoảng 100 xe hơi, xe tải và xe container ùn ứ trước lối vào khu đăng kiểm ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM).

Trong lúc chờ, nhiều tài xế tranh thủ ngủ trên xe, mắc võng trong thùng xe, nhiều người "vạ vật" trên vỉa hè. Hầu hết các tài xế phải túc trực thường xuyên, thậm chí ăn ngủ trên xe để tránh mất cơ hội.

'Cơn sốt' đăng kiểm xe tại TP.HCM bắt đầu tăng nhiệt hơn sau dịp Tết Nguyên đán. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm lại tái diễn, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua ngày khiến nhiều tài xế mệt mỏi.


21h ngày 6-3, tại Trung tâm đăng kiểm 50-07V trên QL1, anh Hoàng Đức Trị ( 21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) ăn vội chiếc bánh, chuẩn bị đi ngủ để lấy lại sức sau 24 tiếng đồng hồ vật vã chờ đợi đăng kiểm. Anh chia sẻ đêm hôm qua (6-3) ngủ lại đây bị muỗi đốt rất nhiềuTừ 5h ngày 6-3 đến 3h sáng ngày 7-3, nhiều tài xế xe container, xe tải tập trung đứng chờ trước Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-07V, QL1. Trong những ngày qua, trạm này có hàng trăm xe tải, xe container xếp hàng dài hơn 2km để chờ làm thủ tục đăng kiểm.

base64-16781523115591941233838.jpg'Cơn sốt' đăng kiểm xe tại TP.HCM bắt đầu tăng nhiệt hơn sau dịp Tết Nguyên đán. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm lại tái diễn, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua ngày khiến nhiều tài xế mệt mỏi.


Từ 5h ngày 6-3 đến 3h sáng ngày 7-3, nhiều tài xế xe container, xe tải tập trung đứng chờ trước Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-07V, QL1. Trong những ngày qua, trạm này có hàng trăm xe tải, xe container xếp hàng dài hơn 2km để chờ làm thủ tục đăng kiểm.

'Cơn sốt' đăng kiểm xe tại TP.HCM bắt đầu tăng nhiệt hơn sau dịp Tết Nguyên đán. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm lại tái diễn, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua ngày khiến nhiều tài xế mệt mỏi.
Các tài xế cho biết chỉ dám chợp mắt một chút rồi phải thức dậy trông xe vì sợ mất trộm bình ắc quy. Trong ảnh: một tài xế đã buộc dây sắt và khóa xích nhưng vẫn chưa thể an tâm đi ngủ.

'Cơn sốt' đăng kiểm xe tại TP.HCM bắt đầu tăng nhiệt hơn sau dịp Tết Nguyên đán. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm lại tái diễn, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua ngày khiến nhiều tài xế mệt mỏi.
Hơn 5h sáng ngày 07/03, bảo vệ trung tâm bắt đầu phát phiếu vào cổng, nhiều tài xế vội vàng thức dậy vệ sinh cá nhân ngay bên cạnh phương tiện của mình.

'Cơn sốt' đăng kiểm xe tại TP.HCM bắt đầu tăng nhiệt hơn sau dịp Tết Nguyên đán. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm lại tái diễn, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua ngày khiến nhiều tài xế mệt mỏi.


Ăn vội cái bánh bao để chờ đến lượt vào trung tâm, Thành Phát (16 tuổi, phụ xe) cho biết mình và tài xế xe chờ từ 6h ngày 6-3 đến sáng 7-3 vẫn chưa gửi được hồ sơ vào trạm đăng kiểm. Nhìn dòng xe trước mặt, Phát thở dài: "Chắc phải ngủ lại thêm một ngày nữa rồi.


'Cơn sốt' đăng kiểm xe tại TP.HCM bắt đầu tăng nhiệt hơn sau dịp Tết Nguyên đán. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm lại tái diễn, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua ngày khiến nhiều tài xế mệt mỏi.
Tranh thủ khi trời vừa sáng, tài xế xe container Nguyễn Văn Bùi sửa lại vài bộ phận của xe.

'Cơn sốt' đăng kiểm xe tại TP.HCM bắt đầu tăng nhiệt hơn sau dịp Tết Nguyên đán. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm lại tái diễn, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua ngày khiến nhiều tài xế mệt mỏi.
Nhiều tài xế sốt ruột khi phải thức trắng vài đêm mà vẫn chưa hoàn thành đăng kiểm xe để phục vụ công việc.


'Cơn sốt' đăng kiểm xe tại TP.HCM bắt đầu tăng nhiệt hơn sau dịp Tết Nguyên đán. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm lại tái diễn, hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua ngày khiến nhiều tài xế mệt mỏi.
Đến khoảng 6h sáng, dòng xe xếp hàng dài hơn 2km từ trung tâm ra đến QL1.

Nguy cơ đứt gãy hệ thống đăng kiểm xe tại TP.HCM

Theo tính toán của Cục Đăng kiểm, với tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên và dây chuyền kiểm định xe, từ tháng 3-2023, các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động chỉ đáp ứng 52% nhu cầu người dân tại Hà Nội và 53% tại TP.HCM.

Từ tháng 4-2023, có nguy cơ đứt gãy hệ thống đăng kiểm xe tại TP.HCM do năng suất kiểm tra chỉ đạt 31% nhu cầu.

Liên quan đề xuất cho giãn thời hạn với xe đến kỳ kiểm định, lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết cục đã tính đến giải pháp này. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chỉ cho giãn thời hạn của chu kỳ kiểm định xe khi có chiến tranh, dịch bệnh.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ
>>> Xem Thêm:
Các bác có nhận xét như thế nào về tình trạng đăng kiểm hiện nay?
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/15
9.818
12.059
113
Nếu mọi thứ đã thế này mà các nhân viên nhà nước làm về hành pháp như csgt còn nhảy ra canh phạt thì bọn mày đúng chuẩn nhục, xưa nay người khác coi thường là không sai.
Xe kiểm định với chả kiểm định cũng có khác cái quái gì nhau đâu.
Bọn nó biết thừa trong bụng là thế.
Cả nước ăn dầm nằm dề chỉ để chờ làm cái thủ tục cho có lệ này.
Tất cả chỉ vì sợ bị phạt, cứ trễ cái hạn 1 ngày là bị phạt, đúng thứ vừa ngu vừa tham vừa máy móc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
20/4/06
1.415
1.189
113
Nếu mọi thứ đã thế này mà các nhân viên nhà nước làm về hành pháp như csgt còn nhảy ra canh phạt thì bọn mày đúng chuẩn nhục, xưa nay người khác coi thường là không sai.
Xe kiểm định với chả kiểm định cũng có khác cái quái gì nhau đâu.
Bọn nó biết thừa trong bụng là thế.
Cả nước ăn dầm nằm dề chỉ để chờ làm cái thủ tục cho có lệ này.
Tất cả chỉ vì sợ bị phạt, cứ trễ cái hạn 1 ngày là bị phạt, đúng thứ vừa ngu vừa tham vừa máy móc.
Bọn công an và bộ gtvt là súc vật chứ ko phải con người.