Cảm ơn bác chủ thớt nhé. Em cũng quay đầu tại đây mấy lần vào ban đêm (do ko thấy biển), nhưng hên quá chưa bị zịn. hehehehe lần sau em hổng dám nữa.
Họ treo bên tay phải, trước giao lộ là đúng rồi bác. Biển báo chỉ có hịệu lực tác dụng khi cắm ở bên phải hướng lưu thông.rebel 250 nói:Đúng ra nó phải đặt bên trái ngay trước ngã tư cho người ta thấy nhưng ngược lại nó cứ thích đặt cho khó thấy thì mới sinh ra mấy cụ xxx chứ
Bác không thấy vì không quan sát kỹ. Nói chung là đi đường lạ phải cẩn thận, vì đôi khi biển báo bị che bởi cây cới, bảng hiệu, xe lớn phía trong.
Luôn phải nhẩm trong đầu trước khi bắt đầu các việc sau:
- Trước dừng đèn đỏ: Nhìn quanh xem bảng phân luồng, mình có dừng sai lane không.
- Trước khi rẽ, quay đầu: nhìn quanh xem có cấm rẽ, quay đầu không.
- Trước khi vào đường nào đó: ngó xem có cấm xe ôtô không.
Vì hiện nay trong thành phố rất nhiều đường đã bị phân luồng, cấm 1 chiều ôtô, cấm rẽ. Mỗi tuần một khác, tuần trước khác, tuần này khác, chỉ vài ngày không đi đường đó đã khác.
Ngoại trừ đường bác đi hằng ngày, biết rõ từng vạch sơn, từng biển báo từng chốt kiểm soát, từng ổ gà thì mới có thể chạy theo phản xạ. Chỗ nào cần signal, chỗ nào cần rẽ, chỗ nào cần tránh vào lane trong, chứ lâu lâu mới đi một lần thì dễ ăn biên bản lắm.
Last edited by a moderator:
Bây giờ ra đường khổ sở quá, quan sát từ dưới đất đến bên trên, từ trái sang phải, từ xa đến gần (xem có xxx không), từ trước ra sau.
Việc gì bác phải quan sát CSGT nếu bác đi đúng luật.xichlodap123 nói:Bây giờ ra đường khổ sở quá, quan sát từ dưới đất đến bên trên, từ trái sang phải, từ xa đến gần (xem có xxx không), từ trước ra sau.
Chịu khó quan sát bảng đi. 2-3 tháng là quen.Thành phản xạ. Không cần liếc mắt cũng thấy bảng. Như tập nhìn kính hậu. Lúc đầu nhìn toét mắt mà có thấy gì đâu. Quen rồi thì nhìn lúc nào mình cũng không biết.
Bác thử đi các giao lộ như NTMK-CMT8. Gặp buýt, taxi nó chen ở trong bác có nhìn nổ con mắt cũng chả thấy biển cấm!geodynamic nói:Việc gì bác phải quan sát CSGT nếu bác đi đúng luật.xichlodap123 nói:Bây giờ ra đường khổ sở quá, quan sát từ dưới đất đến bên trên, từ trái sang phải, từ xa đến gần (xem có xxx không), từ trước ra sau.
Chịu khó quan sát bảng đi. 2-3 tháng là quen.Thành phản xạ. Không cần liếc mắt cũng thấy bảng. Như tập nhìn kính hậu. Lúc đầu nhìn toét mắt mà có thấy gì đâu. Quen rồi thì nhìn lúc nào mình cũng không biết.